Khủng Long Trong Kinh Thánh
Chủ đề khủng long luôn khơi gợi sự tò mò và đặt ra những câu hỏi thú vị cho các Cơ Đốc nhân tin vào Kinh Thánh. Làm thế nào để hài hòa những phát hiện khoa học về các sinh vật khổng lồ đã tuyệt chủng với câu chuyện sáng tạo và lịch sử loài người được ghi chép trong Lời Đức Chúa Trời? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn thận, phân tích ngôn ngữ gốc, bối cảnh lịch sử và thần học để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Kinh Thánh có nói về khủng long không?
Sự tồn tại của khủng long dường như là một thách thức đối với một số người đọc Kinh Thánh theo nghĩa đen, đặc biệt liên quan đến niên đại của Trái Đất. Tuy nhiên, là những nhà nghiên cứu Tin Lành, chúng ta tin rằng "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn" (2 Ti-mô-thê 3:16, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Do đó, không có mâu thuẫn thực sự giữa chân lý của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo và những bằng chứng Ngài để lại trong chính công trình sáng tạo ấy (Thi Thiên 19:1). Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Kinh Thánh với thái độ tôn kính và tâm trí rộng mở.
Kinh Thánh không sử dụng từ "khủng long" (một từ hiện đại do Sir Richard Owen đặt năm 1842), nhưng nó mô tả những sinh vật hùng vĩ và đáng sợ mà ngày nay chúng ta có thể nhận diện. Hai phân đoạn nổi bật nhất nằm trong sách Gióp.
1. Gióp 40:15-24 - Con "Behemoth" (בְּהֵמוֹת - Behemoth):
Đức Chúa Trời phán với Gióp: "Hãy xem con behemoth... Nó ăn cỏ như bò... Xương nó như ống đồng, vả xương cổ nó như cây gậy bằng sắt... Đuôi nó trở qua như cây bá hương; gân đùi nó xen lộn với nhau... Nó nằm dưới bóng cây sen, trong nơi sậy và bưng... Kìa, sông cả tràn lên chẳng làm cho nó vội vàng; dẫu sông Giô-đanh bị tràn miệng lên, nó vẫn cứ bình tĩnh." (Gióp 40:15-23).
Giải Nghĩa & Phân Tích:
- Behemoth (số nhiều của "behemah" - thú vật) được mô tả là chúa tể của các loài thú. Nhiều bản chú thích Cơ Đốc truyền thống cho rằng đây là con hà mã hoặc voi. Tuy nhiên, chi tiết "đuôi nó trở qua như cây bá hương" (một loại cây lớn, chắc khỏe) không phù hợp với đuôi ngắn, nhỏ của hà mã hay voi. Mô tả này phù hợp hơn với đuôi lớn, mạnh mẽ của một loài khủng long như Brachiosaurus hay Diplodocus.
- Khả năng chịu đựng sức mạnh của dòng nước lớn ("sông cả tràn lên") cũng cho thấy một sinh vật có kích thước và trọng lượng cực kỳ đồ sộ.
- Đức Chúa Trời dùng Behemoth như một minh chứng cho quyền năng sáng tạo tối thượng của Ngài, vượt xa sự hiểu biết của Gióp.
2. Gióp 41:1-34 - Con "Leviathan" (לִוְיָתָן - Livyatan):
Đức Chúa Trời tiếp tục: "Ngươi có thể câu leviathan... Cả thể lực nó ở trên cổ nó, và sự kinh khiếp nó nhảy nhót trước mặt nó... Các hàng vảy nó dính khít nhau, khít đến nỗi hơi thở không lọt vào được... Từ miệng nó phát ra những ngọn đuốc, và lửa than văng ra... Trên thân thể nó, nhớt dính ướt; dưới bụng nó, nhọn như mảnh sành... Nó làm cho vực sâu sôi lên như nồi; biến biển cả như hũ dầu... Trên đất chẳng có vật gì giống như nó; nó được dựng nên không biết sợ hãi." (Gióp 41:1-33).
Giải Nghĩa & Phân Tích:
- Leviathan thường được hiểu là một loài cá sấu lớn hoặc cá voi. Nhưng mô tả chi tiết về khả năng phát ra lửa ("ngọn đuốc"), hàng vảy kiên cố bất khả xâm phạm, và sự kinh khiếp tuyệt đối của nó dường như vượt quá phạm vi của một loài động vật thông thường.
- Một số nhà nghiên cứu Kinh Thánh gợi ý đây có thể là mô tả về một loài bò sát biển khổng lồ thời tiền sử như Mosasaurus hoặc Pliosaurus, hoặc thậm chí là một sinh vật thần thoại hóa dựa trên những loài đã từng tồn tại.
- Quan trọng hơn, Đức Chúa Trời dùng Leviathan như một biểu tượng cho thế lực hỗn mang, sự ác mà chỉ một mình Ngài mới có thể chế ngự (xem Thi Thiên 74:14, Ê-sai 27:1). Trong bối cảnh sách Gióp, Leviathan nhấn mạnh rằng có những điều huyền bí và quyền năng trong vũ trụ mà con người không thể hiểu nổi hay kiểm soát nổi, nhưng hoàn toàn nằm trong tay Chúa.
3. Sáng Thế Ký 1:21 - Những "Quái Vật" Biển (תַּנִינִם - Tanninim):
"Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn (tanninim), các loài sanh vật hay động nhờ trong nước tùy theo loại, và các loài chim có cánh tùy theo loại." (Sáng Thế Ký 1:21).
- Từ "tannin" trong tiếng Hê-bơ-rơ thường được dịch là "quái vật", "rồng" hoặc "rắn lớn". Nó xuất hiện xuyên suốt Cựu Ước (Xuất Ê-díp-tô 7:9, Ê-sai 27:1, Giê-rê-mi 51:34). Trong ngữ cảnh sáng tạo, điều này có thể bao gồm các loài bò sát biển khổng lồ, mà ngày nay chúng ta gọi là khủng long biển (Plesiosaur, Ichthyosaur, v.v.).
1. Ngày Thứ Sáu Của Sự Sáng Tạo:
Sáng Thế Ký 1:24-25 ghi: "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại." Từ "thú rừng" (חַיַּת - chayyat) trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa rộng là "sinh vật sống, thú vật". Không có lý do gì để loại trừ khả năng các loài khủng long (bò sát khổng lồ trên cạn) đã được tạo dựng vào ngày này, cùng với các loài thú khác.
2. Khủng Long Và Loài Người:
Một câu hỏi then chốt là: Khủng long và loài người có cùng thời đại không? Theo trình tự sáng tạo trong Sáng Thế Ký 1, loài người được tạo dựng sau các loài thú (cùng trong Ngày thứ Sáu). Về mặt Kinh Thánh, không có gì ngăn cản việc A-đam và Ê-va đã nhìn thấy những sinh vật khổng lồ này trong vườn Ê-đen. Các huyền thoại về "rồng" từ nhiều nền văn hóa cổ đại trên khắp thế giới có thể là những ký ức mờ nhạt được truyền lại về các cuộc chạm trán với những sinh vật còn sót lại.
3. Ảnh Hưởng Của Trận Đại Hồng Thủy:
Sáng Thế Ký 6-8 ghi lại câu chuyện Nô-ê và trận Đại Hồng Thủy toàn cầu. Đức Chúa Trời truyền lệnh đem vào tàu "mỗi loài có xác thịt, một cặp, một đực một cái" để bảo tồn sự sống (Sáng Thế Ký 6:19). Điều này có thể đã bao gồm các đại diện nhỏ, non trẻ của các loài khủng long. Sau trận lụt, điều kiện khí hậu và môi trường Trái Đất thay đổi đột ngột (thời kỳ Băng Hà có thể đã bắt đầu), cùng với áp lực từ con người, có thể đã dẫn đến sự tuyệt chủng nhanh chóng của nhiều loài động vật lớn, bao gồm cả khủng long. Sự suy giảm đa dạng sinh học và tuổi thọ sau trận lụt được phản ánh trong chính Kinh Thánh.
Việc nghiên cứu chủ đề này không chỉ để thỏa mãn trí tò mò, mà còn đem lại những bài học thuộc linh sâu sắc:
1. Tôn Cao Quyền Năng Và Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời:
Khi đứng trước những bằng chứng về Behemoth hay Leviathan, chúng ta phải như Gióp, thốt lên: "Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự... Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi." (Gióp 42:2,6). Đấng tạo hóa ra những sinh vật hùng vĩ như vậy càng đáng để chúng ta thờ phượng, tin cậy và vâng phục. Niềm tin của chúng ta đặt vào một Đức Chúa Trời vĩ đại vô hạn, không bị giới hạn bởi những hiểu biết nhỏ bé của con người.
2. Xây Dựng Đức Tin Trên Lời Chúa, Không Trên Thuyết Của Thế Gian:
Khoa học thế tục thường dùng khủng long để cổ vũ cho thuyết tiến hóa hàng triệu năm và loại bỏ nhu cầu về Đấng Sáng Tạo. Cơ Đốc nhân cần có tâm thế "bắt hết các tư tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ" (2 Cô-rinh-tô 10:5). Chúng ta có thể tiếp nhận dữ liệu (hóa thạch) nhưng từ chối cách giải thích vô thần về dữ liệu đó. Kinh Thánh cung cấp khuôn khổ để hiểu lịch sử thế giới: Sáng Tạo hoàn hảo → Sa ngã → Hồng Thủy → Dân tộc phân tán. Khủng long hoàn toàn phù hợp trong khuôn khổ này.
3. Khích Lệ Tinh Thần Học Hỏi Và Truyền Giáo:
Giới trẻ, đặc biệt, rất quan tâm đến chủ đề này. Thay vì trốn tránh, chúng ta có thể trang bị kiến thức Kinh Thánh vững vàng để trả lời với sự khiêm nhường và khôn ngoan. Điều này mở ra cánh cửa đối thoại và làm chứng rằng đức tin nơi Chúa Giê-xu và sự tin cậy Kinh Thánh là hợp lý. Hãy như người Bê-rê, "sẵn lòng chịu lấy lời, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng" (Công Vụ 17:11).
4. Nhìn Về Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ:
Cuối cùng, mọi sự tìm hiểu về sáng tạo phải dẫn chúng ta đến với Đấng Cứu Chuộc. Chúa Giê-xu Christ là "Con Đức Chúa Trời... muôn vật bởi Ngài làm nên" (Giăng 1:1-3, Cô-lô-se 1:16). Quyền năng đã tạo nên Behemoth và làm chủ Leviathan cũng chính là quyền năng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết trên thập tự giá. Sự vĩ đại của công trình sáng tạo chỉ là bóng mờ so với sự vĩ đại của công trình cứu chuộc. Trọng tâm của chúng ta không phải là khủng long, mà là Christ, Đấng đã hòa giải muôn vật với Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:20).
Kinh Thánh không trực tiếp gọi tên "khủng long", nhưng qua những mô tả chi tiết về Behemoth, Leviathan và Tanninim, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin rằng những sinh vật khổng lồ thời tiền sử (bao gồm khủng long và bò sát biển khổng lồ) đã được Đức Chúa Trời Toàn Năng tạo dựng trong Tuần Lễ Sáng Tạo. Chúng tồn tại cùng thời với loài người và phần lớn đã tuyệt chủng sau biến cố Đại Hồng Thủy thời Nô-ê do sự thay đổi môi trường và có lẽ cả sự săn bắt của con người.
Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta không cần sợ hãi hay lảng tránh chủ đề này. Thay vào đó, hãy để nó củng cố đức tin của chúng ta vào một Đấng Sáng Tạo đầy quyền năng và sáng tạo, Đấng mà Lời Ngài là chân lý cho mọi thời đại. Hãy để sự hiểu biết này thúc đẩy chúng ta thờ phượng Chúa cách sống động hơn, học hỏi Lời Ngài cách kỹ càng hơn, và mạnh dạn chia sẻ về Chúa Giê-xu Christ – là trung tâm của mọi lịch sử, từ sáng tạo đến cứu chuộc và tái lâm.
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa tôi, công việc Chúa nhiều thay! Chúa đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Chúa.” (Thi Thiên 104:24).