Chúc tụng Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
Trong đời sống Cơ Đốc, cụm từ “chúc tụng Đức Chúa Trời” thường xuyên được nhắc đến, từ những bài thánh ca, lời cầu nguyện cho đến các buổi nhóm lại. Nhưng chúng ta đã thật sự hiểu ý nghĩa của việc chúc tụng Đức Chúa Trời chưa? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào khái niệm “chúc tụng” trong Kinh Thánh, giải nghĩa từ nguyên Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, đồng thời đưa ra những áp dụng thực tiễn để mỗi tín hữu có thể sống một đời sống chúc tụng Chúa cách trọn vẹn.
“Chúc tụng” là sự kết hợp của hai từ “chúc” (chúc phước, ban phước) và “tụng” (ca tụng, ngợi khen). Trong Kinh Thánh, đây là hành động con người hướng về Đức Chúa Trời để bày tỏ sự tôn kính, tri ân và tán dương những phẩm chất tuyệt vời của Ngài.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), có hai từ chính diễn tả ý niệm này:
- בָּרַךְ (barak): thường được dịch là “chúc phước”. Khi con người “chúc phước” Đức Chúa Trời (ví dụ Thi-thiên 103:1), từ này mang ý nghĩa quỳ gối, tôn thờ, tuyên xưng sự vĩ đại, quyền năng và lòng nhân từ của Ngài. Barak hướng về Chúa cũng thể hiện sự thừa nhận rằng mọi phước lành đều đến từ Ngài.
- הָלַל (halal): nghĩa là “ngợi khen”, “tán dương”, “làm rạng danh”. Từ này là gốc của “Hallelujah” (Ha-lê-lu-gia) – “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va”. Halal thường xuất hiện trong các bài Thi-thiên, kêu gọi mọi loài thọ tạo ca ngợi Chúa (Thi-thiên 150:6).
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), hai từ tương ứng là:
- εὐλογέω (eulogeō): ghép bởi “eu” (tốt) và “logos” (lời), tức là “nói tốt về ai”, “chúc phước”. Khi dùng cho Đức Chúa Trời, eulogeō diễn tả việc ca ngợi, tôn vinh Ngài (Lu-ca 1:64; 2:28).
- αἰνέω (aineō): có nghĩa “ca ngợi”, “tán dương” (Lu-ca 2:13, 18:43). Ngoài ra, từ “ὑμνέω” (hymneō) cũng được dùng khi nói về việc hát thánh ca ngợi khen Chúa (Ma-thi-ơ 26:30).
Như vậy, chúc tụng Đức Chúa Trời bao gồm việc dùng lời nói, bài hát, cử chỉ, thái độ để công nhận sự cao cả, thánh khiết, yêu thương và quyền năng của Ngài, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn về những gì Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm.
Kinh Thánh đưa ra nhiều lý do thuyết phục khiến chúng ta phải chúc tụng Chúa:
1. Vì Ngài đáng được chúc tụng
“Đức Giê-hô-va là rất lớn, đáng được ngợi khen vô cùng; Ngài đáng được kính sợ hơn hết các thần” (1 Sử ký 16:25). Thi-thiên 145:3 cũng khẳng định: “Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen; sự lớn lao của Ngài không thể dò xét được.” Bản chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết, yêu thương, công bình; Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc, và Đấng Bảo Tồn. Vì thế, Ngài xứng đáng nhận mọi sự tôn vinh.
2. Là mạng lệnh từ Chúa
“Mọi vật thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 150:6). Đây không chỉ là lời mời gọi mà còn là mạng lệnh. Chúa truyền cho chúng ta phải ngợi khen Ngài. Sự vâng lời trong việc chúc tụng bày tỏ lòng yêu mến và tôn trọng Ngài.
3. Là phản ứng tự nhiên của tấm lòng biết ơn
“Nguyện chúng tôi cảm tạ Chúa vì sự nhơn từ Ngài, Và thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài cho con loài người!” (Thi-thiên 107:8). Khi nhận biết những phước hạnh, sự giải cứu và sự hiện diện của Chúa, chúng ta không thể không bật lên lời ngợi khen.
4. Đem đến sự vui mừng và sức mạnh thuộc linh
“Chúa sẽ chỉ cho tôi con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Và bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:11). Chúc tụng Chúa giải phóng tâm linh, đẩy lùi sự nặng nề, và mang lại niềm vui thánh khiết.
5. Làm vinh hiển Đức Chúa Trời
“Vì mọi sự ấy xảy ra để cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người càng thêm dư dật, mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:15). Khi chúng ta chúc tụng, Danh Chúa được tôn cao giữa thế gian.
Kinh Thánh mô tả nhiều cách thức để con dân Chúa bày tỏ lòng chúc tụng:
1. Bằng lời nói
“Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15). Lời ngợi khen phát xuất từ đôi môi thừa nhận quyền tể trị và ân điển của Chúa. Đó có thể là những lời cầu nguyện tạ ơn, những lời tuyên bố về thuộc tính của Ngài, hoặc lời làm chứng về công việc Ngài.
2. Qua bài hát và âm nhạc
“Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng… Hãy dùng tiếng vui mừng mà hát ngợi khen” (Thi-thiên 98:1,4). Tân Ước cũng khuyên: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19). Âm nhạc là công cụ mạnh mẽ để diễn đạt sự ngợi khen.
3. Thờ phượng trong tinh thần và lẽ thật
Chúa Giê-xu phán: “Giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha; ấy đó là kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích” (Giăng 4:23). Chúc tụng không chỉ là hình thức bên ngoài mà phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, được dẫn dắt bởi Thánh Linh và hiểu biết Lời Chúa.
4. Bằng đời sống vâng phục và dâng hiến
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Khi chúng ta sống theo ý muốn Chúa, đó là một cách chúc tụng Ngài. Mọi hành động, công việc, thậm chí những việc nhỏ nhất đều có thể trở thành sự ngợi khen nếu được làm vì Danh Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:31).
5. Qua sự phục vụ và làm chứng
“Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9). Khi chúng ta phục vụ người khác và rao truyền Phúc Âm, chúng ta đang tôn cao Chúa và khiến người ta ngợi khen Ngài.
Chúc tụng không nên chỉ diễn ra trong nhà thờ vào Chúa nhật, mà phải là thói quen hàng ngày của Cơ Đốc nhân. Dưới đây là một số cách thực tiễn:
1. Bắt đầu ngày mới bằng lời ngợi khen
“Hỡi Đức Giê-hô-va, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi” (Thi-thiên 5:3). Hãy dành những phút đầu tiên của ngày để cảm tạ Chúa về sự sống mới, dâng ngày đó cho Ngài, và ngợi khen Danh Ngài.
2. Tạo thói quen tạ ơn trong mọi hoàn cảnh
“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Dù đang vui hay buồn, thành công hay thất bại, hãy tìm cơ hội để cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn ngự trị.
3. Tham gia thờ phượng chung với Hội Thánh
“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25). Sự hiệp nhất của các tín hữu trong lời ca ngợi tạo nên sức mạnh to lớn và bày tỏ sự hiệp một trong Thánh Linh.
4. Sử dụng Thánh thi, Thánh ca để ca ngợi Chúa
Hãy có một bộ sưu tập các bài hát thờ phượng, những câu Kinh Thánh về sự ngợi khen để hát hoặc đọc khi ở nhà, khi đi đường, hoặc trong lúc làm việc. Âm nhạc thuộc linh giúp tâm trí hướng về Chúa.
5. Ghi nhớ và suy ngẫm những việc Chúa đã làm
Giống như dân Y-sơ-ra-ên dựng nên những bảng đá kỷ niệm để nhắc nhở về phép lạ Chúa (Giô-suê 4:6-7), chúng ta có thể viết nhật ký ơn phước, liệt kê những lời cầu nguyện được nhậm, và thường xuyên nhìn lại để tạ ơn Chúa.
6. Chúc tụng Chúa ngay cả trong khó khăn
Gióp khi mất tất cả đã nói: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Phao-lô và Si-la trong ngục tối đã “cầu nguyện, ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời” (Công vụ 16:25). Chúc tụng trong lúc khốn khó là bằng chứng của đức tin nơi sự tốt lành và chủ quyền của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta chúc tụng Chúa, nhiều điều tuyệt vời sẽ xảy ra:
1. Sự hiện diện của Chúa ngự giữa sự ngợi khen
“Nhưng Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự ngợi khen của Y-sơ-ra-ên” (Thi-thiên 22:3). Trong bản dịch khác: “Ngài ngự trên các lời ngợi khen của dân sự Ngài.” Khi chúng ta ngợi khen, Chúa hiện diện cách đặc biệt, mang đến bình an, sự chữa lành, và biến đổi.
2. Chiến thắng kẻ thù
Trong 2 Sử ký 20, dân Giu-đa đối diện với đội quân lớn. Họ đã cử người ca hát ngợi khen Chúa đi trước quân đội, và Đức Giê-hô-va khiến quân thù tự hủy diệt. Sự ngợi khen có sức mạnh phá vỡ xiềng xích và đem lại chiến thắng thuộc linh.
3. Bình an và vui mừng
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:6-7). Tạ ơn và ngợi khen đưa chúng ta vào sự bình an của Chúa.
4. Gương sáng cho người khác
Khi người ngoại thấy đời sống ngợi khen của chúng ta, họ có thể được cảm động và tôn vinh Chúa (Ma-thi-ơ 5:16).
Chúc tụng Đức Chúa Trời là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài. Nó bắt nguồn từ sự hiểu biết về bản tính Ngài và lòng biết ơn về những gì Ngài đã làm qua Đấng Christ. Chúc tụng không chỉ là lời nói hay bài hát, mà còn là cả một lối sống – một sự dâng hiến trọn vẹn thân thể, tâm trí và tâm linh cho Chúa. Khi chúng ta sống trong sự ngợi khen, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện quyền năng của Ngài, chiến thắng mọi kẻ thù, và trở nên muối và ánh sáng cho thế gian.
Hãy để mỗi ngày của chúng ta là một bản hợp xướng ngợi khen lên Đấng đáng được tôn vinh muôn đời! “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!” (Thi-thiên 103:1).