Rô-ma 8:28 Áp Dụng Cho Những Ai Yêu Mến Chúa Ra Sao?
Trong hành trình đức tin, Cơ Đốc nhân thường đối diện với những nghịch cảnh, khó khăn, và những điều không thể hiểu được. Trong những lúc như vậy, một câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều để an ủi và khích lệ là Rô-ma 8:28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài.” (Kinh Thánh Truyền Thống, 1925). Lời hứa này dường như đơn giản nhưng lại chứa đựng chiều sâu thần học và thực tiễn mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó không phải là một lời hứa chung cho tất cả mọi người, mà chỉ dành riêng cho “kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. Vậy ai là người yêu mến Chúa? Và lời hứa này áp dụng như thế nào cho họ? Bài viết này sẽ khảo sát kỹ câu Kinh Thánh này trong bối cảnh của phân đoạn Rô-ma 8, giải nghĩa từ ngữ gốc Hy Lạp, và rút ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc.
1. Bối Cảnh Của Rô-ma 8
Trước khi đi sâu vào câu 28, cần hiểu toàn chương Rô-ma 8 nói về sự sống trong Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô bắt đầu bằng khẳng định: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (c.1). Từ đó, ngài mô tả cuộc sống mới trong Đấng Christ, được Thánh Linh dẫn dắt, và sự trông cậy về vinh hiển tương lai. Từ câu 18 đến 27, Phao-lô nói về sự đau đớn hiện tại: “Vì tôi đoán rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” (c.18). Ngài mô tả cả thọ tạo đang rên siết, và chính chúng ta cũng rên siết trong lòng chờ đợi sự cứu chuộc thân thể. Thánh Linh cũng giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối và cầu thay cho chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Chính trong bối cảnh này, câu 28 xuất hiện như một lời khẳng định đầy quyền năng: Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Câu này kết nối trực tiếp với ý tưởng trước đó về sự rên siết và cầu thay, và dẫn đến chuỗi lý luận về sự kêu gọi, định sẵn, và vinh hiển trong các câu 29-30. Như vậy, lời hứa không tồn tại độc lập, nhưng là một phần của lẽ thật lớn hơn: Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống con dân Ngài để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài.
2. Giải Nghĩa Rô-ma 8:28
a. “Chúng ta biết rằng” (Οἴδαμεν δὲ ὅτι – Oidamen de hoti)
Trong tiếng Hy Lạp, động từ “οἴδαμεν” (oidamen) diễn tả một sự hiểu biết chắc chắn, thường là qua kinh nghiệm hoặc sự mặc khải. Phao-lô không nói “chúng ta hy vọng” hay “chúng ta ước rằng”, nhưng “chúng ta biết”. Điều này cho thấy sự xác tín dựa trên bản tính của Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài.
b. “Mọi sự” (πάντα – panta)
“Mọi sự” bao gồm tất cả những gì xảy đến trong đời sống chúng ta: những điều tốt đẹp lẫn đau khổ, thành công lẫn thất bại, những sự kiện lớn nhỏ. Không có gì nằm ngoài phạm vi này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mỗi sự việc riêng lẻ tự nó là tốt, nhưng tất cả cùng nhau sẽ được Đức Chúa Trời dùng để làm ích.
c. “Hiệp lại làm ích” (συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν – sunergei eis agathon)
Động từ “συνεργεῖ” (sunergei) có nghĩa là “cùng làm việc”, “hợp tác”, hoặc “cùng hiệp lại”. Nó là từ gốc của từ “synergy” (hiệp đồng). Ở đây, Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời khiến mọi sự cùng nhau tác động để sinh ra điều tốt. Các sự kiện dường như rời rạc, thậm chí trái ngược, đều được Ngài hướng dẫn để phục vụ mục đích tốt lành. Điều này không có nghĩa là mọi sự tự nó là tốt hay Đức Chúa Trời gây ra điều ác, nhưng Ngài có quyền tể trị và biến điều ác thành điều lành (xem Sáng thế ký 50:20).
d. “Cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεόν – tois agapōsin ton theon)
Đây là điều kiện đầu tiên: lời hứa dành cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Vậy “yêu mến Đức Chúa Trời” là gì? Tình yêu này không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là sự gắn bó, vâng phục, và tin cậy. Chúa Giê-xu dạy: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răn ta.” (Giăng 14:15). Và Giăng viết: “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời: chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (1 Giăng 5:3). Như vậy, yêu mến Chúa biểu lộ qua việc sống theo ý muốn Ngài, tin cậy nơi Ngài, và khao khát gần gũi Ngài. Hơn nữa, tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là đáp lại tình yêu Ngài đã dành cho chúng ta (1 Giăng 4:19).
e. “Tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài” (τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν – tois kata prothesin klētois ousin)
Mệnh đề này mở rộng và làm rõ hơn về đối tượng: những người yêu mến Chúa chính là những người được kêu gọi theo ý định của Ngài. “Ý muốn” (πρόθεσιν – prothesin) ở đây chỉ mục đích, kế hoạch từ đời đời của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi này không chỉ là lời mời chung, mà là sự kêu gọi hiệu quả (effective calling) khiến người ta đáp ứng và tin nhận. Như Rô-ma 8:30 nói: “Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã kêu gọi…” Như vậy, lời hứa này không dành cho tất cả mọi người, mà cho những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và đáp lại bằng đức tin và tình yêu thương. Điều này nhấn mạnh rằng sự bảo đảm của lời hứa không dựa trên nỗ lực của chúng ta, nhưng trên sự trung tín của Đức Chúa Trời.
3. “Điều Tốt” Mà Đức Chúa Trời Định Là Gì?
Rô-ma 8:28 không định nghĩa rõ “ích” (ἀγαθόν – agathon) là gì, nhưng câu tiếp theo (29) cho chúng ta manh mối: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả giữa nhiều anh em.” (Rô-ma 8:29). Điều tốt mà Đức Chúa Trời đang làm trong mọi sự là sự biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh của Con Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ. Điều đó bao gồm sự thánh hóa, tăng trưởng trong đức tin, và cuối cùng là sự vinh hiển (c.30). Đây không phải là “tốt” theo tiêu chuẩn trần gian như sức khỏe, giàu có, hay thành công, mà là sự tốt lành thuộc linh và vĩnh cửu. Tuy nhiên, đôi khi Ngài cũng ban cho chúng ta những phước lành vật chất, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Quan trọng hơn, Đức Chúa Trời muốn chúng ta được hoàn thiện trong Đấng Christ và dự phần trong sự vinh hiển của Ngài.
4. Lời Hứa Này Áp Dụng Cho Người Yêu Mến Chúa Như Thế Nào?
Dưới đây là một số cách cụ thể mà Rô-ma 8:28 tác động đến những người yêu mến Đức Chúa Trời:
a. Sự Bảo Đảm Trong Mọi Hoàn Cảnh
Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát và sẽ sử dụng nó cho mục đích tốt lành của Ngài. Ngay cả những sự dữ, tội lỗi của người khác, hay những tai ương, cũng nằm trong tay Ngài. Điều này không biện minh cho điều ác, nhưng an ủi rằng Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi nó. Ví dụ như Giô-sép bị anh em bán làm nô lệ, nhưng cuối cùng ông nói: “Các ngươi toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi.” (Sáng 50:20).
b. Thúc Đẩy Tình Yêu và Lòng Trung Tín Với Chúa
Biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích, chúng ta được khích lệ để tiếp tục yêu mến Chúa, vâng giữ điều răn Ngài ngay cả khi hoàn cảnh dường như trái ngược. Lời hứa này giúp chúng ta không từ bỏ đức tin, nhưng kiên trì vì biết rằng Đức Chúa Trời đang làm việc.
c. Cung Cấp Viễn Cảnh Đời Đời
Rô-ma 8:28-30 hướng chúng ta đến sự vinh hiển tương lai. Điều tốt lành tối hậu là chúng ta được ở với Chúa mãi mãi. Khi hiểu điều này, chúng ta có thể chịu đựng những khổ đau hiện tại, biết rằng chúng không thể so sánh với vinh hiển đời đời (Rô-ma 8:18).
d. Dạy Chúng Ta Cầu Nguyện Với Lòng Tin
Trước câu 28, Phao-lô nói về Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng than siết không thể nói ra (c.26). Biết rằng Đức Chúa Trời đang làm mọi sự hiệp lại làm ích, chúng ta có thể cầu nguyện với sự tin cậy rằng Ngài nghe và sẽ đáp lời theo cách tốt nhất, ngay cả khi không như ý chúng ta.
5. Những Hiểu Lầm Cần Tránh
Một số người có thể hiểu sai Rô-ma 8:28 theo những cách sau:
- Lời hứa cho tất cả mọi người: Không, nó chỉ dành cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời và được kêu gọi theo ý Ngài. Đối với người không tin, không có sự đảm bảo này.
- Mỗi sự việc riêng lẻ là tốt: Câu Kinh Thánh không nói từng sự việc riêng lẻ đều tốt, nhưng “mọi sự hiệp lại” (cùng nhau) làm ích. Một sự kiện đau buồn có thể rất tồi tệ, nhưng Đức Chúa Trời có thể dùng nó để mang lại điều tốt lớn hơn.
- “Tốt” nghĩa là thoải mái, giàu có, sức khỏe: Không, “tốt” ở đây là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thường là sự trưởng thành thuộc linh và nên giống Đấng Christ.
- Chúng ta luôn thấy ngay kết quả tốt: Đôi khi phải chờ đợi, thậm chí không thấy hết trong đời này. Nhưng bằng đức tin, chúng ta biết Đức Chúa Trời đang làm việc.
6. Ví Dụ Kinh Thánh Minh Họa
Kinh Thánh đầy những câu chuyện cho thấy Đức Chúa Trời dùng những điều xấu để làm điều tốt cho dân Ngài:
- Giô-sép: Sự ghen tị, bán làm nô lệ, bị tù oan – tất cả dẫn đến việc cứu gia đình ông và dân Y-sơ-ra-ên khỏi nạn đói (Sáng 45:5-8).
- Gióp: Mất tài sản, con cái, sức khỏe, nhưng cuối cùng được phục hồi và kinh nghiệm sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời (Gióp 42:5).
- Phao-lô và cái dằm trong thịt: Một sự phiền toái mà Đức Chúa Trời không cất đi, nhưng để ông nhận biết ân điển đủ cho mình (2 Cô-rinh-tô 12:7-10).
- Chúa Giê-xu chịu đóng đinh: Hành động ác nhất trong lịch sử – giết Con Đức Chúa Trời – lại trở nên phương tiện cứu rỗi cho nhân loại (Công vụ 2:23-24).
7. Mối Liên Hệ Với Chuỗi Cứu Rỗi Trong Rô-ma 8:29-30
Sau câu 28, Phao-lô trình bày một chuỗi năm khía cạnh của kế hoạch cứu rỗi: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài… Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã kêu gọi; những kẻ Ngài đã kêu gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình; những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm nên vinh hiển.” (c.29-30). Điều này cho thấy lời hứa mọi sự hiệp lại làm ích dựa trên nền tảng vững chắc là mục đích đời đời và sự trung tín của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài đã kêu gọi chúng ta, thì Ngài sẽ hoàn tất công việc tốt lành đó (Phi-líp 1:6).
8. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Làm thế nào để sống dựa trên lẽ thật này một cách thiết thực?
a. Khi Đối Diện Với Khó Khăn
- Nhắc lại lời hứa: Hãy ghi nhớ Rô-ma 8:28 và tự nhủ rằng Đức Chúa Trời đang làm việc.
- Cầu nguyện: Trình dâng mọi lo lắng cho Chúa, xin Ngài bày tỏ mục đích và ban sự bình an.
- Tìm kiếm bài học thuộc linh: Hỏi Chúa: “Con có thể học điều gì từ hoàn cảnh này? Ngài muốn con trưởng thành ra sao?”
- Không vội vàng kết luận: Đừng nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi bạn, nhưng tin rằng Ngài vẫn đang hành động.
b. Nuôi Dưỡng Tình Yêu Với Chúa
- Giữ mối tương giao: Dành thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, thờ phượng.
- Vâng lời: Thực hành điều Chúa dạy, kể cả khi khó khăn.
- Yêu thương anh em: 1 Giăng 4:20-21 dạy rằng yêu Chúa và yêu anh em liên hệ mật thiết.
c. Khích Lệ Người Khác
Chia sẻ lời hứa này với những tín hữu đang đau khổ, giúp họ nhìn thấy hy vọng và sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhạy cảm, không dùng nó như một câu nói sáo rỗng, mà đồng cảm và cùng họ cầu nguyện.
d. Sống Với Viễn Cảnh Vĩnh Cửu
Đặt mọi thứ trong ánh sáng của sự vĩnh hằng. Những khổ đau hiện tại chỉ là tạm thời, còn vinh hiển đời đời mới là thật. Điều này giúp chúng ta sống nhẹ nhàng, không quá bám víu vào đời này.
9. Kết Luận
Rô-ma 8:28 là một viên ngọc quý trong Kinh Thánh, đem lại sự an ủi sâu xa cho những ai thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Nó không hứa một cuộc đời không có khó khăn, nhưng bảo đảm rằng mọi sự – kể cả những điều tồi tệ nhất – sẽ được Đức Chúa Trời dùng để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài: làm cho chúng ta nên giống Đấng Christ và đưa chúng ta đến vinh hiển. Khi chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng đức tin và vâng phục, chúng ta có thể bước đi trong sự bình an, biết rằng Đấng đã bắt đầu công việc tốt lành trong chúng ta sẽ hoàn tất nó. Hãy giữ lấy lời hứa này trong lòng, và để nó định hình cách bạn nhìn mọi hoàn cảnh.