Tìm kiếm gương mặt Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,219 từ
Chia sẻ:

Tìm Kiếm Gương Mặt Đức Chúa Trời

Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, cụm từ “tìm kiếm gương mặt Đức Chúa Trời” thường xuất hiện như một lời kêu gọi thiêng liêng và thâm thúy. Nhưng ý nghĩa thực sự đằng sau lời kêu gọi này là gì? Đó có phải chỉ là một phép ẩn dụ đẹp đẽ, hay là một mệnh lệnh then chốt, một lời hứa sâu xa cho những ai khao khát biết Chúa cách mật thiết? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, nền tảng Kinh Thánh và ứng dụng thực tiễn của việc “tìm kiếm gương mặt Ngài,” với trọng tâm là mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

I. Ý Nghĩa Nguyên Thủy Trong Cựu Ước: Sự Khao Khát Được Hiện Diện

Cụm từ “tìm kiếm gương mặt” (tiếng Hê-bơ-rơ: בָּקַשׁ פָּנִים - baqash panim) xuất hiện nhiều lần trong Cựu Ước, mang sắc thái phong phú. Động từ baqash không chỉ có nghĩa là “tìm kiếm” cách thụ động, mà còn hàm ý “truy hỏi,” “cầu xin,” “đòi hỏi” một cách nhiệt thành, chủ động. Danh từ panim (mặt) thường biểu thị sự hiện diện của một người. Vì vậy, “tìm kiếm gương mặt Đức Chúa Trời” nguyên thủy có nghĩa là khao khát được vào trong sự hiện diện của Ngài, tìm kiếm mối tương giao cá nhân với Đấng Tạo Hóa.

Trong thánh ca của Đa-vít, chúng ta thấy lòng khao khát ấy được bày tỏ cách rõ ràng: “Hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi, Ngài là Đấng tôi trông mong ngày và đêm. Khi tôi ở trong gian truân, linh hồn tôi đã tìm cầu Chúa” (Thi Thiên 42:1-2, Thi Thiên 63:1). Đặc biệt, trong Thi Thiên 27:8, Đa-vít ghi lại lời phán của Chúa và phản ứng của ông: “Chúa đã phán: Hãy tìm kiếm mặt Ta. Lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! Tôi sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” Đây không phải là mệnh lệnh từ xa, mà là lời mời gọi vào sự thông công, và Đa-vít đã đáp ứng với tấm lòng trọn vẹn.

Sự tìm kiếm này cũng đi đôi với thái độ ăn năn và sự từ bỏ. Tiên tri Ô-sê kêu gọi: “Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va… hãy giữ lòng nhân từ và sự công bình, và hằng trông đợi Đức Chúa Trời ngươi” (Ô-sê 12:6). Sách II Sử Ký 7:14 nổi tiếng với lời hứa: “Nhược bằng dân sự Ta… hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ.” Ở đây, “tìm kiếm mặt Ta” được đặt song hành với sự hạ mình, cầu nguyện, và từ bỏ tội lỗi. Đó là một cuộc tìm kiếm toàn diện, liên quan đến cả ý chí, tình cảm và hành động.

II. Sự Mặc Khải Tối Cao: Gương Mặt Đức Chúa Trời Trong Chúa Giê-xu Christ

Cựu Ước cho thấy một nghịch lý: Con người khao khát thấy mặt Đức Chúa Trời, nhưng không ai có thể thấy mặt Ngài mà còn sống (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Mô-i-se chỉ được xem phần sau của Ngài (câu 23). Điều này cho thấy sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và tình trạng tội lỗi của con người tạo nên một vực ngăn cách.

Tuy nhiên, Tân Ước mở ra một chương mới tuyệt vời. Sứ đồ Giăng tuyên bố: “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta” (Giăng 1:18). Chúa Giê-xu Christ chính là sự mặc khải trọn vẹn, là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Trong Ngài, lời hứa về việc “tìm kiếm gương mặt Đức Chúa Trời” được ứng nghiệm trọn vẹn. Khi Phi-líp thưa: “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi,” Chúa Giê-xu đáp: “Hỡi Phi-líp, Ta ở với các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:8-9).

Do đó, “tìm kiếm gương mặt Đức Chúa Trời” trong thời Tân Ước chính là tìm kiếm, nhìn biết và tương giao với Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ mục tiêu tối thượng của đời sống mình: “Tôi chỉ ước ao… được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài” (Phi-líp 3:10). Từ ngữ “biết” ở đây (tiếng Hy Lạp: γινώσκω - ginōskō) không chỉ là hiểu biết tri thức, mà là sự nhận biết qua kinh nghiệm cá nhân mật thiết, như trong mối quan hệ vợ chồng.

III. Những Phương Diện Của Việc Tìm Kiếm Gương Mặt Chúa

Việc tìm kiếm này bao gồm nhiều phương diện trong đời sống thuộc linh:

1. Qua Lời Chúa: Kinh Thánh là nơi Chúa bày tỏ chính mình Ngài. Giê-rê-mi ghi lại lời Chúa phán: “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Việc “tìm kiếm hết lòng” này diễn ra cách thiết thực khi chúng ta nghiền ngẫm Lời Ngài cách sốt sắng, không phải chỉ để tích lũy kiến thức, mà để gặp gỡ chính Tác Giả.

2. Qua Sự Cầu Nguyện và Thờ Phượng: Cầu nguyện là hơi thở của mối tương giao. Thờ phượng là tập trung toàn bộ con người vào sự cao cả, vinh quang của Chúa. Thi Thiên 105:4 khích lệ: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.” Sự tìm kiếm này phải liên tục (“luôn luôn”), biến đời sống thành một sự thờ phượng không dứt.

3. Trong Sự Vâng Lời và Thánh Khiết: Không thể tìm kiếm sự hiện diện của Đấng Thánh mà vẫn bám víu vào tội lỗi. Việc “hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, và trở lại” (II Sử Ký 7:14) luôn đi chung với nhau. Sự vâng lời là bằng chứng của tình yêu và là điều kiện để ở trong sự thông công với Ngài (Giăng 14:21).

4. Trong Mọi Hoàn Cảnh Đời Sống: Chúng ta được kêu gọi tìm kiếm Chúa không chỉ trong những giờ “quỳ gối,” mà cả trong công việc, các mối quan hệ, và những thử thách. Đó là một tâm thế luôn nhận biết sự hiện diện và tìm kiếm ý muốn Ngài trong mọi sự (Châm Ngôn 3:6).

IV. Lời Hứa và Phước Hạnh Cho Người Tìm Kiếm

Kinh Thánh đầy dẫy những lời hứa quý báu cho những ai sốt sắng tìm kiếm Chúa:

  • Sự Đáp Lời và Cứu Giúp: “Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, hãy tìm mặt Ngài luôn luôn… Ngài không bao giờ bỏ con người tìm kiếm Ngài” (I Sử Ký 16:11, Thi Thiên 9:10).
  • Sự Hướng Dẫn và Sáng Tỏ: Khi tìm kiếm gương mặt Chúa, chúng ta tìm kiếm ý muốn Ngài. Chúa hứa sẽ dẫn dắt những kẻ khao khát Ngài (Thi Thiên 25:4-5).
  • Sự Thỏa Lòng và Vui Mừng Sâu Xa: “Kẻ nào tìm Đức Giê-hô-va sẽ được mọi sự lành” (Thi Thiên 34:10). Phước hạnh lớn nhất không phải là những điều Chúa ban, mà chính là được Ngài. Như A-sáp đã nhận ra: “Dù xác thịt và lòng tôi hao mòn, Đức Chúa Trời vẫn là sức mạnh của lòng tôi, và là phần tôi đời đời” (Thi Thiên 73:26).
  • Sự Biến Đổi Vinh Hiển: Sứ đồ Phao-lô tiết lộ mục đích tối hậu: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một hình ảnh Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18). Khi chăm xem Chúa (tìm kiếm gương mặt Ngài), chúng ta được biến đổi để trở nên giống Ngài hơn.
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày

Làm thế nào để chúng ta thực hành việc “tìm kiếm gương mặt Đức Chúa Trời” một cách cụ thể?

1. Thiết Lập Thời Gian Tĩnh Nguyện Chất Lượng: Đừng chỉ đọc Kinh Thánh cho có lệ. Hãy dành thời gian yên tĩnh, cầu xin Chúa Thánh Linh mở mắt để thấy Chúa Giê-xu trong từng phân đoạn. Ghi chép lại những điều Ngài phán với bạn. Biến thời gian tĩnh nguyện thành cuộc gặp gỡ, không phải nhiệm vụ.

2. Thực Hành Sự Hiện Diện Của Chúa: Học tập nhận biết Chúa đang đồng hành với bạn trong suốt ngày sống. Có những lời cầu nguyện ngắn, tâm sự với Ngài về công việc, lo lắng, hay niềm vui nhỏ. Điều này nuôi dưỡng ý thức về sự hiện diện của Ngài.

3. Tìm Kiếm Ngài Trong Những Quyết Định: Trước khi tìm kiếm giải pháp hay lời khuyên từ người khác, hãy dành ưu tiên tìm kiếm ý muốn Chúa. Cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tìm kiếm gương mặt Ngài trong vấn đề này. Xin chỉ dẫn con.”

4. Kết Hiệp Trong Sự Thờ Phượng Cá Nhân và Tập Thể: Tham dự nhóm lại với các tín hữu không phải vì thói quen, mà với lòng khao khát gặp gỡ Chúa cùng nhau. Trong sự thờ phượng cá nhân, hãy dùng âm nhạc, sự yên lặng, hay thiên nhiên để tập trung vào sự cao cả của Ngài.

5. Ăn Năn Ngay Lập Tức: Khi bị Thánh Linh cảm thúc về một tội lỗi, sự phàn nàn hay thái độ xấu, hãy lập tức xưng nhận và từ bỏ. Điều này giữ cho “con đường” đến với sự hiện diện Chúa luôn thông suốt.

Kết Luận: Hành Trình Cả Đời Của Sự Khao Khát

Tìm kiếm gương mặt Đức Chúa Trời không phải là một kỹ thuật thuộc linh để đạt được phước lành, càng không phải là một nhiệm vụ nặng nề. Đó là lời đáp lại tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúa Cha đã bày tỏ gương mặt yêu thương, đầy ân điển và chân thật của Ngài cách trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết và sống lại để xóa bỏ tội lỗi ngăn cách, đưa chúng ta trở lại trong mối tương giao thân mật với Đức Chúa Trời.

Việc tìm kiếm này bắt đầu bằng sự cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, và tiếp tục như một hành trình cả đời của sự khao khát, khám phá và vui hưởng chính Chúa. Nó biến đổi chúng ta từ bên trong, mang lại sự bình an sâu xa, sự hướng dẫn chắc chắn và niềm vui bền vững ngay giữa những bão tố cuộc đời.

Hôm nay, lời mời gọi thiêng liêng ấy vẫn vang vọng: “Hãy tìm kiếm mặt Ta.” Ước mong mỗi chúng ta, như vua Đa-vít, có thể thành tâm đáp lại: “Lạy Chúa, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” Vì trong Ngài, chúng ta tìm thấy mọi điều linh hồn mình thật sự tìm kiếm.

Quay Lại Bài Viết