Các ác thần đến từ đâu?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,006 từ
Chia sẻ:

Các Ác Thần Đến Từ Đâu?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi thần học then chốt mà mọi tín hữu cần thấu hiểu là nguồn gốc của sự ác và các thế lực tối tăm. “Các ác thần đến từ đâu?” không chỉ là một câu hỏi mang tính tri thức, mà còn là nền tảng giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của trận chiến thuộc linh, quyền năng chiến thắng của Đấng Christ và vị trí an toàn của chúng ta trong Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách có hệ thống để làm sáng tỏ nguồn gốc, bản chất và số phận của các ác thần, từ đó rút ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Nguồn Gốc Ban Đầu: Các Thiên Sứ Được Tạo Dựng

Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng tất cả mọi loài thọ tạo, hữu hình và vô hình, đều do Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha, dựng nên. Trước khi có loài người, Đức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới các thiên sứ (thiên sứ). Các thiên sứ này là những thực thể có linh trí, ý chí và cảm xúc, được tạo dựng để thờ phượng, phục vụ và thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

“Vì ấy là tại Ngài mà muôn vật đã được dựng nên, trên trời cùng dưới đất, vật thấy được và vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Từ “quyền cai trị” (Hy Lạp: kyriotēs, κυριότητες), “chấp chánh” (archai, ἀρχαί) và “cầm quyền” (exousiai, ἐξουσίαι) ở đây không chỉ nói về các thế lực thuộc thể, mà còn bao hàm trật tự của các thiên sứ. Tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Ê-sai 6:2-3 mô tả các Sê-ra-phim, những thiên sứ cao cấp, luôn kêu rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!”. Bản chất ban đầu của các thiên sứ là thánh khiết, hoàn hảo và hoàn toàn vâng phục.

II. Sự Sa Ngã Vĩ Đại: Từ Thiên Sứ Sáng Láng Thành Kẻ Thù Nghịch

Vậy điều gì đã xảy ra? Làm thế nào mà từ những thọ tạo thánh khiết lại xuất hiện các ác thần? Kinh Thánh cho thấy nguồn gốc của sự ác bắt đầu với sự sa ngã của một thiên sứ có địa vị cao nhất – thiên sứ được gọi là Lu-xi-phe, nay là Sa-tan.

1. Sự Kiêu Ngạo Của Lu-xi-phe (Ê-sai 14:12-15):
Đoạn Kinh Thánh tiên tri về vua Ba-by-lôn, nhưng nhiều nhà giải kinh nhìn thấy hình bóng của thế lực thuộc linh đằng sau ông ta – chính là Sa-tan.

“Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống!... Ngươi đã bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm.” (Ê-sai 14:12-15).

Từ “sao mai” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ là Helel (הֵילֵל), nghĩa là “kẻ chói sáng”, được dịch sang tiếng La-tinh là “Lucifer”. Lòng kiêu ngạo là căn nguyên: “Ta sẽ... Ta sẽ... Ta sẽ...”. Ba ý muốn tội lỗi được bày tỏ:
“Ta sẽ lên trời”: Muốn chiếm lấy địa vị tối cao.
“Ta sẽ ngồi... trên núi hội kiết”: Muốn chiếm chỗ thờ phượng.
“Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao”: Muốn bằng Đức Chúa Trời, đây là tội căn bản.

2. Sự Toàn Hảo Ban Đầu Và Sự Bại Hoại (Ê-xê-chi-ên 28:12-19):
Lời tiên tri về vua Ty-rơ cũng ám chỉ đến nguồn gốc của Sa-tan. Ê-xê-chi-ên mô tả một thọ tạo hoàn mỹ trước khi sa ngã:

“Ngươi đã từng là người che-phủ, đầy dẫy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn... Ngươi ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời... Ngươi là chê-ru-bin được xức dầu, che phủ... Ngươi làm nên trọn vẹn trong các đường lối mình, từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi... Lòng ngươi tự cao vì sự đẹp đẽ của ngươi.” (Ê-xê-chi-ên 28:12-17).

Nguyên nhân sa ngã được nêu rõ: “Lòng ngươi tự cao... ngươi đã làm sự hung bạo... ngươi đã phạm tội” (câu 17). Sự kiêu ngạo và bạo lực (hamas, חָמָס) đã làm ô uế sự toàn hảo ban đầu.

III. Cuộc Nổi Loạn Trên Thiên Đàng Và Các Ác Thần

Sa-tan không nổi loạn một mình. Kinh Thánh cho thấy một phần ba các thiên sứ trên trời đã theo hắn trong cuộc phản loạn này.

“Rồi có một sự đánh giặc trên trời. Mi-chen và các thiên sứ người đánh giặc với con rồng, rồng cũng đánh giặc với các thiên sứ mình. Rồng không thắng được, và chẳng còn thấy chỗ của chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.” (Khải Huyền 12:7-9).

Cụm từ “các sứ nó” (Hy Lạp: hoi angeloi autou, οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ) chính là những thiên sứ đã theo Sa-tan. Chúng trở thành các ác thần (demons). Từ “ác thần” trong Tân Ước Hy Lạp thường dùng là daimonion (δαιμόνιον), chỉ những linh hồn quỷ ác, thuộc về Sa-tan. Ma-thi-ơ 25:41 nói về “lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và các thiên sứ của nó”, xác nhận mối liên hệ này.

Hai Nhóm Ác Thần Quan Trọng:
Kinh Thánh còn đề cập đến những nhóm thế lực đặc biệt có thể liên quan đến các thiên sứ sa ngã ở mức độ khác nhau:
Các quan cai trị, các thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối này (Ê-phê-sô 6:12): Đây là hệ thống cấp bậc trong vương quốc của Sa-tan.
Các thần của đời nầy (II Cô-rinh-tô 4:4): Chỉ về các ác thần chuyên mù lòa lòng người, ngăn cản họ nhìn thấy Phúc Âm.

IV. Bản Chất, Hoạt Động Và Số Phận Của Các Ác Thần

1. Bản Chất: Các ác thần là những thực thể thuộc linh đã phản loạn, bị cắt đứt khỏi mục đích ban đầu. Chúng không có thân thể, nhưng khao khát có được một “nhà” để ở (Ma-thi-ơ 12:43-45). Chúng không toàn tri hay toàn năng, nhưng có sức mạnh, sự khôn ngoan và kinh nghiệm vượt xa loài người.

2. Hoạt Động: Dưới sự chỉ huy của Sa-tan, các ác thần hoạt động để:
Cám dỗ (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:5).
Lừa dối thông qua giáo lý sai lầm (I Ti-mô-thê 4:1).
Gây áp bức và hành hạ thể xác lẫn tâm trí (Ma-thi-ơ 15:22, Mác 5:1-5).
Ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 10:12-13).
Gây ra bệnh tật trong một số trường hợp (Lu-ca 13:11, 16).

3. Số Phận: Tương lai của các ác thần đã được định đoạt. Chúa Giê-xu Christ đã đến để “phá hủy công việc của ma quỉ” (I Giăng 3:8). Trên thập tự giá, Ngài “đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15). Số phận cuối cùng của Sa-tan và các ác thần là “hồ lửa” đời đời (Khải Huyền 20:10).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về nguồn gốc và bản chất của các ác thần không phải để chúng ta sợ hãi, tò mò, hay quá tập trung vào ma quỉ, mà để chúng ta sống khôn ngoan, tỉnh thức và chiến thắng trong Đấng Christ.

1. Xác Quyết Về Địa Vị Và Quyền Năng Của Bạn Trong Đấng Christ: Bạn thuộc về Vua trên hết các vua. Ma quỉ là kẻ đã bị đánh bại. Hãy sống với tâm thức của người chiến thắng. “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (I Giăng 4:4). Danh Chúa Giê-xu có uy quyền trên mọi danh, kể cả các ác thần (Phi-líp 2:9-10).

2. Mặc Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18): Đây là chiến thuật phòng thủ và tấn công chủ động. Hãy đặc biệt chú ý:
Thuẫn đức tin (câu 16): Để dập tắt các tên lửa (sự cám dỗ, nghi ngờ, buộc tội) của ma quỉ.
Gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời (câu 17): Chính Chúa Giê-xu đã dùng Lời Chúa để đánh bại Sa-tan (Ma-thi-ơ 4:1-11). Hãy học thuộc và vận dụng Lời Chúa trong mọi tình huống.

3. Sống Khiêm Nhường Và Tỉnh Thức: Sa-tan sa ngã vì kiêu ngạo. Hãy khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (Gia-cơ 4:7). Sự phục Chúa đi trước sự kháng cự ma quỉ.

4. Không Được Tò Mò Hay Giao Thiệp Với Các Thế Lực Tối Tăm: Đừng dính dáng đến bói toán, đồng cốt, bùa ngải, hoặc bất cứ hình thức nào của thuật phù thủy (Phục Truyền 18:10-12). Những điều này mở cửa cho sự áp bức của ác thần.

5. Cầu Nguyện Và Tìm Kiếm Sự Đầy Dẫy Của Đức Thánh Linh: Cầu nguyện là đường dây liên lạc với Tổng Tư Lệnh. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta tạo nên một pháo đài mà ma quỉ không thể xâm phạm. Một đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18) là đời sống được trang bị tốt nhất.

Kết Luận

Các ác thần đến từ sự sa ngã của các thiên sứ do tội kiêu ngạo và phản loạn chống lại Đức Chúa Trời, dưới sự lãnh đạo của Lu-xi-phe (Sa-tan). Chúng không phải là thế lực ngang hàng với Đức Chúa Trời, mà chỉ là thọ tạo đã bại hoại và đang trong quá trình bị phán xét. Trọng tâm của đức tin chúng ta không đặt vào ma quỉ hay các ác thần, mà vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã bày tỏ tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời, chiến thắng tội lỗi và sự chết, và đã tước đoạt quyền lực của kẻ thù trên thập tự giá.

Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi sống trong sự tự do, uy quyền và chiến thắng mà Đấng Christ đã mua bằng huyết Ngài. Hãy bước đi mỗi ngày với lòng tin quyết rằng, dù có trận chiến, nhưng kết cuộc đã được định đoạt. Chúa chúng ta là Đấng Chiến Thắng, và trong Ngài, chúng ta cũng chiến thắng.

“Nhưng Đấng yêu thương chúng ta, nhờ ân điển Ngài đã ban cho chúng ta sự thắng hơn, trong Đấng Christ Jêsus, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:37, bản dịch khác).

Quay Lại Bài Viết