Danh của Đức Chúa Trời là gì?
Trong hành trình đức tin, việc tìm hiểu và suy ngẫm về Danh của Đức Chúa Trời là một trong những khám phá sâu sắc và quan trọng nhất. Danh Ngài không chỉ là một danh xưng để gọi, mà còn bày tỏ chính bản tính, uy quyền, giao ước và mối quan hệ của Ngài với loài người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo cứu các Danh quan trọng của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh, phân tích ý nghĩa từ nguyên tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, đồng thời rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn, vĩ đại và thánh khiết vô cùng. Con người hữu hạn không thể nào hiểu thấu hay định nghĩa trọn vẹn về Ngài. Vì vậy, Ngài đã tự mặc khải chính mình cho loài người một cách tiệm tiến qua lịch sử và qua các Danh xưng đặc biệt. Mỗi Danh xưng như một viên ngọc quý, hé mở một khía cạnh về bản chất, công việc và ý muốn của Ngài. Sự mặc khải cao nhất và trọn vẹn nhất về Đức Chúa Trời chính là qua Con Một Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu (Giăng 1:18).
Cựu Ước, được viết chủ yếu bằng tiếng Hê-bơ-rơ, chứa đựng những Danh chính yếu sau:
1. YHWH (יהוה) - "Đức Giê-hô-va" - Danh Giao Ước:
Đây là danh riêng, thiêng liêng và quan trọng nhất, thường được gọi là Tetragrammaton (bốn mẫu tự). Danh này được mặc khải lần đầu tiên cho Môi-se tại bụi gai cháy trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 3.
"Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (I AM THAT I AM); rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu (I AM) đã sai ta đến cùng các ngươi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14).
Danh YHWH bắt nguồn từ động từ "hayah" (היה) nghĩa là "hiện hữu". Danh này tuyên bố Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, độc lập, không lệ thuộc, có từ trước vô cùng và hiện hữu đời đời. Ngài là nguồn của mọi sự hiện hữu. Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt 1925, YHWH thường được phiên âm là "Đức Giê-hô-va". Sự kết hợp giữa Danh YHWH với các từ ngữ khác tạo nên những Danh đầy đủ hơn, bày tỏ sự chu cấp của Ngài:
- YHWH Yireh (יהוה יִרְאֶה): "Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn" (Sáng Thế Ký 22:14).
- YHWH Rapha (יהוה רָפָא): "Đức Giê-hô-va, Đấng chữa lành ngươi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26).
- YHWH Nissi (יהוה נִסִּי): "Đức Giê-hô-va là Cờ Xí của tôi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15).
- YHWH Shalom (יהוה שָׁלוֹם): "Đức Giê-hô-va là Sự Bình An" (Các Quan Xét 6:24).
- YHWH Ra-ah (יהוה רֹעִי): "Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi" (Thi Thiên 23:1).
- YHWH Tsidkenu (יהוה צִדְקֵנוּ): "Đức Giê-hô-va là sự công bình chúng tôi" (Giê-rê-mi 23:6).
- YHWH Shammah (יהוה שָׁמָּה): "Đức Giê-hô-va ở đó" (Ê-xê-chi-ên 48:35).
2. Elohim (אֱלֹהִים) - "Đức Chúa Trời" - Danh về Quyền Năng Sáng Tạo:
Danh này xuất hiện ngay câu đầu tiên của Kinh Thánh: "Ban đầu Đức Chúa Trời (Elohim) dựng nên trời đất." (Sáng Thế Ký 1:1). Từ "Elohim" ở dạng số nhiều (có hậu tố "-im"), nhưng khi đi với động từ số ít, nó ám chỉ một Đức Chúa Trời duy nhất trong ba ngôi (Ba Ngôi hiệp một). Danh này nhấn mạnh quyền năng tối thượng, oai nghi và sự sáng tạo của Ngài. "El" đơn giản có nghĩa là "Đấng mạnh mẽ, quyền năng".
3. Adonai (אֲדֹנָי) - "Chúa" - Danh về Chủ Quyền Tối Thượng:
Nghĩa đen là "Chúa của tôi" hoặc "Chủ tể". Danh này nhấn mạnh quyền làm chủ, sự cai trị và uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Khi được sử dụng, nó thể hiện thái độ tôn kính, thờ phượng và sự đầu phục của con người. "Tôi nói: Ôi! khốn nạn cho tôi, xin chết đi! vì tôi là người có môi dơ dáy... vì mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân." (Ê-sai 6:5). Trong nhiều bản Kinh Thánh, để tỏ lòng tôn kính, mỗi khi gặp chữ YHWH, người đọc sẽ thay bằng "Adonai".
4. El Shaddai (אֵל שַׁדָּי) - "Đức Chúa Trời Toàn Năng" hoặc "Đức Chúa Trời Đấng tự đủ và ban phát":
Danh này thường được dịch là "Đức Chúa Trời Toàn Năng". Từ "Shaddai" có thể liên hệ đến từ "shad" nghĩa là ngực, gợi ý về Đấng nuôi dưỡng, ban phát mọi phước hạnh và sự đầy đủ. Ngài là Đấng hoàn toàn tự đủ và ban sự đầy đủ cho dân sự Ngài. "Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng (El Shaddai); ngươi hãy đi ở trước mặt ta, làm một người trọn vẹn." (Sáng Thế Ký 17:1).
Tân Ước, được viết bằng tiếng Hy Lạp, đưa chúng ta đến đỉnh điểm của sự mặc khải về Danh Đức Chúa Trời: đó chính là Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu.
1. Giê-xu (Ἰησοῦς / Yeshua):
Danh của Con Ngài khi nhập thể. "Giê-xu" là dạng Hy Lạp của tên Hê-bơ-rơ "Yeshua" (hay "Yehoshua"), nghĩa là "Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi" hoặc "Giê-hô-va cứu". Thiên sứ phán với Giô-sép: "ngươi sẽ đặt tên là Jêsus, vì chính Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." (Ma-thi-ơ 1:21). Danh này công bố trực tiếp sứ mạng cứu chuộc của Ngài.
2. Christ (Χριστός / Messiah):
"Christ" không phải là họ, mà là một chức vụ, một danh hiệu. Từ Hy Lạp "Christos" dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ "Mashiach" (משיח), có nghĩa là "Đấng được xức dầu". Trong Cựu Ước, các vị vua, thầy tế lễ và tiên tri được xức dầu để nhậm chức. Chúa Giê-xu là Đấng được xức dầu trọn vẹn và tối thượng bởi Đức Thánh Linh để làm Vua, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và Tiên Tri.
3. "Ta Là" (ἐγώ εἰμι / Egō Eimi):
Chúa Giê-xu nhiều lần sử dụng cụm từ "Ta Là" (Egō Eimi) để tuyên bố chính Ngài là Đức Chúa Trời, đồng nhất với Danh YHWH trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14.
- "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta (Egō Eimi)." (Giăng 8:58).
- "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là (Egō Eimi) sự sống lại và sự sống..." (Giăng 11:25).
- "Ta là (Egō Eimi) sự sáng của thế gian..." (Giăng 8:12).
- "Ta là (Egō Eimi) người chăn hiền lành..." (Giăng 10:11).
4. Danh Trên Hết Mọi Danh:
Sứ đồ Phao-lô viết về sự tôn cao của Danh Giê-xu: "Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha." (Phi-líp 2:9-11). Danh "Giê-xu" giờ đây chứa đựng tất cả quyền năng, uy nghi và thẩm quyền của thiên đàng.
Việc hiểu biết về Danh Chúa không chỉ là kiến thức thần học, mà phải biến đổi cách chúng ta sống, cầu nguyện và thờ phượng.
1. Cầu Nguyện và Thờ Phượng trong Danh Chúa Giê-xu:
Chúa Giê-xu dạy: "Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin Đức Chúa Trời, thì ta sẽ làm cho" (Giăng 14:13-14). Cầu nguyện "nhân danh Chúa Giê-xu" không phải là câu thần chú ma thuật, mà là cầu nguyện với thẩm quyền, sự hiệp một và phù hợp với ý chỉ của Ngài. Khi chúng ta thờ phượng, chúng ta tôn cao Danh Ngài, vì Danh Ngài là xứng đáng.
2. Sống Xứng Đáng Với Danh Chúa:
Là những người mang danh Chúa Cứu Thế (Cơ Đốc nhân), chúng ta được kêu gọi sống một đời sống phản chiếu bản tính của Ngài. "Hãy làm mọi sự hoặc bằng lời nói hoặc bằng việc làm, hãy vì danh Đức Chúa Jêsus mà làm, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha." (Cô-lô-se 3:17). Hành động, lời nói, cách cư xử của chúng ta phải làm vinh hiển Danh Ngài.
3. Tìm Nương Tựa và Sự Bảo Vệ Trong Danh Chúa:
Người xưa tin rằng danh một người đại diện cho chính con người và quyền lực của họ. Châm Ngôn 18:10 chép: "Danh Đức Giê-hô-va như một cái tháp kiên cố; người công bình chạy vào đó thì được an toàn." Trong những lúc sợ hãi, thử thách, chúng ta có thể kêu cầu Danh Chúa Giê-xu và tìm thấy sự an toàn, an ủi nơi Ngài.
4. Làm Chứng và Rao Truyền Danh Ngài:
Sứ mạng của Hội Thánh là rao truyền Danh cứu rỗi cho muôn dân. "Vì chẳng có danh nào khác ở dưới trời đã ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12). Hiểu biết và kinh nghiệm về quyền năng Danh Chúa thúc đẩy chúng ta chia sẻ Tin Lành này cho người khác.
5. Tôn Kính Danh Chúa:
Điều răn thứ ba truyền: "Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7). Điều này nhắc nhở chúng ta phải luôn nói và sử dụng Danh Chúa với lòng kính sợ, tôn trọng, không bao giờ dùng cách nhẹ dạ, báng bổ hay để thề nguyện cách sai trái.
Danh của Đức Chúa Trời là một chủ đề phong phú và sâu nhiệm, từ "YHWH" huyền nhiệm trong Cựu Ước đến Danh "Giê-xu Christ" đầy quyền năng cứu rỗi trong Tân Ước. Mỗi Danh xưng là một cánh cửa mở vào sự hiểu biết về Đấng Tạo Hóa vĩ đại, yêu thương và thánh khiết của chúng ta. Cuối cùng, mọi Danh xưng đều hội tụ về Con Một Ngài, Chúa Giê-xu Christ, Đấng mà "nơi Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, đều được hiệp một" (Cô-lô-se 1:20).
Ước mong rằng qua bài nghiên cứu này, mỗi chúng ta không chỉ gia tăng kiến thức, mà còn có một mối quan hệ cá nhân sâu sắc hơn với Đấng mang Danh Thánh ấy. Hãy để đời sống chúng ta trở thành một bài ca ngợi khen, tôn vinh Danh Chúa Giê-xu Christ mỗi ngày, vì "muôn vật đều do Ngài làm ra, và vì Ngài mà được làm ra." (Khải Huyền 4:11).