Mục Đích Của Các Thiên Thần
Trong thế giới tâm linh và thần học, các thiên thần luôn là đề tài thu hút sự tò mò, thậm chí đôi khi dẫn đến sự tôn sùng quá mức. Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – trình bày về các thiên thần một cách rõ ràng, cân bằng và tập trung vào mục đích chính yếu của họ: làm vinh hiển Đức Chúa Trời và thi hành ý muốn Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích Kinh Thánh để khám phá mục đích đa diện của các thiên thần, giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn và đức tin vững vàng.
I. Định Nghĩa và Bản Chất: Sứ Giả của Đức Chúa Trời
Danh từ "thiên thần" trong tiếng Hy Lạp là angelos (ἄγγελος), có nghĩa cơ bản là "sứ giả" hoặc "người được sai đi". Từ này không nhất thiết chỉ thực thể siêu nhiên; trong các bản văn, nó đôi khi được dùng cho các nhà tiên tri (Khải Huyền 1:20) hay thậm chí các sứ đồ (Lu-ca 7:24). Tuy nhiên, khi nói đến các thiên thần trên trời, Kinh Thánh mô tả họ là những thực thể được Đức Chúa Trời tạo dựng, thuộc linh, có trí tuệ, ý chí và cảm xúc.
Họ không phải là linh hồn của người chết, cũng không phải là những thực thể tự tồn tại. Cô-lô-se 1:16 khẳng định: "Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài [Đấng Christ], bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vua, hay là quyền cai trị, hay là chấp chánh, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên." Các thiên thần được tạo dựng vì Đấng Christ và để phục vụ chương trình của Ngài. Họ có trật tự và cấp bậc (Sê-ra-phim, Chê-ru-bim, Tổng lãnh thiên sứ, v.v.), nhưng mục đích tối cao của họ là một.
II. Mục Đích Căn Bản: Thờ Phượng và Tán Tụng Đức Chúa Trời
Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của các thiên thần là thờ phượng Đức Chúa Trời cách không ngừng. Sự hiện thấy của tiên tri Ê-sai (Ê-sai 6:1-3) cho thấy các Sê-ra-phim đứng bên trên ngôi Đức Chúa Trời, kêu lên rằng: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân; khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài!" Từ "thánh" trong tiếng Hê-bơ-rơ (qadosh, קָדוֹשׁ) được lặp lại ba lần, nhấn mạnh sự thánh khiết tuyệt đối và tách biệt hoàn toàn của Đức Chúa Trời.
Sách Khải Huyền cũng mô tả cảnh tượng tương tự: "… Các sanh vật ấy… ngày đêm không lúc nào ngớt nói rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng trước đã, hiện nay, và còn đến!" (Khải Huyền 4:8). Sự thờ phượng này là phản ứng tự nhiên khi họ chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Chúa Trời. Đây là mẫu mực cho sự thờ phượng chân thật: tập trung hoàn toàn vào bản chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời.
III. Mục Đích Thi Hành: Là Công Cụ Thi Hành Ý Muốn và Sự Phán Xét của Đức Chúa Trời
Thiên thần là "những kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, được sai đi để giúp việc những kẻ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi chăng?" (Hê-bơ-rơ 1:14). Câu hỏi tu từ này xác nhận chức năng chính của họ là thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.
- Loan Báo Tin Lành và Các Sứ Điệp: Họ là những sứ giả mang thông điệp quan trọng. Thiên sứ Gáp-ri-ên loan báo sự giáng sinh của Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:11-20) và Chúa Giê-xu (Lu-ca 1:26-38). Một đoàn thiên sứ báo tin vui cho các người chăn chiên về Đấng Christ giáng sinh (Lu-ca 2:8-14).
- Thi Hành Sự Phán Xét: Khi Đức Chúa Trời đoán phạt, các thiên thần thường là đại diện thực thi. Ví dụ rõ nhất là 10 tai vạ trên xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 12), hay sự hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Sáng Thế Ký 19). Trong Khải Huyền, các thiên sứ giữ bảy tai nạn cuối cùng (Khải Huyền 15-16).
- Chiến Đấu Thuộc Linh: Các thiên thần tham gia vào trận chiến chống lại các thế lực sa ngã (như quỷ Sa-tan và các thiên sứ của nó). Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả họ là "những đấng có quyền năng, có sức mạnh" (2 Phi-e-rơ 2:11). Sứ đồ Giăng thấy trong sự hiện thấy: "Chiến tranh nổi lên trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng." (Khải Huyền 12:7).
IV. Mục Đích Bảo Vệ và Chăm Sóc Con Dân Chúa
Một mục đích ấm áp và đầy an ủi của các thiên thần là sự bảo vệ và chăm sóc cho những người thuộc về Đức Chúa Trời. Thi thiên 91:11-12 hứa: "Vì Ngài sẽ truyền thiên sứ Ngài gìn giữ con trong các đường lối con. Các đấng ấy sẽ nâng con trong tay, kẻo chân con vấp nhằm hòn đá chăng." Đây không phải là sự bảo vệ mù quáng khỏi mọi đau khổ, nhưng là sự gìn giữ theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, thường theo cách vô hình.
Các ví dụ trong Kinh Thánh rất sống động:
- Gia-cốp thấy "cơ binh Đức Chúa Trời" (tức là các thiên sứ) khi ông trở về gặp Ê-sau, cho ông sự can đảm (Sáng Thế Ký 32:1-2).
- Đa-ni-ên được thiên sứ đóng cửa hang sư tử để bảo vệ ông (Đa-ni-ên 6:22).
- Các sứ đồ được thiên sứ giải cửa ngục (Công Vụ 5:19; 12:7-11).
Đặc biệt, Chúa Giê-xu phán về các con trẻ: "Hãy coi chừng, đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta nói cùng các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thấy mặt Cha ta thường." (Ma-thi-ơ 18:10). Điều này cho thấy sự quan tâm cá nhân và cao trọng của Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài.
V. Mục Đích Liên Quan Đến Chúa Giê-xu Christ và Sự Cứu Chuộc
Các thiên thần gắn liền mật thiết với đời sống và chức vụ của Đấng Christ, trung tâm của mọi sự.
- Thời thơ ấu: Báo tin, bảo vệ (Ma-thi-ơ 2:13).
- Khi chịu cám dỗ: "bèn có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài" (Ma-thi-ơ 4:11).
- Trong sự thương khó: Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, "có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, thêm sức cho Ngài." (Lu-ca 22:43).
- Phục sinh: Thiên sứ lăn hòn đá ra và loan báo tin Chúa sống lại (Ma-thi-ơ 28:2-6).
- Thăng thiên: Hiện ra với các môn đồ và tuyên bố về sự tái lâm của Ngài (Công Vụ 1:10-11).
- Tái lâm: Chúa Giê-xu sẽ trở lại "giữa những đám mây với quyền phép và sự vinh hiển rất lớn… Ngài sẽ sai các thiên sứ thánh cùng với tiếng kèn rất lớn…" để nhóm họp những người được chọn (Ma-thi-ơ 24:30-31, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).
Họ là những thực thể phục vụ và tôn vinh Chúa Giê-xu, chứ không phải là đối tượng để chúng ta tôn thờ.
VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu biết đúng về mục đích của thiên thần đem lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá:
1. Tập Trung Thờ Phượng Đức Chúa Trời: Nếu chính các thiên thần mạnh mẽ và vinh hiển còn tập trung hoàn toàn vào việc thờ phượng Chúa, thì chúng ta lại càng phải lấy Ngài làm trung tâm của sự thờ phượng, đời sống và hầu việc. Đừng để sự tò mò về thiên sứ khiến chúng ta xao lãng Chúa.
2. Sống Với Lòng Biết Ơn và Tin Cậy: Biết rằng Đức Chúa Trời có thể sai các thiên sứ Ngài để gìn giữ, dẫn dắt, và thậm chí giải cứu chúng ta theo ý muốn toàn tri của Ngài, giúp chúng ta bước đi trong sự tin cậy và biết ơn, dẫu hoàn cảnh có khó khăn (Thi thiên 34:7).
3. Cảnh Giác Trước Sự Dạy Dỗ Sai Lầm: Kinh Thánh cảnh báo về việc thờ lạy thiên sứ (Cô-lô-se 2:18) và những "giáo lý về các thiên sứ" có thể sai lạc. Mục đích của chúng ta là tìm hiểu để biết Chúa hơn, chứ không phải để thỏa mãn sự tò mò siêu hình hay tìm kiếm những kinh nghiệm lạ.
4. Sống Với Tầm Nhìn Vĩnh Cửu: Nhìn thấy bức tranh lớn về sự thờ phượng trên thiên đàng và công việc của các thiên sứ trong kế hoạch cứu chuộc, giúp chúng ta sống với tầm nhìn vĩnh cửu, biết rằng chúng ta là một phần trong câu chuyện lớn của Đức Chúa Trời, cùng với các thiên sứ là tôi tớ Ngài.
Kết Luận
Các thiên thần là những thực thể được tạo dựng vinh hiển, nhưng mục đích tồn tại của họ không phải là để được chúng ta tôn thờ, nghiên cứu chi tiết hay tưởng tượng. Họ tồn tại để thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, để thi hành ý muốn và sự phán xét của Ngài, để gìn giữ và phục vụ con dân Ngài, và đặc biệt để tôn cao và phục vụ Chúa Giê-xu Christ trong mọi khía cạnh của chương trình cứu chuộc. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi học theo gương mẫu thờ phượng tuyệt đối của họ, sống tin cậy vào sự quan phòng đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, và luôn giữ Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm của mọi sự – cũng như chính các thiên thần trên trời vẫn đang làm. "
"Muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài" (Cô-lô-se 1:16b). Điều này áp dụng cho các thiên thần, và cũng áp dụng cho chính chúng ta. Mục đích tối thượng của mọi tạo vật là làm vinh hiển Đấng Tạo Hóa.