Điều gì là chìa khóa để thực sự biết Đức Chúa Trời?
Trong hành trình đức tin, có lẽ câu hỏi cốt lõi và khẩn thiết nhất mà mọi Cơ Đốc nhân chân chính đều tìm kiếm chính là: Làm thế nào để thực sự biết Đức Chúa Trời? Đây không phải là sự hiểu biết tri thức về một khái niệm, hay thu thập dữ liệu về một nhân vật lịch sử. “Biết” ở đây, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, mang ý nghĩa của sự thân mật, kinh nghiệm cá nhân và mối tương giao sống động. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Đức Chúa Trời để khám phá chìa khóa duy nhất và căn bản mở cánh cửa dẫn chúng ta vào sự hiểu biết thực sự về Đấng Tạo Hóa.
I. Định Nghĩa “Biết” Theo Kinh Thánh: Sự Khác Biệt Căn Bản
Trước khi tìm chìa khóa, chúng ta cần hiểu bản chất của động từ “biết” (tiếng Hê-bơ-rơ: יָדַע “yada”; tiếng Hy Lạp: γινώσκω “ginōskō”). Từ này trong Kinh Thánh thường vượt xa kiến thức lý thuyết. “Yada” có thể chỉ mối quan hệ thân mật nhất, như trong Sáng-thế Ký 4:1: “A-đam biết Ê-va, vợ mình”. Còn “ginōskō” được Chúa Giê-xu dùng trong Giăng 17:3: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến”. Ở đây, “nhận biết” (ginōskōsin) đồng nghĩa với chính sự sống đời đời. Vậy, “biết Đức Chúa Trời” là bước vào một mối quan hệ cứu rỗi và đời đời với Ngài.
II. Chìa Khóa Duy Nhất: Chúa Giê-xu Christ – Sự Mặc Khải Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh tuyên bố dứt khoát rằng con người, trong sự hữu hạn và tội lỗi, không thể tự mình tìm biết Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của thế gian là sự điên dại trước mặt Ngài (I Cô-rinh-tô 1:20). Chìa khóa không nằm trong nỗ lực triết học hay tôn giáo của con người, mà nằm trong sự mặc khải tự nguyện của chính Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu Christ chính là sự mặc khải tối cao và cuối cùng ấy. Đây là nền tảng của thần học Tin Lành:
- Giăng 1:18: “Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho.” Từ “giải bày” (ἐξηγέομαι exēgeomai) có nghĩa là giải thích, tường thuật, bày tỏ ra. Chúa Giê-xu là lời giải thích đầy đủ nhất về Đức Chúa Trời.
- Giăng 14:6-9: Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha... Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha.” Phi-líp muốn “thấy” Cha, Chúa Giê-xu đáp rằng Ngài với Cha là một (c.9-10). Biết Chúa Giê-xu chính là biết Cha.
- Cô-lô-se 1:15: “Ấy chính Ngài [Christ] là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được.” Từ “hình ảnh” (εἰκών eikōn) không chỉ là bản sao, mà là sự biểu hiện trọn vẹn, bản chất giống hệt. Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào: thánh khiết, yêu thương, đầy ân điển và chân thật.
Do đó, chìa khóa đầu tiên và trung tâm để biết Đức Chúa Trời là nhận biết, tin cậy và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa và Chủ của đời sống mình. Không có con đường nào khác (Công vụ 4:12).
III. Phương Tiện Để Nhận Biết Chìa Khóa: Vai Trò của Đức Thánh Linh và Kinh Thánh
Nếu Chúa Giê-xu là chìa khóa, thì Đức Thánh Linh và Kinh Thánh là bàn tay trao chìa khóa ấy cho chúng ta và dạy chúng ta sử dụng nó.
1. Đức Thánh Linh – Đấng Dẫn Chúng Ta Vào Mọi Lẽ Thật
Trí óc tự nhiên không thể tiếp nhận những điều thuộc linh (I Cô-rinh-tô 2:14). Chính Đức Thánh Linh làm công việc khai sáng và biến đổi bên trong.
- I Cô-rinh-tô 2:10-12: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta... Vả, ai biết sự gì trong loài người, nếu không phải thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, chẳng có ai biết sự gì trong Đức Chúa Trời, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vả, chúng ta chẳng đã nhận lấy thần của thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho chúng ta được biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.” Thánh Linh là Đấng dạy dỗ (didaskō) nội tại, giúp chúng ta “biết” (eidōmen) một cách xác thực.
- Giăng 16:13-14: “Khi nào Thần Lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật... Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” Công việc của Thánh Linh là tôn vinh Chúa Giê-xu, và qua đó bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta.
2. Kinh Thánh – Lời Mặc Khải Thành Văn Của Đức Chúa Trời
Chúng ta không thể biết Chúa Giê-xu ngoài Lời đã chép về Ngài. Kinh Thánh là nguồn chân lý khách quan và đáng tin cậy.
- II Ti-mô-thê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Kinh Thánh (Graphē) là công cụ chính để Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn, bản tính và chương trình của Ngài.
- Giăng 5:39: Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi hãy tra xem Kinh Thánh, vì chính các ngươi tưởng trong đó có sự sống đời đời; ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” Kinh Thánh dẫn dắt chúng ta đến với Đấng Christ.
Vậy, chìa khóa được áp dụng qua việc được Thánh Linh cảm động để đọc, suy ngẫm, vâng theo Lời Chúa, là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-xu.
IV. Bản Chất Của Mối Tương Giao: Sự Vâng Phục và Tình Yêu Thương
Biết Đức Chúa Trời không phải là một trạng thái thụ động, mà là một mối quan hệ năng động được thể hiện qua sự vâng lời và yêu thương.
- I Giăng 2:3-4: “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người.” Từ “biết” ở đây (egnōkamen và ginōskō) được lặp lại, cho thấy sự vâng phục là bằng chứng và hệ quả tất yếu của sự biết Chúa thật.
- Giăng 14:21: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.” Động từ “tỏ cho... biết” (ἐμφανίσω emphanisō) nghĩa là bày tỏ rõ ràng, tỏ mình ra. Sự vâng phục xuất phát từ tình yêu mở đường cho một sự biết Chúa sâu nhiệm hơn.
Mối quan hệ này cũng được nuôi dưỡng bởi đời sống cầu nguyện – cuộc đối thoại liên tục với Cha thiên thượng (Phi-líp 4:6; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để chúng ta thực hành những chân lý này mỗi ngày?
- Tập Trung Vào Chúa Giê-xu Mỗi Ngày: Bắt đầu mỗi ngày với lời tuyên xưng rằng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời của bạn được xây dựng trên công việc và nhân vật của Đấng Christ. Hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin bày tỏ chính Ngài cho con qua Chúa Giê-xu hôm nay.”
- Đọc và Suy Ngẫm Kinh Thánh Có Chủ Đích: Đừng đọc như nghiên cứu văn chương. Hãy đọc với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài muốn bày tỏ điều gì về chính Ngài cho con qua phân đoạn này?”. Tìm kiếm Chúa Giê-xu trong mọi phần của Kinh Thánh (Lu-ca 24:27).
- Cầu Nguyện Trong Thánh Linh: Nuôi dưỡng đời sống nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Hãy cầu xin Ngài mở mắt thuộc linh bạn (Ê-phê-sô 1:17-18) trước khi đọc Lời Chúa.
- Vâng Phục Trong Những Điều Nhỏ Nhất: Sự vâng phục là “cơ bắp” của đức tin. Hãy chọn vâng theo Lời Chúa trong những quyết định hằng ngày, từ lời nói, cách cư xử đến tư tưởng. Đó là cách bạn “thực hành” sự biết Chúa.
- Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đức Chúa Trời cũng bày tỏ chính Ngài qua các thánh đồ khác. Sự nhóm lại, thông công, và học Lời chung giúp chúng ta hiểu biết Chúa cách đa chiều và tránh sự hiểu biết lệch lạc (Châm ngôn 27:17).
- Ghi Nhật Ký Thuộc Linh: Ghi lại những gì Chúa dạy bạn qua Kinh Thánh, cách Ngài đáp lời cầu nguyện, và những bài học trong sự vâng phục. Điều này giúp bạn nhìn thấy đường đi của Chúa trong đời sống mình, từ đó biết Ngài là Đấng trung tín và chân thật.
Kết Luận
Chìa khóa để thực sự biết Đức Chúa Trời không phải là một bí quyết bí ẩn hay một nỗ lực siêu hình. Chìa khóa ấy là một Con Người: Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng đã phán: “Hãy học cùng ta” (Ma-thi-ơ 11:29). Chúng ta tiếp cận chìa khóa này qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và Lời thành văn của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Và chúng ta vận hành chìa khóa ấy qua mối tương giao sống động được thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, vâng phục và yêu thương.
Sự biết Chúa là một hành trình cả đời, không phải là điểm đến tức thì. Nhưng lời hứa quý báu dành cho chúng ta là: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Hãy dạn dĩ cầm lấy chìa khóa là Chúa Giê-xu, mở cánh cửa đức tin, và bước vào mối tương giao sâu nhiệm mỗi ngày với Cha thiên thượng, Đấng khao khát được con cái Ngài biết đến.
“Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa tôi là quí hơn hết… cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài…” (Phi-líp 3:8-10)