Có phải người cá được nhắc đến trong Kinh Thánh?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,699 từ
Chia sẻ:

Người Cá Trong Kinh Thánh: Truy Tìm Lẽ Thật Từ Góc Nhìn Thần Học

Trong văn hóa đại chúng và các truyền thuyết dân gian trên khắp thế giới, hình tượng “người cá” (mermaid) – một sinh vật nửa người nửa cá – luôn chiếm một vị trí đầy mê hoặc. Khi đối chiếu với Kinh Thánh, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Liệu có bằng chứng nào trong Lời Chúa xác nhận hoặc mô tả về sự tồn tại của những sinh vật như vậy không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ trực tiếp giải quyết câu hỏi đó bằng cách khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh liên quan, phân tích nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và rút ra những bài học thuộc linh thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.

I. XÁC LẬP VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI KINH

Trước khi đi vào phân tích văn bản, chúng ta cần xác lập hai nguyên tắc giải kinh căn bản của Thần học Tin Lành:

  • Nguyên tắc văn chương (Literary Principle): Phải hiểu một phân đoạn trong thể loại văn chương của nó (lịch sử, thi ca, khải huyền, v.v.). Không thể đối xử với ngôn ngữ thi ca tượng trưng theo cùng cách với báo cáo lịch sử.
  • Nguyên tắc trọn bộ Kinh Thánh (Scripture Interprets Scripture): Một khải thị mơ hồ phải được soi sáng bởi những lời dạy rõ ràng, xuyên suốt Kinh Thánh.

Câu hỏi về “người cá” thường xuất phát từ các mô tả về “quái vật” hay “sinh vật lạ” trong các sách như Ê-xê-chi-ên, Ê-sai, và Thi Thiên. Chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát chúng.

II. KHẢO SÁT CÁC PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH CÓ LIÊN QUAN

1. Sáng Thế Ký 1:21 – “Các Quái Vật Biển”

“Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.” (Sáng Thế Ký 1:21)

Từ “các loài cá lớn” trong bản tiếng Việt 1925, nguyên ngữ Hê-bơ-rơ là “hattanninim hagedolim” (הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים). Từ “tannin” (số ít) có thể được dịch là “quái vật biển”, “rồng”, hoặc “loài bò sát lớn”. Trong ngữ cảnh của Sáng Thế Ký 1, đây rõ ràng là một phần của công trình sáng tạo tốt lành của Đức Chúa Trời. Không có gợi ý nào cho thấy chúng là sinh vật “nửa người”. Chúng được xếp chung nhóm với các sinh vật biển và chim trời.

2. Thi Thiên 74:13 – Hành Động Quyền Năng Của Chúa

“Chúa dùng quyền năng mình mà rẽ biển, đập bể đầu các quái vật trong nước.” (Thi Thiên 74:13)

Ở đây, từ “quái vật” cũng là “tannin” trong tiếng Hê-bơ-rơ. Phân đoạn này nhắc lại việc Chúa chiến thắng các thế lực hỗn mang (thường được biểu tượng bằng biển cả và quái vật) để thiết lập trật tự và cứu chuộc dân Ngài. Đây là ngôn ngữ thi ca tượng trưng, mô tả quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời trước mọi thế lực hỗn loạn, chứ không phải một báo cáo động vật học về người cá.

3. Ê-sai 27:1 & Lê-vi-a-than (Leviathan)

“Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt lê-vi-a-than, là con rắn lẹ làng, phạt lê-vi-a-than là con rắn cong queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển.” (Ê-sai 27:1)

“Lê-vi-a-than” (Leviathan) là một trong những sinh vật huyền bí nhất trong Kinh Thánh. Từ này xuất hiện nhiều lần (Gióp 3:8, 41:1; Thi Thiên 104:26). Trong Gióp 41, nó được mô tả chi tiết với vảy sắt, miệng phả lửa và khí thế khiếp sợ. Các học giả đồng thuận rằng đây là một hình ảnh tượng trưng (thường cho Sa-tan, thế lực sự dữ, hoặc các đế quốc kiêu ngạo) hơn là một sinh vật vật lý cụ thể. Dù được mô tả là “con vật lớn dưới biển”, không có chi tiết nào cho thấy nó mang hình dạng nửa người. Đặc điểm của nó gần với cá sấu khổng lồ hay rồng hơn.

4. Sách Ê-xê-chi-ên 32:2 – Sự So Sánh Biểu Tượng

“Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và nói cùng người rằng: Ngươi tự ví mình như sư tử tơ của các dân tộc; nhưng ngươi giống như cá sấu ở dưới nước, vùng vẫy trong các sông, lấy chân quậy nước cho đục, và làm cho sông thành nhơ.” (Ê-xê-chi-ên 32:2)

Bản tiếng Việt dịch là “cá sấu”. Nguyên văn Hê-bơ-rơ lại là “tannin”. Tiên tri Ê-xê-chi-ên dùng hình ảnh quen thuộc này để ví Pha-ra-ôn – một thế lực kiêu căng, tưởng mình hùng mạnh nhưng sẽ bị Đức Chúa Trời đánh bại. Một lần nữa, đây là phép ẩn dụ, không phải mô tả sinh học.

III. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP VÀ KẾT LUẬN THẦN HỌC

Từ việc khảo sát trên, chúng ta có thể đưa ra kết luận rõ ràng:

Không có phân đoạn nào trong Kinh Thánh, được giải nghĩa cách trung thực theo nguyên tắc văn chương và thần học, mô tả hoặc xác nhận sự tồn tại của “người cá” (mermaid) theo nghĩa là một loài thọ tạo lai giữa người và cá.

Những từ như “tannin” hay “Lê-vi-a-than” đề cập đến:
1. Các sinh vật biển lớn, có thật hoặc được phóng đại (như cá voi, cá mập lớn, cá sấu) trong bối cảnh cổ đại.
2. Biểu tượng mạnh mẽ cho sự hỗn mang, sự dữ, thế lực thù nghịch với Đức Chúa Trời và dân Ngài.
3. Một công cụ văn chương trong thi ca và lời tiên tri để nói lên quyền năng tuyệt đối và sự chiến thắng sau cùng của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa các “loài” (kind) trong sự sáng tạo (Sáng Thế Ký 1). Sự lai giống siêu nhiên giữa các loài khác nhau (như trong thần thoại) không xuất hiện trong trình thuật Kinh Thánh về thế giới tự nhiên.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC

Dù câu trả lời trực tiếp là “không”, việc nghiên cứu này lại mở ra những bài học thuộc linh sâu sắc:

1. Tập Trung Vào Trọng Tâm Của Sự Mặc Khải

Kinh Thánh được ban cho không phải như một cuốn bách khoa về động vật học hay để thỏa mãn trí tò mò về các sinh vật huyền bí. Trọng tâm của Kinh Thánh là sự bày tỏ Đức Chúa Trời, tội lỗi của con người, kế hoạch cứu chuộc qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sự phục hồi vạn vật (Lu-ca 24:27; Giăng 5:39). Thay vì sa vào những thảo luận ngoài lề, chúng ta được kêu gọi tập trung vào Chúa Giê-xu, “là trung tâm điểm của sự cứu rỗi”.

2. Hiểu Biết Về Quyền Tể Trị Tối Cao Của Chúa

Các hình ảnh “quái vật biển” dạy chúng ta rằng không có thế lực nào, dù đáng sợ và hỗn loạn đến đâu, có thể vượt quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng tạo hóa và cũng là Đấng chinh phục mọi sự hỗn mang. Trong đời sống, khi đối diện với những “con quái vật” của hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, hay sự sợ hãi, chúng ta có thể tin cậy vào Đấng đã “đập bể đầu các quái vật trong nước” (Thi Thiên 74:13).

3. Sự Khôn Ngoan Trong Việc Tiếp Nhận Thông Tin

Thời đại ngày nay tràn ngập những thuyết âm mưu, truyền thuyết đô thị, và thông tin giả mạo. Nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta cần có tinh thần biện giáo (apologetics) lành mạnh. Hãy kiểm tra mọi sự qua lăng kính của Lời Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Đừng để những câu chuyện hấp dẫn nhưng không có cơ sở Kinh Thánh làm sao lãng đức tin của chúng ta khỏi Đấng Christ.

4. Thái Độ Đúng Đắn Với Sự Sáng Tạo

Khi thấy những sinh vật kỳ lạ dưới biển sâu mà khoa học khám phá, chúng ta có thể ngợi khen sự sáng tạo đa dạng và kỳ diệu của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 104:24-26). Sự ngạc nhiên đó phải dẫn chúng ta đến với Đấng Tạo Hóa, chứ không dừng lại ở tạo vật.

V. KẾT LUẬN

Cuộc truy tìm “người cá” trong Kinh Thánh cuối cùng dẫn chúng ta đến một kết luận phủ định về mặt văn bản, nhưng lại khẳng định mạnh mẽ về mặt thần học. Kinh Thánh không nói về người cá, nhưng lại nói rất nhiều về Đức Chúa Trời Toàn Năng – Đấng đã sáng tạo muôn loài, kiểm soát biển cả, và chiến thắng mọi hình tượng của sự dữ và hỗn mang. Thay vì tò mò về những huyền thoại, ước mong mỗi chúng ta ngày càng say mê khám phá Chúa Giê-xu Christ, “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15), là Đấng duy nhất có thể đem linh hồn chúng ta vượt qua “biển cả” của tội lỗi và sự chết để đến bến bình an đời đời với Ngài.

Hãy để sự tể trị tuyệt đối của Ngài trở thành nền tảng vững chắc cho đức tin và hy vọng của chúng ta trong mọi sóng gió của cuộc đời.

Quay Lại Bài Viết