Sự Lừa Dối Lớn Trong Kinh Thánh
Trong Kinh Thánh, sự lừa dối là một chủ đề xuyên suốt, từ sự cám dỗ đầu tiên trong vườn Ê-đen cho đến những lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng. Nhưng có một sự lừa dối được mô tả là “lớn” – một mưu chước tinh vi, quy mô toàn cầu và có sức tác động ghê gớm đến nhân loại. Sự lừa dối lớn này liên quan đến Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời, cùng với những tay sai của hắn. Để không bị mắc bẫy, mỗi Cơ Đốc nhân cần hiểu rõ bản chất của nó và biết cách vững vàng trong lẽ thật của Đấng Christ.
Sa-tan chính là nguồn gốc của mọi sự lừa dối. Trong Sáng thế ký 3:13, Đức Chúa Trời phán với Ê-va: “Ngươi đã làm điều chi vậy?” Ê-va thưa: “Con rắn dỗ dành tôi, thì tôi ăn.” Tiếng Hê-bơ-rơ dùng từ nāshā’ (נשׁא) có nghĩa là “lừa dối, phỉnh phờ”. 2 Cô-rinh-tô 11:3 cảnh báo: “Tôi sợ rằng lòng anh em cũng như Ê-va xưa bị con rắn dùng mưu chước dỗ dành mà lầm lạc.” Ở đây từ Hy Lạp exapataō (ἐξαπατάω) nghĩa là “lừa dối hoàn toàn”.
Giăng 8:44 Chúa Giê-xu phán về ma quỷ: “Nó vốn là kẻ giết người từ ban đầu, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng của nó, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Hy Lạp: pseudēs – kẻ nói dối; ho patēr autou – cha của sự dối trá).
Vậy, Sa-tan đã dùng sự lừa dối để đưa tội lỗi vào thế gian, và hắn tiếp tục là kẻ lừa dối cả thiên hạ (Khải Huyền 12:9).
Kinh Thánh tiên tri rằng vào thời kỳ cuối cùng, sẽ có một sự lừa dối lớn xuất hiện, đến nỗi nếu có thể, ngay cả những người được chọn cũng bị lừa (Ma-thi-ơ 24:24). Sứ đồ Phao-lô mô tả chi tiết trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-12:
“Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào, vì phải đến ngày bội đạo trước, và người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự gọi là Đức Chúa Trời hoặc được thờ phượng, rồi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời. ... Khi ấy, kẻ ác sẽ hiện ra, và Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự đến Ngài. Kẻ đó đến là do công việc của Sa-tan, đủ mọi thứ quyền phép, dấu kỳ và phép lạ giả dối, và dùng mọi sự phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng không nhận lãnh sự yêu mến lẽ thật để được cứu rỗi. Vì vậy, Đức Chúa Trời cho chúng mê muội bởi quyền phép sai lầm, để chúng tin theo sự dối trá, hầu cho tất cả những kẻ không tin lẽ thật mà ưa thích sự không công bình đều bị đoán phạt.”
Bản văn này cho thấy sự lừa dối lớn sẽ có những đặc điểm:
- Nhân vật lừa dối: “người tội ác” (tiếng Hy Lạp: ho anthrōpos tēs anomias), cũng gọi là “kẻ chống đối” (ho antikeimenos), “con của sự hư mất” (ho huios tēs apōleias). Đây là hiện thân của Sa-tan trong thế giới loài người – thường được gọi là Kẻ Chống Chúa (Antichrist).
- Phương tiện: quyền năng, dấu kỳ, phép lạ giả mạo (Hy Lạp: dynamei kai sēmeiois kai terasin pseudous). Sa-tan bắt chước quyền năng của Đức Chúa Trời để đánh lừa.
- Nội dung: tự xưng mình là Đức Chúa Trời, phản đối Đấng Tạo Hóa, phủ nhận thần tính và quyền tể trị của Chúa Giê-xu Christ. Đó là “sự dối trá” (to pseudos) mà con người bị buộc phải tin.
- Nguyên nhân con người bị lừa: họ từ chối yêu mến lẽ thật (tức Phúc Âm), nên Đức Chúa Trời để họ rơi vào sự mê muội, tin theo điều dối trá. Đây là sự phán xét công bình của Ngài.
Ngoài ra, sách Khải Huyền 13 miêu tả hai con thú: thú từ biển lên (tượng trưng cho một nhà cầm quyền độc tài, thế lực chính trị) và thú từ đất lên (tiên tri giả, thế lực tôn giáo giả hiệu). Cả hai hợp tác để lừa dối dân cư trên đất, khiến họ thờ lạy con thú thứ nhất và nhận dấu của nó. Chúng làm những phép lạ lớn, ngay cả khiến lửa từ trời xuống (Khải Huyền 13:13-14).
Như vậy, sự lừa dối lớn là một chiến dịch có tổ chức, dùng tất cả phương tiện quyền lực, tôn giáo, kỹ thuật, phép lạ để đưa nhân loại đến chỗ tôn thờ một con người hoặc hệ thống thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật và Đấng Christ.
Kinh Thánh nhấn mạnh ba nhân vật chính:
- Sa-tan (Rồng, Con Rắn Xưa): là chủ mưu đứng sau. Khải Huyền 12:9 gọi hắn là “con rắn xưa, gọi là ma quỷ, Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ.”
- Kẻ Chống Chúa (Antichrist): hiện thân của sự bội đạo, tập trung quyền lực thế gian, tuyên bố mình là Đức Chúa Trời. Thường được nhận diện qua thú từ biển trong Khải Huyền 13.
- Tiên Tri Giả (False Prophet): hỗ trợ Kẻ Chống Chúa bằng những dấu kỳ phép lạ giả và ép buộc thờ lạy. Đó là thú từ đất trong Khải Huyền 13, cũng được gọi là “tiên tri giả” trong Khải Huyền 19:20.
Trong các thư tín, sứ đồ Giăng cũng cảnh báo về nhiều “kẻ chống Chúa” (số nhiều) đã xuất hiện từ thế kỷ thứ nhất (1 Giăng 2:18-19). Những kẻ này phủ nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời. Vì thế, tinh thần chống Chúa đã hiện diện trong thế gian và sẽ kết tinh thành một nhân vật cuối cùng.
Mục đích tối hậu của Sa-tan là ngăn cản con người nhận biết Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Hắn muốn:
- Chiếm đoạt sự thờ phượng dành riêng cho Đấng Tạo Hóa (Ê-sai 14:13-14).
- Dẫn dắt con người vào sự hư mất đời đời.
- Chống phá kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Sự lừa dối lớn nhắm vào hai nhóm người:
- Những kẻ không tin: họ đã từ chối lẽ thật nên dễ dàng bị lôi kéo, ngay cả tin theo phép lạ giả.
- Người tin Chúa: Sa-tan cố gắng lừa dối cả những người được chọn, nhưng Chúa bảo vệ họ (Ma-thi-ơ 24:24; Giăng 10:28-29). Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân vẫn cần cảnh giác vì có thể bị lừa trong đời sống, đức tin nếu không đứng vững.
Kinh Thánh cung cấp những nguyên tắc then chốt giúp tín hữu nhận diện và chống lại sự lừa dối.
a. Gắn bó với Lời Chúa – Sự thật tuyệt đối
Giăng 17:17 – “Lời Cha là lẽ thật.” Thi Thiên 119:105 – “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Chính Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ bằng Lời Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:1-11). Vì vậy, việc học Kinh Thánh cách chăm chỉ, suy ngẫm và vâng giữ là vũ khí hữu hiệu nhất.
2 Ti-mô-thê 3:16-17 dạy: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.”
b. Nhận biết Chúa Giê-xu Christ – Chân lý nhập thể
Giăng 14:6 – “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.” Bất kỳ giáo lý nào phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi duy nhất qua Ngài, hoặc xem Ngài chỉ là một tiên tri, một thầy giáo, thì đó là sự lừa dối (1 Giăng 4:2-3).
c. Được đầy dẫy Thánh Linh và phân biệt các linh
Thánh Linh là Thần Lẽ thật (Giăng 16:13), dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. 1 Giăng 4:1 khuyên: “Hỡi những kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” Thánh Linh ban cho tín hữu sự khôn ngoan, sự phân biệt để nhận ra điều giả mạo.
d. Sống trong cộng đồng Hội Thánh lành mạnh
Hội Thánh là trụ cột và nền tảng của lẽ thật (1 Ti-mô-thê 3:15). Các mục sư, giáo sư trung tín sẽ giúp bảo vệ con dân Chúa khỏi giáo lý sai lầm (Ê-phê-sô 4:11-14). Chúng ta cần ở trong mối thông công với anh em, cùng nhau cổ vũ và sửa dạy lẫn nhau.
e. Luôn tỉnh thức và cầu nguyện
Chúa Giê-xu dặn: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (Ma-thi-ơ 26:41). 1 Phi-e-rơ 5:8 cảnh báo: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” Tỉnh thức nghĩa là không ngủ mê trong tội lỗi, thế gian, nhưng sống với cái nhìn hướng về sự tái lâm của Chúa.
Hiểu về sự lừa dối lớn không chỉ là kiến thức tiên tri, mà còn có ích cho đời sống hằng ngày:
- Kiểm tra mọi thông điệp: Khi nghe một lời giảng, một triết lý, hãy đối chiếu với Kinh Thánh. Đừng mê muội vì những “phép lạ” hoặc “cảm xúc”.
- Tránh tò mò về huyền bí, bói toán, thần linh khác: Đó là cánh cửa cho sự lừa dối.
- Sống khiêm nhường, tin cậy Chúa: Kiêu ngạo khiến chúng ta dễ sa vào cạm bẫy của ma quỷ.
- Thường xuyên cầu nguyện xin sự khôn ngoan: Gia-cơ 1:5 hứa: “Nếu ai trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho.”
- Chia sẻ lẽ thật cho người khác: Giúp họ nhận biết Chúa và tránh bị lừa dối.
Trong thời đại thông tin, nhiều giáo phái, triết thuyết nổi lên, ngay cả trong vòng Cơ Đốc cũng có những giáo lý sai lạc. Việc giữ vững nền tảng Kinh Thánh và trung tín với Phúc Âm là điều sống còn.
Sự lừa dối lớn trong Kinh Thánh là một hiện thực sẽ xảy ra, nhưng chúng ta không cần sợ hãi. Vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng thế gian và ma quỷ (Giăng 16:33). Ngài đã hứa: “Khi nào Ta đi, … Ta sẽ sai Đấng Yên ủi đến cùng các ngươi. … Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:7,13). Cuối cùng, Kẻ Lừa Dối và những kẻ theo nó sẽ bị quăng vào hồ lửa (Khải Huyền 20:10).
Là con cái của sự sáng, chúng ta hãy vững vàng trong lẽ thật của Chúa, mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chống trả mưu kế của ma quỷ (Ê-phê-sô 6:10-18). Hãy sống mỗi ngày với lòng yêu mến lẽ thật và mong đợi sự trở lại vinh hiển của Chúa chúng ta, là Đấng duy nhất có thể giải cứu chúng ta khỏi mọi sự lừa dối.