Một Cơ đốc nhân có thể bị quỷ ám không?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,779 từ
Chia sẻ:

Một Cơ đốc nhân có thể bị quỷ ám không?

Chủ đề về sự ám ảnh, quỷ ám hay ảnh hưởng của ma quỷ đối với một tín đồ đã được cứu luôn là một đề tài gây nhiều tranh luận và lo lắng trong cộng đồng Cơ đốc. Để có cái nhìn chính xác và an ủi dựa trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần nghiên cứu cẩn thận các phân đoạn Kinh Thánh, hiểu rõ bản chất của sự cứu rỗi, quyền năng của Đấng Christ và chiến lược thực sự của kẻ thù. Bài viết này sẽ đi sâu khai thác Kinh Thánh để làm sáng tỏ câu hỏi: Một người thật sự đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ có thể bị ma quỷ chiếm hữu và kiểm soát hoàn toàn (bị quỷ ám) hay không?

1. Phân Biệt Thuật Ngữ: "Bị Quỷ Ám" (Demon Possession) và "Bị Ảnh Hưởng/Ức Hiếp" (Demon Oppression)

Trước hết, chúng ta phải làm rõ thuật ngữ. Trong Tân Ước tiếng Hy Lạp, có hai khái niệm chính:

  • Daimonizomai (δαιμονίζομαι): Động từ này thường được dịch là "bị quỷ ám" (possessed). Nó xuất hiện nhiều lần trong các sách Phúc Âm (ví dụ: Ma-thi-ơ 4:24; 8:16, 28; Mác 5:15-16). Từ này mô tả một tình trạng ma quỷ có mặt và kiểm soát mạnh mẽ bên trong một người, dẫn đến các triệu chứng về thể chất, tâm thần và tâm linh (như câm điếc, co giật, hành vi tự hủy hoại, siêu sức mạnh - Mác 5:1-5; 9:17-18, 22).
  • Diabolos (διάβολος) & Peirazō (πειράζω): Ma quỷ (kẻ kiện cáo, kẻ cám dỗ) và sự cám dỗ, tấn công từ bên ngoài. Khái niệm này rộng hơn, mô tả sự tấn công, ảnh hưởng, lừa dối và ép buộc từ bên ngoài (Ê-phê-sô 6:11; I Phi-e-rơ 5:8-9).

Sự khác biệt then chốt nằm ở chỗ "bên trong" (possession)"bên ngoài" (oppression/influence). Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp Chúa Giê-xu và các sứ đồ đuổi quỷ ra khỏi những người chưa tin, đang bị chúng kiểm soát. Nhưng liệu một "chỗ ở" đã có Chủ mới là Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19) có thể đồng thời bị ma quỷ chiếm giữ hoàn toàn hay không?

2. Địa Vị Của Một Cơ Đốc Nhân: Sự Sống Lại Và Chiến Thắng Trong Đấng Christ

Để trả lời, chúng ta phải hiểu địa vị thuộc linh của một người đã thật lòng ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu:

  • Được Cứu Chuộc và Tha Tội: "Ấy vậy, hiện nay chẳng còn có sự định tội chi cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 8:1). Chúng ta được xưng công bình, được chuyển từ quyền lực của sự tối tăm qua nước của Con yêu dấu Ngài (Cô-lô-se 1:13).
  • Được Đóng Ấn Bởi Đức Thánh Linh: "Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em... đã được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa" (Ê-phê-sô 1:13). Đức Thánh Linh ngự trong lòng tín đồ (I Cô-rinh-tô 3:16). Ngài là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta.
  • Thuộc Về Đấng Christ: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (II Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).

Ma quỷ là thọ tạo. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rõ: "Vì Đức Chúa Trời chúng ta đồng một, Đức Chúa Jêsus Christ cũng đồng một, là Đấng đã phó chính mình Ngài để làm giá chuộc mọi người" (I Ti-mô-thê 2:5-6a). Một thọ tạo sa-tan không thể đồng cư ngang hàng hay chiếm ưu thế trong cùng một "đền thờ" với Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Điều này dẫn đến kết luận thần học quan trọng: Một Cơ đốc nhân thật không thể bị ma quỷ "chiếm hữu" (possession) hoàn toàn theo nghĩa làm chủ và ở cùng, vì chủ nhân duy nhất của đời sống đó là Đấng Christ.

3. Nhưng Cơ Đốc Nhân Có Thể Bị Ảnh Hưởng và Tấn Công Nghiêm Trọng

Tuy không bị chiếm hữu, Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng rằng Cơ đốc nhân vẫn là mục tiêu tấn công dữ dội của ma quỷ:

  • Sự Cám Dỗ và Lừa Dối: "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (I Phi-e-rơ 5:8). Sa-tan đã cám dỗ chính Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 4:1-11) và nó tiếp tục tìm cách lừa dối (II Cô-rinh-tô 11:3) và gieo tư tưởng xấu (Công vụ 5:3).
  • Sự Ức Hiếp và Tấn Công Thuộc Linh (Oppression): Đây có thể là sự tấn công dày đặc về tư tưởng (tà dâm, nghi ngờ, sợ hãi, tuyệt vọng), tấn công cảm xúc (trầm cảm, lo âu kéo dài), hoặc thậm chí tấn công thể chất (như trường hợp "cái dằm trong thịt" của Phao-lô, một sứ giả của Sa-tan để đánh đập người - II Cô-rinh-tô 12:7). Sứ đồ Phao-lô cũng lo ngại về việc tín đồ "bị ma quỷ cướp giựt" (bị lừa) bởi các giáo lý sai lạc (II Ti-mô-thê 2:26).
  • "Chỗ Đứng" Cho Ma Quỷ: Phao-lô cảnh báo: "Chớ có phạm tội, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận còn chưa nguôi đi, đừng cho ma quỷ có nhân môn" (Ê-phê-sô 4:26-27, Bản Truyền Thống dịch: "chớ dành chỗ cho ma quỷ"). Tội lỗi không được xưng nhận, sự cay đắng, không tha thứ, thói quen tội lỗi củ... tất cả đều tạo ra "nhân môn" cho sự ảnh hưởng và tấn công của ma quỷ vào đời sống tín đồ.
4. Các Nguyên Nhân Dẫn Đến Ảnh Hưởng Mạnh Mẽ Của Ma Quỷ

Một Cơ đốc nhân có thể mở cửa cho sự ảnh hưởng của ma quỷ qua:

  • Sự Tham Dự Vào Các Hình Thức Tối Tăm: Đồng bóng, bói toán, tử vi, bùa ngải, thờ lạy hình tượng, các trò chơi/truyền thông liên quan đến ma thuật, huyền bí (Phục truyền 18:10-12). Đây là sự giao tiếp trực tiếp với các thế lực phản nghịch.
  • Tội Lỗi Không Ăn Năn và Sự Cay Đắng: Tội lỗi tạo ra sự chia cách với Chúa (Ê-sai 59:2) và làm suy yếu sự phòng thủ thuộc linh. Sự cay đắng không tha thứ như một chất độc tâm linh (Hê-bơ-rơ 12:15).
  • Chấn Thương Tâm Lý và Lời Nguyền Rủa Từ Thế Hệ: Kinh Thánh nói về tội lỗi cha truyền con nối đến ba bốn đời (Xuất Ê-díp-tô 20:5). Mặc dù trong Đấng Christ chúng ta được giải cứu khỏi lời nguyền (Ga-la-ti 3:13), nhưng nếu không nhận biết và cầu nguyện đập tan những giao ước tối tăm từ quá khứ, chúng ta vẫn có thể chịu ảnh hưởng dư âm.
  • Sự Thiếu Hiểu Biết Về Lời Chúa Và Địa Vị Trong Ngài: "Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết" (Ô-sê 4:6). Không biết mình có quyền phép trong Danh Chúa Giê-xu, không biết mình đã được giải phóng, khiến tín đồ sống dưới ách nô lệ của sự sợ hãi và lừa dối.
5. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Đời Chiến Thắng Trong Đấng Christ

Là Cơ đốc nhân, chúng ta không sợ hãi, nhưng phải khôn ngoan và tích cực chống trả:

  • Sống Trong Sự Thánh Khiết và Ăn Năn Tức Thì: Giữ mình thanh sạch khỏi mọi ô uế của xác thịt và tâm thần (II Cô-rinh-tô 7:1). Khi phạm tội, hãy lập tức xưng nhận với Chúa để được tẩy sạch (I Giăng 1:9).
  • Mặc Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18):
    • Thắt lưng bằng lẽ thật: Hiểu biết và sống theo Lời Chúa.
    • Mặc áo giáp công bình: Sống ngay thẳng, nhờ sự công bình của Đấng Christ.
    • Đi giày Tin Lành của sự bình an: Rao truyền sự cứu rỗi.
    • Cầm thuẫn của đức tin: Tin cậy Chúa hoàn toàn, dập tắt các tên lửa (tư tưởng tấn công) của ma quỷ.
    • Đội mão sự cứu rỗi: Giữ vững niềm tin về sự cứu rỗi đã hoàn tất.
    • Cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời: Học, ghi nhớ và tuyên xưng Lời Chúa để chống lại sự cám dỗ và lừa dối.
    • Cầu nguyện: Duy trì đời sống cầu nguyện không thôi.
  • Đứng Vững Và Chống Trả: "Hãy thuận phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em" (Gia-cơ 4:7). Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có thẩm quyền để ra lệnh cho các thế lực tối tăm phải lánh xa (Lu-ca 10:17-19).
  • Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đừng cô lập. Hãy tìm sự giúp đỡ, cầu thay và khuyên bảo từ những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành (Ga-la-ti 6:1-2).
  • Làm Đầy Dẫy Tâm Trí Và Đời Sống Bằng Chúa: "Hãy phó thác mình cho Đức Chúa Trời... hãy chống trả ma quỷ" (Gia-cơ 4:7). Khi đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh và Lời Chúa, sẽ không còn chỗ trống cho những ảnh hưởng xấu (Lu-ca 11:24-26).
Kết Luận

Dựa trên sự nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta có thể đi đến kết luận: Một Cơ đốc nhân chân chính, được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, không thể bị ma quỷ "sở hữu" hoàn toàn (demon possession) như những người chưa tin, vì họ là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể bị tấn công, ảnh hưởng, ức hiếp và lừa dối (demon oppression) một cách nghiêm trọng nếu sống buông lung, không vâng phục Chúa và mở "cửa" cho tội lỗi.

Tin lành đích thực là: Trong Đấng Christ, chúng ta đã chiến thắng. "Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian" (I Giăng 4:4). Sự kêu gọi dành cho chúng ta không phải là sống trong nỗi sợ hãi về ma quỷ, mà là sống trong sự tự do, thẩm quyền và chiến thắng mà Chúa Giê-xu đã giành cho chúng ta trên thập tự giá. Hãy sống thánh khiết, gắn bó với Chúa, trang bị bằng Lời Ngài và mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời. Khi đó, chúng ta sẽ đứng vững và kinh nghiệm sự tự do trọn vẹn mà Ngài hứa ban.

Quay Lại Bài Viết