Ma Thuật Và Phù Thủy Trong Quan Điểm Kinh Thánh
Trong một thế giới đầy những ảnh hưởng văn hóa, tâm linh phức tạp, từ các bộ phim, sách vở cho đến những tập tục dân gian, khái niệm về ma thuật và phù thủy thường được đề cập một cách mơ hồ, đôi khi được lãng mạn hóa. Đối với một Cơ Đốc nhân, điều quan trọng là phải lập nền tảng nhận thức của mình trên Lẽ Thật vững chắc của Kinh Thánh, chứ không phải trên sự tò mò, sợ hãi hay những quan niệm thế tục. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào những lời dạy rõ ràng của Kinh Thánh về ma thuật, phù thủy, và trên hết, xác lập vị thế đắc thắng của người tin Chúa trong Đấng Christ.
Kinh Thánh không xem ma thuật như một thế lực trung lập hay "năng lượng vũ trụ". Nó luôn được mô tả như một thực tại thuộc linh thù địch, liên quan mật thiết đến sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời và sự thờ phượng các thần khác. Có thể phân loại các hình thức này dựa trên các từ ngữ gốc trong Kinh Thánh:
1. Từ ngữ Hê-bơ-rơ trong Cựu Ước:
- "Kashaph" (phù thủy): Từ này thường được dịch là "phù thủy" hoặc "thầy bói". Nó chỉ về những người thực hành các nghi thức huyền bí, có thể liên quan đến việc cầu khẩn thế lực siêu nhiên để nguyền rủa, chữa bệnh, hoặc dự đoán tương lai (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:18; Phục truyền Luật lệ Ký 18:10).
- "'Ov" (đồng cốt) và "Yidde'oni" (thầy bói): Đây là những người được cho là có khả năng giao tiếp với người chết (cõi âm) để lấy thông tin (Lê-vi Ký 19:31; 20:27). Sa-mu-ên 1:28 kể câu chuyện vua Sau-lơ tìm đến bà đồng cốt ở Ên-đô-rơ, một hành động cuối cùng khiến ông bị Đức Chúa Trời lìa bỏ.
- "Nachash" (bói khoa) và "Me'onen" (thiên văn, chiêm tinh): Liên quan đến việc quan sát các dấu hiệu, thời điểm (như sao, nhật thực) hoặc dùng các vật thể (như cây gậy, con rắn) để tiên đoán hoặc gây ảnh hưởng đến tương lai (Phục truyền 18:10).
2. Từ ngữ Hy Lạp trong Tân Ước:
- "Pharmakeia" (φαρμακεία): Từ này thường được dịch là "tà thuật" (Ga-la-ti 5:20) và "tà thuật" (Khải huyền 21:8). Gốc của nó liên quan đến dược phẩm, thuốc men, ám chỉ việc sử dụng các dược thảo, chất kích thích trong các nghi thức huyền bí, phù phép. Đây chính là nguồn gốc của từ "pharmacy" (nhà thuốc) trong tiếng Anh, cho thấy sự liên hệ lịch sử giữa ma thuật và y học cổ đại.
- "Mageia" (μαγεία): Chỉ về thuật của các thầy bói, pháp sư (như Si-môn trong Công vụ 8:9-11).
- "Goeteia" (γοητεία): Chỉ về sự lừa dối, phù phép, mê hoặc.
Điểm chung của tất cả các hình thức này, theo Kinh Thánh, là chúng tìm kiếm quyền năng, kiến thức, hay sự bảo vệ từ một nguồn khác ngoài Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chúng là biểu hiện của sự không tin cậy và không vâng phục Chúa.
Kinh Thánh không để ngõ cho sự thỏa hiệp nào với ma thuật. Thái độ của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng và nhất quán từ Cựu Ước đến Tân Ước.
Cựu Ước: Luật pháp Môi-se đưa ra những mệnh lệnh quyết liệt. “Ngươi chớ nên tìm những đồng cốt, hoặc thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế chăng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” (Lê-vi Ký 19:31). Hình phạt dành cho việc thực hành phù thủy là rất nghiêm trọng: “Ngươi chớ để cho thầy phù thủy sống.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:18). Trong Phục truyền 18:9-14, Đức Chúa Trời cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên không được bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ngoại bang, trong đó liệt kê một loạt các hành vi như con trai con gái mình thiêu nơi lửa, bói khoa, chú thuật, đồng cốt, thầy bói, phù thủy, giao tiếp với kẻ chết. Lý do được đưa ra: “Vì ai làm các việc ấy lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, và ấy là vì các sự gớm ghiếc ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó ra khỏi trước mặt ngươi.” (câu 12). Ma thuật được xếp ngang hàng với sự thờ hình tượng – tội phản nghịch căn bản chống lại Chúa.
Tân Ước: Thái độ này không hề thay đổi. Sứ đồ Phao-lô liệt kê “tà thuật” (pharmakeia) là một việc làm của xác thịt, cùng nhóm với sự thờ hình tượng, thù oán, và say sưa (Ga-la-ti 5:19-21). Ông cảnh báo rằng những kẻ làm những việc thể ấy sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Trong sách Khải huyền, danh sách những kẻ đáng bị đoán phát trong hồ lửa bao gồm “kẻ tin quấy, kẻ giết người, kẻ tà dâm, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, cùng mọi kẻ ưa thích và làm sự nói dối.” (Khải huyền 22:15, xem thêm 21:8). Hình ảnh Ba-by-lôn lớn trong Khải huyền 18:23 bị phán xét vì đã “dùng tà thuật (pharmakeia) mà mê hoặc mọi dân tộc.”
Như vậy, xuyên suốt Kinh Thánh, ma thuật/phù thủy không phải là trò chơi vô hại hay “văn hóa dân gian”. Nó là biểu hiện của hệ thống tín ngưỡng đối nghịch với Đức Chúa Trời, dẫn con người xa rời Ngài và đưa họ đến sự hư mất đời đời.
Một câu hỏi then chốt được đặt ra: Nếu ma thuật là có thật và quyền năng, thì quyền năng đó đến từ đâu? Kinh Thánh cho thấy rõ có hai nguồn quyền năng siêu nhiên: từ Đức Chúa Trời và từ Sa-tan cùng các quỉ sứ của nó.
Câu chuyện về Môi-se và các pháp sư Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 7-8) là minh họa rõ nhất. Các pháp sư của Pha-ra-ôn có thể bắt chước một số phép lạ của Đức Chúa Trời (biến gậy thành rắn, biến nước thành máu, khiến ếch nhái lên). Điều này chứng tỏ họ có tiếp cận với một loại quyền năng siêu nhiên thật sự. Tuy nhiên, giới hạn của quyền năng đó đã bị phơi bày khi họ không thể tạo ra muỗi từ bụi đất (8:18-19), và chính họ phải thú nhận: “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời.” Quyền năng của họ có giới hạn và cuối cùng bị quyền năng của Đức Chúa Trời đánh bại hoàn toàn.
Trong Tân Ước, Si-môn ở thành Sa-ma-ri “dùng tà thuật (mageuo) mê hoặc dân chúng” và tự xưng mình là đấng tôn đại (Công vụ 8:9-11). Nhưng khi thấy quyền năng Thánh Linh thật sự qua chức vụ của Phi-líp và Phi-e-rơ, ông ta đã lộ nguyên hình là kẻ tìm kiếm quyền lực cho bản thân. Sứ đồ Phao-lô cũng đối diện với một thầy bói tại thành Phi-líp, người có “quỉ bói khoa” (Công vụ 16:16-18). Con quỉ này thậm chí còn công nhận Phao-lô và Si-la là “tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao”, nhưng Phao-lô đã đuổi nó ra nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Điều này cho thấy thế giới ma quỉ có nhận biết và thậm chí có thể nói ra lẽ thật, nhưng mục đích của chúng luôn là lừa dối và phá hoại.
Câu trả lời ngắn gọn và đầy đủ đức tin là: KHÔNG. Nhưng sự “không sợ” này không phải dựa trên sự phủ nhận sự tồn tại của chúng, hay dựa trên sự liều lĩnh của bản thân, mà dựa trên những lẽ thật vĩ đại sau đây về Đấng Christ và địa vị của chúng ta trong Ngài:
1. Đấng Christ Đã Giành Chiến Thắng Quyết Định Trên Mọi Quyền Lực Thù Nghịch: Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã “giành sự thắng, làm cho hổ thẹn các quyền thế cùng các thế lực, mà tỏ ra mình là thắng hơn chúng nó.” (Cô-lô-se 2:15). Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng tối hậu về chiến thắng này. Ma thuật, dù có quyền năng đến đâu, cũng chỉ nằm trong phạm vi của những “quyền thế, thế lực” đã bị Chúa Christ chiến thắng và làm cho hổ thẹn.
2. Người Tin Chúa Ở Trong Đấng Christ - Nơi An Toàn Tuyệt Đối: Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ được “cứu... khỏi quyền của sự tối tăm, ban cho vào nước của Con rất yêu dấu của Ngài.” (Cô-lô-se 1:13). Chúng ta thuộc về một vương quốc khác. Thư Giăng viết: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (I Giăng 4:4). Đấng Christ (Đấng ở trong chúng ta) lớn hơn mọi thế lực của ma quỉ (kẻ ở trong thế gian) gấp bội.
3. Chúng Ta Được Trang Bị Bằng Khí Giới Của Đức Chúa Trời: Sự sợ hãi là vũ khí chính của ma quỉ. Đối lại, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta toàn bộ khí giới thiêng liêng để đứng vững (Ê-phê-sô 6:10-18). Trong đó, “cái thuẫn của đức tin” (câu 16) là để dập tắt mọi tên lửa của kẻ thù – bao gồm cả những tấn công dưới dạng lời nguyền rủa, phù phép hay sự hăm dọa của ma thuật. Đức tin nơi lời hứa và quyền năng của Chúa là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất.
4. Danh Chúa Giê-xu Christ Có Uy Quyền Tối Thượng: Mọi quyền lực trên trời, dưới đất và trong âm phủ đều phải xưng nhận và khuất phục trước danh Giê-xu (Phi-líp 2:9-11). Chính trong danh Ngài mà các môn đồ đã đuổi quỉ (Mác 16:17), và chính trong danh Ngài mà chúng ta có thể cầu nguyện với thẩm quyền và sự bảo vệ.
Vậy, chúng ta cần “sợ” điều gì?** Kinh Thánh dạy: *“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời.”* (Châm ngôn 9:10). Sự kính sợ Chúa – là lòng tôn kính, vâng phục và ý thức về sự thánh khiết, oai nghi của Ngài – mới là khởi đầu của sự khôn ngoan và là nơi nương náu an toàn (Châm ngôn 14:26-27). Khi lòng chúng ta đầy dẫy sự kính sợ Chúa thật sự, sẽ không còn chỗ cho sự sợ hãi những thế lực khác.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này một cách thiết thực?
- Thanh Tẩy Đời Sống: Hãy xét lại đời sống mình. Có còn dính líu đến bất cứ điều gì liên quan đến ma thuật, bói toán, chiêm tinh (đọc bói, tử vi, cung hoàng đạo), đồng cốt, bùa ngải, bói bài tarot, hay thậm chí là những trò chơi, sách vở, phim ảnh tôn vinh ma thuật một cách tích cực không? Hãy dứt khoát từ bỏ và tiêu hủy chúng (Công vụ 19:18-19). Sự ăn năn và dọn sạch là bước đầu tiên.
- Lấp Đầy Bằng Lẽ Thật: Đừng chỉ dẹp bỏ sự tối tăm, mà hãy để Lời Chúa (đèn cho chân, ánh sáng cho đường lối – Thi thiên 119:105) chiếm đầy tâm trí mình. Hãy đọc, học, suy ngẫm và cầu nguyện bằng Kinh Thánh mỗi ngày.
- Sống Trong Sự Thờ Phượng Và Cầu Nguyện: Mối tương giao với Chúa là thành lũy vững chắc. Hãy sống trong tinh thần tạ ơn và cầu nguyện. Khi cảm thấy sợ hãi, hãy lớn tiếng tuyên xưng Lời Chúa và quyền năng của huyết Chúa Giê-xu.
- Mặc Lấy Khí Giới Thiêng Liêng Mỗi Ngày (Ê-phê-sô 6:10-18): Đặc biệt, hãy dùng “cái thuẫn của đức tin” để chống lại mọi sự hăm dọa, và “gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời” để tấn công lại sự lừa dối.
- Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ Của Hội Thánh: Nếu bạn cảm thấy bị ám ảnh bởi sự sợ hãi từ quá khứ liên quan đến ma thuật, hãy tìm sự cầu nguyện và tư vấn từ những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành trong Hội Thánh. Đừng chiến đấu một mình.
Kinh Thánh nói về ma thuật và phù thủy với thái độ rõ ràng: đó là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, là sự phản loạn thuộc linh và là con đường dẫn đến sự hư mất. Tuy nhiên, tin mừng trọng đại là qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã phá tan quyền lực của sự tối tăm. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta không thuộc về thế gian đó nữa. Chúng ta ở trong Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa.
Vì vậy, thay vì sống trong sợ hãi những lời nguyền rủa, bùa phép hay phù thủy, chúng ta hãy sống trong sự tự do, bình an và uy quyền mà Đấng Christ đã ban. Hãy kính sợ một mình Đức Chúa Trời, tin cậy nơi sự bảo vệ của Ngài, và rao truyền sự giải cứu trong Danh Chúa Giê-xu cho những người còn đang bị trói buộc trong lĩnh vực tối tăm này. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và có dè giữ.” (II Ti-mô-thê 1:7).