Người Kê-hát, người Ghẹt-sôn và người Mê-ra-ri là ai?
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt là sách Xuất Ê-díp-tô Ký và Dân số Ký, chúng ta thường bắt gặp tên gọi của ba nhóm người thuộc chi phái Lê-vi: người Ghẹt-sôn, người Kê-hát và người Mê-ra-ri. Họ là ai? Vai trò của họ trong đời sống của dân Y-sơ-ra-ên thời kỳ đồng vắng là gì? Bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu về nguồn gốc, nhiệm vụ và những bài học thuộc linh mà chúng ta có thể áp dụng cho cuộc sống Cơ Đốc ngày nay.
Nguồn gốc của ba chi tộc Lê-vi
Theo Xuất Ê-díp-tô Ký 6:16-19, Lê-vi có ba con trai: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Đây chính là tổ phụ của ba nhóm người mang tên mình. Trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, toàn thể chi phái Lê-vi được chọn để phục vụ Ngài thay cho các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên (Dân số Ký 3:12). Họ không nhận được phần sản nghiệp đất đai như các chi phái khác, nhưng Đức Giê-hô-va chính là phần của họ (Phục truyền 18:1-2).
Vị trí và số lượng của ba chi tộc Lê-vi
Khi dân Y-sơ-ra-ên dựng trại quanh Đền Tạm, mỗi nhóm Lê-vi đóng ở một phía xác định và chịu trách nhiệm bảo vệ, di chuyển các phần của Đền Tạm khi dân chúng nhổ trại đi đến nơi khác. Dân số Ký chương 3 ghi lại số người từ một tháng tuổi trở lên của mỗi chi tộc:
- Người Ghẹt-sôn: 7.500 người (c.22)
- Người Kê-hát: 8.600 người (c.28)
- Người Mê-ra-ri: 6.200 người (c.34)
Khi nói về số người từ 30 đến 50 tuổi (độ tuổi phục vụ trong công việc khiêng vác) thì Dân số Ký chương 4 cho biết:
- Người Ghẹt-sôn: 2.630 người (c.40)
- Người Kê-hát: 2.750 người (c.36)
- Người Mê-ra-ri: 3.200 người (c.44)
Vị trí đóng trại của họ: Ghẹt-sôn ở phía tây (Dân số 3:23), Kê-hát ở phía nam (c.29), Mê-ra-ri ở phía bắc (c.35). Phía đông là trại của Môi-se, A-rôn và các thầy tế lễ (c.38).
Nhiệm vụ của người Ghẹt-sôn
Người Ghẹt-sôn là con trưởng của Lê-vi. Nhiệm vụ của họ được mô tả trong Dân số Ký 4:21-28. Họ chịu trách nhiệm khiêng vác các vật dụng bằng vải và da thuộc của Đền Tạm, bao gồm:
- Các tấm màn và bố của Đền Tạm
- Tấm bố che cửa
- Các bức màn của hành lang
- Dây thừng và các đồ phụ tùng liên quan
Họ làm việc dưới sự chỉ huy của Y-tha-ma, con trai A-rôn (Dân số 4:28). Các vật dụng này dù không phải là những đồ thánh nhất, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian thờ phượng và bảo vệ khu vực thánh. Người Ghẹt-sôn khi di chuyển sẽ được các thầy tế lễ hướng dẫn, đóng gói cẩn thận trước khi họ khiêng đi.
Nhiệm vụ của người Kê-hát
Người Kê-hát là con thứ hai của Lê-vi, nhưng lại được giao nhiệm vụ quan trọng nhất: khiêng vác các đồ vật thánh bên trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh (Dân số 4:1-20). Họ phải chăm sóc:
- Hòm Bảng Chứng (Hòm Giao Ước)
- Bàn thờ vàng (Bàn để bánh trần thiết)
- Chân đèn vàng
- Các bàn thờ bằng vàng và đồng (Bàn thờ xông hương, Bàn thờ của lễ thiêu)
- Các đồ dùng thánh khác
Tuy nhiên, họ không được phép trực tiếp chạm vào hoặc nhìn thấy các vật thánh khi chưa được che phủ. Các thầy tế lễ (con cháu A-rôn) phải vào che phủ từng món bằng các lớp phủ đặc biệt (da cá nược, vải xanh, vải tím) rồi đặt các đòn khiêng vào, sau đó người Kê-hát mới được khiêng đi. Sự phân biệt này nhấn mạnh tính thánh khiết tuyệt đối của những vật biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Người Kê-hát làm việc dưới sự lãnh đạo của Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn (Dân số 4:16).
Nhiệm vụ của người Mê-ra-ri
Người Mê-ra-ri là con út của Lê-vi, được giao trách nhiệm khiêng vác các phần khung, cột, đế trụ và các vật nặng bằng gỗ, kim loại của Đền Tạm (Dân số 4:29-33). Cụ thể:
- Các tấm ván của Đền Tạm
- Các thanh ngang, trụ, lỗ trụ
- Các cột của hành lang và đế của chúng
- Các cọc và dây thừng
Họ làm việc dưới sự chỉ huy của Y-tha-ma, con trai A-rôn (Dân số 4:33). Công việc của người Mê-ra-ri có vẻ nặng nhọc và ít vinh quang hơn, nhưng thật ra họ đảm bảo cho cấu trúc Đền Tạm được vững chắc, tạo nền tảng cho mọi thứ khác. Không có họ, Đền Tạm không thể dựng lên được.
Những điểm đặc biệt và bài học thuộc linh
Từ sự phân chia công việc giữa ba nhóm Lê-vi, chúng ta rút ra nhiều bài học sâu sắc:
- Mỗi người có một sự kêu gọi riêng: Đức Chúa Trời phân phát nhiệm vụ khác nhau cho mỗi nhóm, không ai giống ai. Ngài cũng ban cho họ khả năng tương xứng để hoàn thành công việc.
- Tất cả đều quan trọng: Dù là che phủ các tấm màn (Ghẹt-sôn), khiêng các đồ thánh (Kê-hát) hay khiêng khung gỗ (Mê-ra-ri), tất cả đều cần thiết cho sự vận hành của Đền Tạm. Không có phần việc nào là thấp kém.
- Phải làm theo đúng chỉ dẫn: Người Lê-vi phải tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của Đức Chúa Trời qua Môi-se và A-rôn. Ví dụ: người Kê-hát không được tự ý chạm vào đồ thánh, kẻo phải chết (Dân số 4:15, 18-20). Điều này dạy chúng ta về sự tôn kính và vâng phục.
- Phục vụ trong sự cộng tác: Ba nhóm cùng làm việc ăn ý, mỗi nhóm đảm nhiệm một phần, tạo nên một tổng thể hài hòa. Hình ảnh này tiên trưng cho Hội Thánh của Chúa Giê-xu ngày nay, nơi mỗi tín hữu là chi thể với chức năng riêng (Rô-ma 12:4-8; 1 Cô-rinh-tô 12:12-27).
- Phục vụ là đặc ân: Dù không có đất đai, nhưng chi phái Lê-vi được ở gần Đền Tạm, được phục vụ trực tiếp Đức Chúa Trời. Phần thưởng của họ là chính Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng khi phục vụ Chúa, phần thưởng lớn nhất là được thuộc về Ngài.
Ứng dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Những câu chuyện về người Kê-hát, Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri không chỉ là lịch sử, mà còn mang tính ứng dụng cho mỗi con cái Chúa trong thời đại này:
- Khám phá ân tứ và nhiệm vụ Chúa giao: Mỗi tín hữu được Chúa ban cho những ân tứ khác nhau để xây dựng Hội Thánh. Hãy tìm kiếm và trung tín với phần việc của mình, dù lớn hay nhỏ.
- Tôn trọng người khác: Đừng coi thường những công việc tưởng chừng như nhỏ bé (như quét dọn, chăm sóc trẻ em, nấu ăn...), vì tất cả đều góp phần vào sự vinh hiển của Chúa.
- Phục vụ với lòng kính sợ: Khi chúng ta tham gia vào công việc nhà Chúa, cần làm với thái độ nghiêm túc, thánh khiết, không cẩu thả, vì chúng ta đang phục vụ Đấng Thánh.
- Vâng phục lãnh đạo thuộc linh: Người Lê-vi làm theo chỉ dẫn của các thầy tế lễ. Trong Hội Thánh, chúng ta cần vâng phục những người Chúa đặt lên để dẫn dắt (Hê-bơ-rơ 13:17), trong khuôn khổ Lời Chúa.
- Sẵn sàng khiêng vác: Đời sống Cơ Đốc không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng; có những lúc chúng ta phải gánh vác những trọng trách nặng nề. Hãy noi gương người Mê-ra-ri, kiên nhẫn và trung tín dù công việc nặng nhọc.
- Luôn nhớ rằng Chúa là phần của chúng ta: Dù không có "đất" thuộc thể, người Lê-vi vẫn vui mừng vì có Chúa. Cơ Đốc nhân cũng vậy, sự hiện diện của Chúa và mối liên hệ với Ngài là gia nghiệp quý báu nhất.
Kết luận
Người Kê-hát, Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri đã đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sự thờ phượng của dân Y-sơ-ra-ên suốt hành trình đồng vắng. Qua cuộc đời họ, Đức Chúa Trời dạy chúng ta những nguyên tắc quý giá về sự phục vụ. Ngày nay, Hội Thánh của Chúa Giê-xu vẫn cần những "người Lê-vi" trung tín, sẵn sàng dâng đời sống mình cho công việc nhà Chúa. Dù bạn được kêu gọi vào công tác nào, hãy làm hết lòng như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), và nhớ rằng mọi sự phục vụ đều có giá trị trước mặt Ngài.
Ước mong mỗi chúng ta sẽ noi theo tinh thần của người Lê-vi: hết lòng, hết sức phụng sự Đức Chúa Trời, và vui hưởng Ngài như phần gia nghiệp đời đời.