Holy Spirit role in preaching (Công Vụ 4:31)?

05 December, 2025
12 phút đọc
2,337 từ
Chia sẻ:

Vai Trò Của Đức Thánh Linh Trong Việc Giảng Dạy (Công Vụ 4:31)

Trong lịch sử Hội Thánh, việc giảng dạy Lời Chúa luôn là trọng tâm của công tác truyền giáo và môn đồ hóa. Tuy nhiên, hiệu quả của bài giảng không phụ thuộc vào tài hùng biện hay kiến thức uyên bác của con người, mà vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh dạy rằng, không ai có thể tuyên xưng Giê-xu là Chúa nếu không bởi Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 12:3). Bài viết này sẽ khám phá vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong việc giảng dạy, đặc biệt dựa trên phân đoạn Công Vụ 4:31, và áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Công Vụ 4:31

Công Vụ 4 ghi lại sự kiện sau khi Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què, bị bắt và bị cấm giảng về danh Chúa Giê-xu. Hai sứ đồ trả lời rằng họ không thể không nói về những điều mắt thấy tai nghe. Sau khi được thả, họ trở về với Hội Thánh, cùng nhau cầu nguyện và tìm kiếm sự can đảm. Kết quả là:

“Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.” (Công Vụ 4:31)

Đây là một minh họa rõ ràng về sự tác động của Đức Thánh Linh trong việc giảng dạy: Ngài ban sự đầy dẫy, sự can đảm (dạn dĩ) và thẩm quyền để rao truyền Lời Chúa. Cảm động bởi Thánh Linh, những tín hữu đầu tiên đã không còn sợ hãi trước những đe dọa, và họ tiếp tục công bố Phúc Âm một cách quyền năng.

II. Đức Thánh Linh – Nguồn Cảm Hứng và Lời Nói

Từ Cựu Ước đến Tân Ước, Đức Thánh Linh luôn là Đấng cảm thúc cho lời tiên tri và giảng dạy. Trong Cựu Ước, các tiên tri thường bắt đầu sứ điệp bằng “Đức Giê-hô-va phán như vầy” – cho thấy lời của họ bắt nguồn từ Thánh Linh. Chúa Giê-xu cũng hứa với các môn đồ rằng khi họ bị dẫn đến trước các nhà cầm quyền, Đức Thánh Linh sẽ dạy họ phải nói gì (Lu-ca 12:12). Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô xác nhận rằng lời ông giảng không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng bởi quyền năng Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 2:4).

Thánh Linh còn hướng dẫn các sứ đồ đi đến đúng nơi và mở cánh cửa cho việc truyền giáo. Chúng ta thấy trong Công Vụ 13:2, Thánh Linh phán: “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta, đặng làm công việc ta đã gọi.” Và sau đó, “được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Công Vụ 13:9), Phao-lô đã đương đầu với phù thủy Ê-ly-ma. Thánh Linh cũng cấm Phao-lô và Si-la giảng đạo tại A-si (Công Vụ 16:6), rồi dẫn họ đến Ma-xê-đoan. Như vậy, Thánh Linh không chỉ ban lời để giảng, mà còn chỉ định thời điểm và địa điểm.

III. Sự Đầy Dẫy Đức Thánh Linh và Lòng Can Đảm

Trong Công Vụ 4:31, cụm từ “được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (eplēsthēsan pneumatos hagiou – tiếng Hy Lạp) không chỉ diễn ra một lần; trước đó, trong Công Vụ 2:4, các môn đồ cũng được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ tiếng. Sự đầy dẫy này là một trạng thái được kiểm soát bởi Thánh Linh, khiến con người có năng lực siêu nhiên để làm chứng. Từ “dạn dĩ” trong nguyên ngữ Hy Lạp là parrēsia, có nghĩa là nói cách tự do, công khai, không sợ hãi. Chính Thánh Linh tháo bỏ những rào cản của nỗi sợ, và ban cho sự mạnh dạn để tuyên xưng đức tin.

Sự đầy dẫy Thánh Linh không phải chỉ dành cho các sứ đồ hay mục sư, mà cho mọi tín hữu. Ê-phê-sô 5:18 khuyên: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.” Điều này hàm ý một đời sống thường xuyên được Thánh Linh chiếm hữu và điều khiển, bao gồm cả việc giảng dạy, khích lệ và làm chứng.

IV. Quyền Năng Của Thánh Linh Trong Việc Biến Đổi Lòng Người

Vai trò của Đức Thánh Linh trong việc giảng dạy không chỉ ở phía người nói, mà còn ở phía người nghe. Chính Thánh Linh mở lòng người nghe để tiếp nhận Lời Chúa (Công Vụ 16:14 – nữ môn đồ Ly-đi). Ngài cũng cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét (Giăng 16:8). Như vậy, không có sự cáo trách của Thánh Linh, lời giảng chỉ là âm thanh rỗng tuếch. Thánh Linh làm sống động Lời Chúa và áp dụng vào tấm lòng.

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5, Phao-lô viết: “Vì đạo Tin Lành của chúng tôi đã chẳng ra cho anh em bằng lời nói mà thôi, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh, và với sự đầy trọn của xác tín.” Quyền năng này đến từ Thánh Linh, biến đổi người nghe để họ trở nên môn đồ thật.

V. Phẩm Chất Của Người Giảng Dạy Dưới Sự Dẫn Dắt Của Thánh Linh

Đức Thánh Linh không chỉ ban quyền năng cho lời giảng, Ngài còn hình thành tính cách của người giảng. Một đời sống đầy dẫy Thánh Linh sẽ mang bông trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ, thanh sạch (Ga-la-ti 5:22-23). Những phẩm chất này làm cho lời giảng đáng tin cậy và có uy tín. Ngoài ra, Thánh Linh còn ban các ân tứ để phục vụ, bao gồm ân tứ giảng dạy (Rô-ma 12:7; 1 Cô-rinh-tô 12:28-29). Ân tứ này phải được sử dụng trong sự khiêm nhường và vâng phục.

Một điểm quan trọng nữa là Thánh Linh giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh sâu sắc hơn. Giăng 14:26 chép: “Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.” Như vậy, Thánh Linh là Thầy dạy vĩ đại, mở trí để hiểu Lời Chúa và áp dụng vào bài giảng.

VI. Áp Dụng Thực Tiễn

Làm thế nào để chúng ta kinh nghiệm được sự đầy dẫy Thánh Linh trong việc giảng dạy và làm chứng?

  • Cầu nguyện: Như các môn đồ trong Công Vụ 4, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện, xin Chúa ban Thánh Linh (Lu-ca 11:13). Trước khi giảng dạy, hãy cầu xin sự đổ đầy và sự khôn ngoan từ Thánh Linh.
  • Vâng phục: Thánh Linh chỉ hành động khi chúng ta sẵn sàng vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Hãy từ bỏ tội lỗi, dâng thân thể làm công cụ cho Ngài (Rô-ma 6:13).
  • Học Lời Chúa: Thánh Linh dùng Lời Chúa để nói với chúng ta. Việc nghiên cứu Kinh Thánh cẩn thận là nền tảng để Thánh Linh nhắc nhở và hướng dẫn chúng ta khi giảng.
  • Lắng nghe tiếng Chúa: Trong sự tĩnh lặng, hãy tập nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh. Ngài có thể cho chúng ta biết nên nói điều gì, hoặc dẫn đưa đến những người cần nghe.
  • Can đảm bước đi: Đừng để nỗi sợ cản trở; hãy tin cậy rằng Thánh Linh sẽ ban cho lời nói và sự mạnh dạn, như Ngài đã hứa.

Không chỉ những người giảng trên bục giảng, mà mỗi tín hữu đều có trách nhiệm làm chứng. Khi chúng ta sống đầy dẫy Thánh Linh, Ngài sẽ dùng chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào để rao truyền Phúc Âm.

VII. Kết Luận

Công Vụ 4:31 là một bằng chứng hùng hồn về vai trò của Đức Thánh Linh trong việc giảng dạy. Thánh Linh là Đấng ban quyền năng, sự can đảm và lời nói. Ngài không chỉ hoạt động trong thời các sứ đồ, mà vẫn tiếp tục hành động trong Hội Thánh ngày nay. Để công việc giảng dạy có hiệu quả đời đời, chúng ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào Thánh Linh. Hãy noi gương các môn đồ: cùng nhau cầu nguyện, kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh, và ra đi rao giảng Lời Chúa cách dạn dĩ. Nguyện mỗi chúng ta đều trở thành khí cụ được Thánh Linh sử dụng để đem nhiều người về với Đấng Christ.

Quay Lại Bài Viết