Có sai không khi thất vọng với Chúa?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,670 từ
Chia sẻ:

Có sai không khi thất vọng với Chúa?

Trong hành trình đức tin, hầu như mỗi tín hữu đều có lúc cảm thấy thất vọng với Chúa. Đó có thể là khi lời cầu nguyện dường như không được đáp ứng, khi hoàn cảnh đau thương xảy ra, khi hy vọng bị dập tắt. Chúng ta tự hỏi: “Chúa ơi, Ngài ở đâu? Tại sao Ngài không hành động?” Và rồi một câu hỏi khác nảy sinh: Liệu cảm giác thất vọng với Chúa có phải là tội lỗi không? Có nên dấu kín nó hay thành thật bày tỏ với Ngài? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh, những tấm gương đức tin và nguyên tắc thực tiễn để giúp chúng ta hiểu và xử lý sự thất vọng một cách lành mạnh theo ý Chúa.

<h2 class="research-article-subheader">1. Thất vọng là gì?</h2>
<p>Từ “thất vọng” (disappointment) bắt nguồn từ sự không thỏa mãn kỳ vọng. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ <i>tiqvah</i> (תִּקְוָה) vừa có nghĩa “hy vọng” vừa có nghĩa “sợi dây” (như sự kéo dài của kỳ vọng). Châm-ngôn 13:12 chép: <i>“Hy vọng lâu ngày khiến lòng đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành, thì giống như một cây sự sống.”</i> Sự thất vọng là cảm giác đau đớn khi hy vọng bị trì hoãn hoặc tan vỡ. Đó là một phản ứng tự nhiên của con người, không xấu tự bản chất. Tuy nhiên, cách chúng ta đối diện với nó sẽ xác định liệu nó có dẫn đến tội lỗi hay đưa đến sự trưởng thành thuộc linh.</p>

<div class="article-image" data-keywords="Thất vọng, hy vọng, Kinh Thánh"></div>

<h2 class="research-article-subheader">2. Những tấm gương Kinh Thánh về sự thất vọng với Chúa</h2>
<p>Kinh Thánh không che giấu cảm xúc của những người yêu mến Chúa khi họ trải qua nỗi thất vọng. Chúng ta thấy họ thành thật bày tỏ với Đức Chúa Trời, và Ngài không lên án họ vì điều đó.</p>

<h3 class="research-article-subheader">Gióp</h3>
<p>Sau khi mất hết tài sản, con cái và sức khỏe, Gióp thốt lên: <i>“Tại sao tôi không chết từ trong lòng mẹ?”</i> (Gióp 3:11). Ông chất vấn Chúa: <i>“Tôi kêu van với Ngài, nhưng Ngài không đáp lời”</i> (Gióp 30:20). Dù vậy, ông vẫn giữ lòng tin: <i>“Dù Ngài giết tôi, tôi vẫn sẽ trông cậy nơi Ngài”</i> (Gióp 13:15). Chúa không trách Gióp vì những lời than vãn; thay vào đó Ngài đối thoại và cuối cùng phục hồi ông.</p>

<h3 class="research-article-subheader">Đa-vít</h3>
<p>Thi Thiên đầy rẫy những lời than thở thất vọng. Trong Thi Thiên 13, Đa-vít kêu: <i>“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ quên tôi cho đến chừng nào? ... Hãy xem, hãy đáp lời tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi.”</i> Thi Thiên 22 bắt đầu bằng: <i>“Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”</i> – lời mà Chúa Giê-xu đã lặp lại trên thập tự giá. Điều đáng chú ý là những Thi Thiên này thường kết thúc với lời tuyên xưng tin cậy và ngợi khen, cho thấy Đa-vít đem nỗi lòng thổ lộ trực tiếp với Chúa rồi tìm lại hy vọng trong Ngài.</p>

<h3 class="research-article-subheader">Giê-rê-mi</h3>
<p>Tiên tri Giê-rê-mi, được mệnh danh là “tiên tri than khóc”, đã nói với Chúa: <i>“Ngài đã dỗ tôi, và tôi đã để cho Ngài dỗ; Ngài mạnh hơn tôi, và đã thắng được. Cả ngày tôi bị chế nhạo, mọi người đều nhạo báng tôi.”</i> (Giê-rê-mi 20:7). Dù cảm thấy bị lừa dối, ông vẫn tiếp tục công bố lời Chúa. Chúa không trừng phạt Giê-rê-mi; Ngài tiếp tục sử dụng ông.</p>

<h3 class="research-article-subheader">Ê-li</h3>
<p>Sau chiến thắng vĩ đại trên núi Cạt-mên, Ê-li bỏ chạy vì sự đe dọa của Giê-xa-bên. Trong sự kiệt sức và sợ hãi, ông cầu nguyện: <i>“Đức Giê-hô-va ôi, đủ rồi; xin cất lấy mạng sống tôi”</i> (1 Các Vua 19:4). Thay vì quở trách, Chúa sai thiên sứ nuôi dưỡng ông, rồi đích thân phán với ông trong tiếng gió nhẹ, khích lệ và giao nhiệm vụ mới.</p>

<h3 class="research-article-subheader">Giăng Báp-tít</h3>
<p>Khi bị giam trong ngục, Giăng sai môn đồ đến hỏi Chúa Giê-xu: <i>“Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn trông đợi Đấng khác?”</i> (Ma-thi-ơ 11:3). Đó là biểu hiện của sự nghi ngờ và thất vọng vì ông tưởng rằng Đấng Mê-si sẽ giải phóng dân tộc ngay lập tức. Chúa Giê-xu không quở trách Giăng, Ngài khen ngợi ông và khẳng định các phép lạ Ngài đang làm, rồi dạy dỗ đám đông về đức tin.</p>

<div class="article-image" data-keywords="Gióp, Đa-vít, Giê-rê-mi, Ê-li, Giăng Báp-tít, thất vọng với Chúa"></div>

<h2 class="research-article-subheader">3. Chúa Giê-xu và sự thất vọng</h2>
<p>Chính Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời nhập thể, cũng đã trải qua cảm xúc thất vọng? Ngài hoàn toàn thánh khiết và không phạm tội, nhưng Ngài cảm nhận sự đau khổ của con người. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài nói: <i>“Linh hồn Ta buồn bã cho đến chết”</i> (Ma-thi-ơ 26:38). Ngài cầu nguyện: <i>“Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con”</i> (câu 39). Đó là ước muốn tự nhiên muốn tránh khổ hình, nhưng Ngài vâng phục: <i>“Song không theo ý Con, mà theo ý Cha.”</i> Trên thập tự giá, Ngài kêu lên: <i>“Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?”</i> nghĩa là <i>“Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”</i> (Ma-thi-ơ 27:46). Đó là lời trích từ Thi Thiên 22, biểu lộ nỗi đau cùng cực khi cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Chúa Giê-xu hiểu thấu nỗi thất vọng của chúng ta; Ngài đồng cảm với chúng ta và mời gọi chúng ta đến gần Ngài trong lúc yếu đuối (Hê-bơ-rơ 4:15-16).</p>

<h2 class="research-article-subheader">4. Thất vọng có phải là tội lỗi không?</h2>
<p>Thất vọng là một cảm xúc, và cảm xúc tự nó không phải là tội. Tuy nhiên, cảm xúc có thể dẫn đến hành động tội lỗi nếu chúng ta không xử lý đúng cách. Kinh Thánh dạy: <i>“Hãy giận, nhưng chớ phạm tội; đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn.”</i> (Ê-phê-sô 4:26). Cũng vậy, có thể thất vọng mà không phạm tội, nếu chúng ta thành thật trình dâng cảm xúc đó lên Chúa và không để nó biến thành sự cay đắng, nghi ngờ lòng tốt của Chúa, hay nổi loạn chống lại Ngài.</p>
<p>Trong Cựu Ước, chúng ta thấy hai thái độ trái ngược: dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng thường xuyên lằm bằm, thử Chúa, và điều đó bị xem là tội vì họ thiếu đức tin và không nhớ ơn Chúa (Xuất Ê-díp-tô 16:8; Dân số 14:11). Ngược lại, Đa-vít bày tỏ nỗi đau nhưng luôn quay về với sự tin cậy. Sự khác biệt nằm ở tấm lòng: một bên cáo buộc Chúa bất công, còn bên kia tìm kiếm Ngài trong khi than thở.</p>
<p>Tiên tri Ha-ba-cúc đã thắc mắc: <i>“Đức Giê-hô-va ôi! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? ... Sao Ngài nhìn những kẻ phỉnh gạt mà nín lặng?”</i> (Ha-ba-cúc 1:2,13). Chúa không trừng phạt ông; Ngài trả lời và Ha-ba-cúc kết thúc sách bằng lời ca ngợi: <i>“Dù cây vả không trổ hoa, … song tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”</i> (Ha-ba-cúc 3:17-18).</p>
<p>Như vậy, thất vọng với Chúa không tự động là tội. Điều quan trọng là chúng ta phản ứng thế nào: có thành thật với Chúa và tiếp tục tin cậy Ngài không?</p>

<h2 class="research-article-subheader">5. Làm thế nào để xử lý sự thất vọng với Chúa?</h2>
<p>Kinh Thánh cung cấp nhiều hướng dẫn giúp chúng ta đối diện với nỗi thất vọng một cách lành mạnh và thuộc linh.</p>

<h3 class="research-article-subheader">a. Thành thật cầu nguyện, bày tỏ lòng mình</h3>
<p>Hãy noi gương các Thi Thiên, nơi tác giả đổ ra trước mặt Chúa mọi nỗi sợ hãi, giận dữ, thất vọng. Thi Thiên 42:9-10: <i>“Tôi nói cùng Đức Chúa Trời, hòn đá tôi: Sao Ngài quên tôi? ... Kẻ thù nghịch hà hiếp tôi, xỉ nhục tôi.”</i> Chúa biết tấm lòng chúng ta rồi, nhưng Ngài muốn chúng ta thành thật. Việc viết nhật ký hoặc viết thư cho Chúa có thể giúp chúng ta bộc lộ cảm xúc.</p>

<h3 class="research-article-subheader">b. Suy ngẫm về bản tính và lời hứa của Chúa</h3>
<p>Khi thất vọng, chúng ta dễ quên Chúa là ai. Hãy đọc Kinh Thánh để nhắc mình về sự nhân từ, thành tín, quyền năng và khôn ngoan của Ngài. Thi Thiên 77:11-12: <i>“Tôi sẽ nhớ lại công việc của Đức Giê-hô-va; phải, tôi sẽ nhớ lại phép lạ Ngài từ ngày xưa. Tôi sẽ suy gẫm mọi việc làm của Ngài, và ngẫm nghĩ về các công việc Ngài.”</i></p>

<h3 class="research-article-subheader">c. Nhớ lại sự thành tín của Chúa trong quá khứ</h3>
<p>Hãy liệt kê những lần Chúa đã giải cứu, ban ơn, và đáp lời cầu nguyện trong đời bạn. Điều này củng cố đức tin rằng Ngài không thay đổi và vẫn đang làm việc.</p>

<h3 class="research-article-subheader">d. Tìm kiếm sự khích lệ từ Hội Thánh</h3>
<p>Chia sẻ gánh nặng với những tín hữu trưởng thành (Ga-la-ti 6:2). Đôi khi họ có thể giúp chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ khác và cùng cầu nguyện.</p>

<h3 class="research-article-subheader">e. Chờ đợi Chúa và tiếp tục vâng phục</h3>
<p>Ê-sai 40:31: <i>“Nhưng những người trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới; họ sẽ cất cánh bay cao như chim ưng; họ chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”</i> Dù chúng ta không hiểu, hãy tiếp tục làm theo Lời Chúa, tham gia thờ phượng và phục vụ. Hành động vâng phục có thể dẫn đến sự đổi mới tâm trí.</p>

<h3 class="research-article-subheader">f. Đầu phục ý muốn của Chúa</h3>
<p>Nhận biết rằng ý tưởng Chúa cao hơn ý tưởng chúng ta (Ê-sai 55:8-9). Tin cậy Ngài đang làm mọi sự hiệp lại cho ích lợi của những ai yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Có thể chúng ta không nhận được điều mình mong, nhưng Chúa ban điều tốt hơn theo thời điểm của Ngài.</p>

<div class="article-image" data-keywords="Cầu nguyện, chờ đợi Chúa, thành tín"></div>

<h2 class="research-article-subheader">6. Lời hứa và sự an ủi của Chúa</h2>
<p>Kinh Thánh tràn ngập lời hứa dành cho những người đang thất vọng:</p>
<ul>
    <li><strong>Rô-ma 8:28:</strong> <i>“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”</i></li>
    <li><strong>Giê-rê-mi 29:11:</strong> <i>“Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy, và một tương lai.”</i></li>
    <li><strong>Thi Thiên 34:18:</strong> <i>“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ có tâm hồn thống hối.”</i></li>
    <li><strong>2 Cô-rinh-tô 1:3-4:</strong> <i>“Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, để trong khi chúng ta chịu sự gian nan, thì cũng biết yên ủi kẻ khác.”</i></li>
    <li><strong>Hê-bơ-rơ 4:15-16:</strong> <i>“Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, … nên chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”</i></li>
</ul>

<h2 class="research-article-subheader">Áp dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày</h2>
<p>Dưới đây là một số bước cụ thể bạn có thể thực hiện khi cảm thấy thất vọng với Chúa:</p>
<ol>
    <li><strong>Viết một bài ca thán (lament) theo mẫu Thi Thiên:</strong> Bắt đầu bằng việc xưng nhận Chúa là Đấng bạn tin cậy, sau đó mô tả hoàn cảnh, bày tỏ cảm xúc, kêu cầu sự giúp đỡ, và kết thúc bằng lời tuyên xưng đức tin hoặc lời hứa ngợi khen.</li>
    <li><strong>Lập sổ nhật ký về sự thành tín của Chúa:</strong> Ghi lại những lời cầu nguyện được đáp, những phước lành, và những bài học. Khi thất vọng, đọc lại để nhắc nhở mình về sự thành tín của Ngài.</li>
    <li><strong>Ghi nhớ các câu Kinh Thánh về hy vọng:</strong> Ví dụ: Ê-sai 41:10, Thi Thiên 46:1, Rô-ma 15:13. Hãy để Lời Chúa làm mới tâm trí bạn.</li>
    <li><strong>Tham gia một nhóm nhỏ hoặc tìm một người bạn thuộc linh:</strong> Chia sẻ nỗi lòng, cùng cầu nguyện, và nhận sự khích lệ.</li>
    <li><strong>Kiểm tra lại kỳ vọng của bạn:</strong> Đôi khi thất vọng xuất phát từ những kỳ vọng không hợp Kinh Thánh (ví dụ: Chúa sẽ luôn cho sức khỏe, giàu có, thành công). Hãy điều chỉnh kỳ vọng theo Lời Chúa.</li>
    <li><strong>Nếu cảm giác thất vọng kéo dài và trở nên trầm trọng, hãy tìm sự tư vấn từ mục sư hoặc nhà tư vấn Cơ Đốc:</strong> Để được hỗ trợ chuyên sâu.</li>
</ol>

<h2 class="research-article-subheader">Kết luận</h2>
<p>Cảm giác thất vọng với Chúa là điều hầu như mọi tín hữu đều trải qua. Kinh Thánh cho thấy nhiều đầy tớ trung tín đã thành thật bày tỏ sự thất vọng của họ, và Chúa không lên án họ. Điều đó không tự động là tội; tội là khi chúng ta để sự thất vọng biến thành cay đắng, nghi ngờ lòng tốt của Chúa, hoặc quay lưng lại với Ngài. Hãy noi gương Đa-vít, Gióp, và chính Chúa Giê-xu: mang mọi cảm xúc đến trước ngai ân điển. Chúa đủ lớn để đón nhận những lời than thở của chúng ta và đủ yêu thương để an ủi, sửa dạy, và ban lại hy vọng. Vì vậy, nếu bạn đang thất vọng, đừng trốn tránh Chúa – hãy chạy đến với Ngài. Ngài sẽ không từ chối bạn; Ngài sẽ ôm bạn vào vòng tay của Cha và dẫn dắt bạn qua mọi thung lũng tối tăm.</p>

<p><i>“Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”</i> (1 Phi-e-rơ 5:7)</p>
Quay Lại Bài Viết