Tại sao Chúa tạo dựng chúng ta?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,785 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Tạo Dựng Chúng Ta?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi căn cốt và sâu sắc nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân đều từng trăn trở là: "Tại sao tôi tồn tại? Tại sao Đấng Tạo Hóa Toàn Năng lại tạo dựng nên tôi?". Câu hỏi này không chỉ liên quan đến nguồn gốc, mà còn trực tiếp định hình ý nghĩa, giá trị và phương hướng cho cả cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, không để chúng ta trong sự mơ hồ. Ngược lại, Kinh Thánh vén màn cho chúng ta thấy những mục đích đẹp đẽ, cao cả và đầy yêu thương từ trái tim của Cha Thiên Thượng khi Ngài quyết định tạo dựng nên loài người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá câu trả lời từ Kinh Thánh, qua đó giúp chúng ta định vị chính mình trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời.

I. Nền Tảng: Đức Chúa Trời Tự Hữu và Toàn Tự Mãn

Trước khi tìm hiểu lý do Ngài tạo dựng, chúng ta phải hiểu bản chất của Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh mặc khải Đức Chúa Trời là Đấng "Tự Hữu Hằng Hữu" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, danh xưng thiêng liêng GIA-VÊ (YHWH) hàm chứa ý nghĩa về sự hiện hữu tuyệt đối, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài chính Ngài. Ngài là Đấng Toàn Tự Mãn (Acts 17:25). Điều này có nghĩa là Ngài không cần chúng ta để bổ sung cho sự thiếu thốn hay cô đơn. Ngài tồn tại trong sự viên mãn trọn vẹn của Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Linh, trong mối tương giao yêu thương trọn vẹn từ trước vô cùng. Vì vậy, động cơ tạo dựng của Ngài không xuất phát từ sự thiếu thốn, mà từ sự dư dật của tình yêu và vinh quang muốn được chia sẻ và bày tỏ.

II. Mục Đích Cốt Lõi: Để Bày Tỏ Vinh Hiển Của Ngài

Đây là mục đích tối thượng cho mọi sự Chúa làm. Tiên tri Ê-sai tuyên bố: "Hết thảy mọi vật được xưng bằng danh ta, và đã được dựng nên vì vinh hiển ta; ta đã tạo thành nó, và đã làm ra nó" (Ê-sai 43:7). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: "Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng!" (Rô-ma 11:36). Từ ngữ "vinh hiển" (tiếng Hê-bơ-rơ: *kabod*; tiếng Hy Lạp: *doxa*) không chỉ là sự rực rỡ, uy nghi, mà còn là bản chất, giá trị nội tại và sự tuyệt hảo được biểu lộ ra của Đức Chúa Trời. Chúa tạo dựng con người như một "tấm gương" đặc biệt để phản chiếu các thuộc tính của Ngài—như tình yêu thương, sự thánh khiết, sự khôn ngoan, công lý và sự sáng tạo. Chúng ta được tạo dựng để là những phương tiện sống động, qua đó vinh quang của Đức Chúa Trời được nhìn thấy, được tôn cao và được tận hưởng bởi cả vũ trụ.

III. Đặc Ân Độc Nhất: Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời

Sách Sáng Thế Ký cung cấp manh mối then chốt: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời" (Sáng Thế Ký 1:27). Khái niệm "hình ảnh Đức Chúa Trời" (Imago Dei) là nền tảng cho giá trị bất khả xâm phạm của mỗi con người. Điều này bao gồm:

1. Bản Tính Tâm Linh: Khác với muôn vật, con người có linh (spirit) để có thể nhận biết, tương giao và thông công với Đức Chúa Trời (Truyền đạo 12:7).
2. Lý Trí, Tình Cảm và Ý Chí: Chúng ta có khả năng suy tư, sáng tạo, yêu thương, lựa chọn—là những phản chiếu của bản tính Đức Chúa Trời.
3. Đạo Đức và Sự Thánh Khiết Ban Đầu: Con người nguyên thủy được tạo dựng trong sự công bình và thánh khiết thật (Ê-phê-sô 4:24).
4. Vai Trò Đại Diện và Cai Quản: "Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị... cá biển, chim trời..." (Sáng Thế Ký 1:28). Chúng ta được đặt vào địa vị quản gia, thay mặt Đức Chúa Trời để chăm sóc và cai quản công trình sáng tạo của Ngài với sự khôn ngoan và yêu thương.

IV. Mục Đích Thân Mật: Cho Một Mối Quan Hệ Yêu Thương

Đức Chúa Trời không tạo dựng những cỗ máy vô tri để thờ phượng Ngài cách máy móc. Ngài tạo dựng những con người có khả năng đáp lại tình yêu của Ngài. Sáng Thế Ký 3:8 mô tả cảnh Chúa đi dạo trong vườn lúc mát mẻ để gặp A-đam và Ê-va. Điều này cho thấy một mối tương giao cá nhân, thân mật và đầy vui thỏa. Chúng ta được tạo dựng để biết Chúa, yêu Chúa, tận hưởng sự hiện diện của Ngài và tìm thấy sự thỏa lòng trọn vẹn nhất trong Ngài. Nhà thần học nổi tiếng Westminster Shorter Catechism tóm lược: "Mục đích tối hậu của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài đời đời." Hai điều này không tách rời: chúng ta làm vinh hiển Ngài nhất khi chính chúng ta tìm thấy niềm vui trọn vẹn nơi Ngài.

V. Sự Phá Hủy Và Sự Phục Hồi Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu

Tội lỗi đã xâm nhập và làm méo mó hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người (Rô-ma 3:23). Mối tương giao bị đứt đoạn, mục đích ban đầu bị che khuất. Nhưng ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời là Ngài không từ bỏ công trình tạo dựng của Ngài. Mục đích tối cao của sự sáng tạo được bày tỏ trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là "Hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình" trọn vẹn nhất (Cô-lô-se 1:15). Sự chết và sống lại của Ngài không chỉ để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, mà còn để phục hồi chúng ta về đúng mục đích ban đầu. "Vả, những người Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài" (Rô-ma 8:29). Trong Đấng Christ, chúng ta được tái tạo, trở nên tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17), và hình ảnh Đức Chúa Trời trong chúng ta được đổi mới (Cô-lô-se 3:10).

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được mục đích tạo dựng của Chúa biến đổi cách chúng ta sống mỗi ngày:

1. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Giá Trị Đúng Đắn: Bạn không phải là một sự tình cờ. Sự hiện hữu của bạn có chủ đích từ Đấng yêu thương bạn vô cùng. Điều này ban cho bạn phẩm giá và giá trị tuyệt đối, không dựa trên thành tích mà dựa trên Đấng Tạo Hóa của bạn.

2. Tìm Kiếm Sự Thỏa Lòng Ở Nơi Đúng Đắn: Nếu chúng ta được tạo dựng để tận hưởng Chúa, thì mọi sự tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa ngoài Ngài đều dẫn đến thất vọng (Như Augustinô đã nói: "Lòng chúng con chẳng khỏi bồn chồn cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa").

3. Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời Trong Mọi Việc: Dù bạn ăn, uống hay làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31). Công việc, gia đình, sở thích đều trở thành phương tiện để phản chiếu đặc tính của Chúa.

4. Phát Triển Mối Quan Hệ Cá Nhân Với Chúa: Dành thời gian tĩnh nguyện, cầu nguyện, học Lời Chúa không phải là một bổn phận nặng nề, mà là linh hồn của mục đích sống—được biết Chúa và ở trong sự hiện diện Ngài.

5. Làm Quản Gia Trung Tín: Chăm sóc thân thể bạn (đền thờ của Đức Thánh Linh), quản lý tài chính, thời gian, tài năng, và có trách nhiệm với môi trường như một phần của chức vụ cai quản Chúa giao.

6. Rao Truyền Tình Yêu Và Sự Cứu Rỗi Của Chúa: Khi chúng ta kinh nghiệm sự phục hồi mục đích trong Đấng Christ, chúng ta khao khát đưa người khác vào cùng mối tương giao và mục đích đẹp đẽ đó (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Kết Luận

Vậy, tại sao Chúa tạo dựng chúng ta? Ngài tạo dựng chúng ta từ tình yêu dư dật của Ba Ngôi Thiên Chúa, vì vinh hiển cao cả của danh Ngài, theo hình ảnh tuyệt vời của Ngài, và cho mối tương giao thân mật với chính Ngài. Tội lỗi đã làm chúng ta lạc lối, nhưng qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, mục đích nguyên thủy ấy được phục hồi trọn vẹn và còn được nâng lên một tầm cao mới: trở nên con cái Đức Chúa Trời và là cô dâu của Chiên Con cho đến đời đời (Khải Huyền 19:7-9). Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi sống với mục đích đó—không phải như một gánh nặng, mà như một đặc ân và niềm vui trọn vẹn. Hãy bước đi trong ánh sáng của lẽ thật này, và tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất cho từng hơi thở của đời mình trong Ngài.

Quay Lại Bài Viết