Làm sao tìm kiếm Chúa hết lòng theo Giê-rê-mi 29:13?
Trong cuộc sống đức tin, có lẽ không có lời hứa nào đầy hy vọng và khích lệ hơn lời hứa rằng nếu chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, chúng ta sẽ tìm thấy Ngài. Đó chính là nội dung của Giê-rê-mi 29:13: "Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng." Nhưng làm thế nào để chúng ta tìm kiếm Chúa cách trọn vẹn như vậy? Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc bối cảnh, ý nghĩa và những phương cách thực tiễn để sống theo lời kêu gọi này.
1. Bối cảnh của Giê-rê-mi 29:13
Để hiểu trọn vẹn lời hứa này, chúng ta cần đặt nó vào hoàn cảnh lịch sử. Tiên tri Giê-rê-mi viết thư cho những người Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lôn sau khi Giê-ru-sa-lem thất thủ năm 586 TCN. Họ đang ở trong một đất nước xa lạ, mất tự do, và lòng đầy thất vọng. Nhiều tiên tri giả đã hứa hẹn sự giải cứu nhanh chóng, nhưng Giê-rê-mi truyền đạt sứ điệp của Đức Giê-hô-va rằng họ sẽ ở đó 70 năm (Giê-rê-mi 29:10). Trong bối cảnh ấy, Đức Chúa Trời phán:
"Các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng." (Giê-rê-mi 29:12-13)
Lời hứa này không chỉ dành cho dân sự thời đó, mà còn cho mọi thế hệ tin Chúa. Dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào – khó khăn, mất mát, lưu đày tâm linh – Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta tìm kiếm Ngài với tấm lòng trọn vẹn, chúng ta sẽ gặp được Ngài.
2. Ý nghĩa của việc tìm kiếm Chúa
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "tìm kiếm" ở đây là בִּקֵּשׁ (biqqesh) và דָּרַשׁ (darash). "Biqqesh" mang nghĩa tìm kiếm, cầu xin, trong khi "darash" nhấn mạnh việc tìm hiểu, truy tìm, thậm chí là cầu hỏi (như cầu hỏi Đức Chúa Trời). Như vậy, "tìm kiếm Chúa" không phải là một hoạt động hời hợt, mà là một sự theo đuổi nghiêm túc, một khao khát sâu sắc được biết Chúa, được ở trong mối tương giao với Ngài.
Kinh Thánh nhiều lần nói đến việc tìm kiếm Chúa:
- "Ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý mà tìm cầu Ngài thì mới gặp." (Phục truyền 4:29)
- "Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, hãy tìm mặt Ngài luôn luôn!" (1 Sử ký 16:11)
- "Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va khi Ngài còn có thể được, hãy kêu cầu Ngài khi Ngài ở gần!" (Ê-sai 55:6)
Việc tìm kiếm Chúa bao gồm cầu nguyện, học Lời Ngài, vâng lời, và khao khát sự hiện diện của Ngài. Đó là một hành trình liên tục, không phải là một sự kiện một lần.
3. "Hết lòng" nghĩa là gì?
Cụm từ "hết lòng" trong tiếng Hê-bơ-rơ là בְּכָל־לְבַבְכֶם (be-khol levavkhem). "Levav" (lòng) trong văn hóa Do Thái không chỉ là trung tâm cảm xúc, mà còn là trung tâm của ý chí, trí tuệ và tâm linh. "Hết lòng" nghĩa là dâng toàn bộ con người mình cho Chúa – cả tình cảm, suy nghĩ, ý chí, hành động – không giữ lại gì.
Chúa Giê-xu cũng nhắc lại điều răn quan trọng nhất: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." (Mác 12:30). Tìm kiếm Chúa hết lòng cũng chính là biểu hiện của việc yêu mến Ngài trên hết mọi sự.
Như vậy, tìm kiếm Chúa hết lòng đòi hỏi sự chân thành tuyệt đối, không giả hình, không chia lòng. Chúng ta không thể vừa tìm kiếm Chúa vừa chạy theo những đam mê thế gian. Gia-cơ 4:8 dạy: "Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em... Hãy thanh tẩy tay, hỡi kẻ có tội; hãy tẩy sạch lòng, hỡi kẻ hai lòng!"
4. Làm thế nào để tìm kiếm Chúa hết lòng?
Dưới đây là những bước thực tiễn giúp chúng ta tìm kiếm Chúa cách trọn vẹn:
a. Quyết tâm và dốc lòng
Việc tìm kiếm Chúa hết lòng bắt đầu bằng một quyết định dứt khoát: bạn muốn biết Chúa nhiều hơn và đặt Ngài lên hàng đầu. Đây là sự lựa chọn mỗi ngày. Giô-suê đã kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên: "Hãy chọn ngày nay ai mà mình sẽ phục sự... còn ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va." (Giô-suê 24:15). Hãy dành thời gian suy ngẫm và cầu nguyện, xác định rằng bạn sẽ theo đuổi Chúa với tất cả tấm lòng.
b. Ăn năn tội lỗi
Tội lỗi là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không thể đến gần Chúa. Ê-sai 59:2 nói: "Nhưng tội lỗi các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời". Vì vậy, để tìm kiếm Chúa, chúng ta phải thành thật xưng tội với Ngài và từ bỏ con đường tội. 1 Giăng 1:9 hứa: "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm sạch mọi điều gian ác." Ăn năn không chỉ là cảm xúc hối hận mà còn là sự quay lưng lại với tội và bước đi trong sự vâng lời.
c. Cầu nguyện và giao thông với Chúa
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Qua cầu nguyện, chúng ta trò chuyện với Chúa, bày tỏ lòng khao khát, tạ ơn, cầu xin, và lắng nghe Ngài. Lời Chúa dạy: "Hãy hết lòng trông cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." (Châm ngôn 3:5-6). Dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện riêng tư, không vội vã. Hãy thành thật với Chúa về mọi điều trong lòng bạn.
d. Nghiên cứu và suy ngẫm Lời Chúa
Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường. Nếu muốn biết Chúa, chúng ta phải học Lời Ngài. Thi thiên 119:105: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi." Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, không chỉ đọc lướt mà suy ngẫm, ghi nhớ, và áp dụng. Sử dụng các công cụ như bản dịch khác nhau, sách chú giải, hoặc tham gia nhóm nghiên cứu Kinh Thánh. Hãy để Lời Chúa thấm nhuần tư tưởng và biến đổi bạn.
e. Vâng lời và sống theo ý muốn Chúa
Tìm kiếm Chúa không chỉ là tìm hiểu về Ngài, mà còn là làm theo điều Ngài dạy. Chúa Giê-xu nói: "Ai yêu mến Ta sẽ vâng giữ Lời Ta" (Giăng 14:23). Sự vâng lời chứng tỏ tình yêu thật và sự tôn trọng của chúng ta đối với Chúa. Hãy sẵn sàng từ bỏ những điều không đẹp lòng Ngài và thực hành những điều Ngài dạy, dù có khó khăn. Vâng lời mở đường cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta.
f. Thờ phượng Chúa
Thờ phượng là tôn cao Chúa, bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính Ngài. Thờ phượng không chỉ diễn ra trong nhà thờ, mà có thể ở mọi nơi, mọi lúc. Thi thiên 95:6: "Hãy đến, cúi đầu thờ lạy, khom lưng xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng tạo hóa chúng ta." Hãy dành thời gian ca ngợi Chúa qua bài hát, qua lời cầu nguyện, và qua lối sống biết ơn. Thờ phượng với tấm lòng chân thành sẽ khiến chúng ta gần Chúa hơn.
g. Kết hiệp với Hội Thánh
Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta sống đức tin một mình. Hê-bơ-rơ 10:25 khuyên: "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và anh em càng thấy ngày ấy gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy." Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, nơi chúng ta được nâng đỡ, khích lệ, và cùng nhau lớn lên. Tham gia các buổi nhóm, chia sẻ Lời Chúa, và phục vụ lẫn nhau giúp chúng ta kiên trì trong việc tìm kiếm Chúa.
5. Kết quả của việc tìm kiếm Chúa hết lòng
Lời hứa rõ ràng: "Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được." Khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, chúng ta chắc chắn sẽ gặp Ngài. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được mọi điều mình cầu xin, nhưng chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, sự bình an, sự dẫn dắt, và sự thỏa lòng trong Ngài.
Thi thiên 16:11: "Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng."
Hê-bơ-rơ 11:6: "Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài."
Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra rằng Ngài đã và đang tìm kiếm chúng ta. Chúa Giê-xu phán: "Con người đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất." (Lu-ca 19:10). Do đó, hành trình của chúng ta luôn được Chúa đồng hành.
6. Những trở ngại và cách vượt qua
Trên con đường tìm kiếm Chúa, chúng ta thường đối mặt với nhiều thách thức:
- Sự bận rộn: Công việc, gia đình, học tập... có thể chiếm hết thời gian. Hãy ưu tiên dành thì giờ riêng với Chúa mỗi ngày, dù chỉ 15 phút. Sắp xếp lịch trình và coi đó là cuộc hẹn quan trọng nhất.
- Tội lỗi không xưng ra: Cảm giác tội lỗi khiến chúng ta xa cách Chúa. Hãy luôn giữ thói quen xưng tội, nhận sự tha thứ và tiếp tục đi tới.
- Sự nghi ngờ và nản lòng: Đôi khi chúng ta cảm thấy Chúa im lặng. Nhưng hãy nhớ lời hứa: "Hãy tìm, sẽ gặp" (Ma-thi-ơ 7:7). Hãy kiên trì, vì Đức Chúa Trời thành tín.
- Sự chia trí trong lúc cầu nguyện hay học Kinh Thánh: Hãy tìm một nơi yên tĩnh, tắt các thiết bị điện tử, tập trung vào Chúa. Có thể viết nhật ký cầu nguyện để giữ tâm trí không lang thang.
- Sự cám dỗ của thế gian: Tiền bạc, giải trí, danh vọng... có thể lôi kéo chúng ta khỏi Chúa. Hãy luôn nhớ rằng "các điều ấy là sự ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra." (1 Giăng 2:16). Hãy hướng lòng về những sự trên trời (Cô-lô-se 3:2).
Điều quan trọng là không từ bỏ. Mỗi khi vấp ngã, hãy đứng dậy và tiếp tục tìm kiếm Ngài.
7. Lời kêu gọi và khích lệ
Lời hứa trong Giê-rê-mi 29:13 là dành cho bạn hôm nay. Bất kể bạn đang ở đâu, tình trạng tâm linh thế nào, nếu bạn thật lòng tìm kiếm Chúa, bạn sẽ tìm thấy Ngài. Hãy bắt đầu bằng việc dâng lên Chúa một lời cầu nguyện chân thành, xin Ngài giúp bạn tìm kiếm Ngài với cả tấm lòng. Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện không thôi, và bước đi trong sự vâng lời.
Chúa Giê-xu phán: "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho." (Ma-thi-ơ 7:7). Đó là lời mời gọi đầy yêu thương. Hãy đáp lại bằng cả tấm lòng của bạn.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng tìm kiếm Chúa không phải là một gánh nặng, mà là một đặc ân. Khi bạn tìm kiếm Ngài, bạn sẽ khám phá ra tình yêu vô hạn, sự khôn ngoan vô biên, và niềm vui trọn vẹn. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bạn trên hành trình này!