Nếu tôi không cảm thấy tội lỗi vì tội mình, tôi có thật sự được cứu không?
Trong hành trình thuộc linh, nhiều Cơ Đốc nhân đối diện với câu hỏi quan trọng: “Nếu tôi không cảm thấy tội lỗi vì tội mình, tôi có thật sự được cứu không?” Cảm xúc về tội lỗi thường được xem như dấu hiệu của sự thuyết phục bởi Thánh Linh, và nhiều người lo ngại rằng thiếu đi cảm giác đó có thể cho thấy đức tin của họ không chân thật. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách cẩn thận để giúp bạn hiểu rõ mối liên hệ giữa sự ăn năn, cảm nhận tội lỗi và sự bảo đảm cứu rỗi.
1. Bản chất của sự cứu rỗi: Ân điển qua đức tin
Nền tảng của đạo Tin Lành là “bởi ân điển, nhờ đức tin” (Ê-phê-sô 2:8). Sự cứu rỗi không dựa trên cảm xúc, công đức hay mức độ hối hận của chúng ta. Đó là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời, được ban cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh dạy: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”
(Ê-phê-sô 2:8-9).
Đức tin chân thật bao hàm việc nhận biết mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết (Rô-ma 3:23). Tuy nhiên, mức độ cảm xúc đi kèm với sự nhận biết này có thể khác nhau tùy người. Có người trải qua nỗi đau buồn sâu sắc về tội lỗi, có người lại chỉ cảm thấy một sự xác quyết nhẹ nhàng rằng mình cần Chúa. Điều quan trọng là chúng ta đã thật sự ăn năn và tin cậy nơi Chúa Giê-xu chưa.
2. Vai trò của Thánh Linh trong sự thuyết phục về tội lỗi
Chúa Giê-xu phán về Thánh Linh: “Khi Ngài đến, Ngài sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét”
(Giăng 16:8). Từ “thuyết phục” trong nguyên ngữ Hy Lạp là ἐλέγχω (elegchō), mang nghĩa vạch trần, bày tỏ sự thật, khiến người ta nhận ra lỗi lầm của mình. Thánh Linh làm cho chúng ta thấy tội lỗi là nghiêm trọng, rằng chúng ta đã vi phạm tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, và rằng chúng ta cần một Đấng Cứu Chuộc.
Quá trình thuyết phục này có thể dẫn đến cảm giác tội lỗi, nhưng cảm giác đó không phải là mục đích cuối cùng; mục đích là dẫn chúng ta đến sự ăn năn và đức tin nơi Chúa Giê-xu. Không phải ai cũng có cùng một mức độ cảm xúc khi được thuyết phục. Có những người được Thánh Linh tác động một cách êm dịu, âm thầm. Điều đáng lo là khi một người hoàn toàn không nhận thấy mình có tội gì trước mặt Đức Chúa Trời.
3. Ăn năn và đức tin: Hai mặt của đồng xu cứu rỗi
Khi Phao-lô tóm tắt sứ điệp của mình, ông nói: “Tôi đã rao giảng cho người Giu-đa cũng như cho người Ngoại về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ”
(Công vụ 20:21). Ăn năn (tiếng Hy Lạp: μετάνοια – metanoia) có nghĩa là “thay đổi tâm trí”, quay khỏi tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là cảm xúc hối tiếc, mà là một quyết định dứt khoát từ bỏ lối sống cũ để đi theo Chúa.
Kinh Thánh phân biệt giữa “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời” và “sự buồn rầu của thế gian” (2 Cô-rinh-tô 7:10). Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi, còn sự buồn rầu thế gian sanh ra sự chết. Cảm giác tội lỗi có thể là một phần của sự buồn rầu theo ý Chúa, nhưng nó không bắt buộc phải đạt đến một cường độ nào đó mới được xem là ăn năn thật. Một người có thể ăn năn mà không trải qua nỗi đau dữ dội, miễn là họ thật lòng từ bỏ tội và tin cậy Chúa Giê-xu.
4. Tại sao có người không cảm thấy tội lỗi về tội mình?
Trước khi kết luận rằng mình không được cứu, chúng ta cần xem xét các nguyên nhân có thể dẫn đến việc thiếu cảm giác tội lỗi:
- Sự cứng lòng: Hê-bơ-rơ 3:13 cảnh báo: “Hãy khuyên bảo nhau mỗi ngày, đang khi còn gọi là ‘ngày nay’, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi lừa dỗ mà cứng lòng”. Khi chúng ta liên tục phạm tội và từ chối nghe theo tiếng Thánh Linh, lương tâm có thể trở nên chai lì, không còn nhạy bén với tội lỗi nữa (Ê-phê-sô 4:18-19).
- Sự tự lừa dối: 1 Giăng 1:8 nói: “Nếu chúng ta nói mình không có tội lỗi, thì chúng ta tự lừa dối mình”. Một số người có thể đã tin Chúa nhưng vẫn sống trong sự dối trá, không chịu xưng tội và tiếp tục đi trong bóng tối (1 Giăng 1:6).
- Sự thiếu hiểu biết về tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời: Nếu không đọc và suy gẫm Lời Chúa, chúng ta sẽ không thấy rõ tội lỗi của mình. Tiên tri Ê-sai khi thấy Chúa, ông kêu lên: “Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy…” (Ê-sai 6:5).
- Một lương tâm đã bị đốt cháy: 1 Ti-mô-thê 4:2 nói về những kẻ “có lương tâm bị chai đá”. Điều này có thể xảy ra khi người ta cố tình chống nghịch chân lý nhiều lần.
- Sự trưởng thành thuộc linh đúng đắn: Mặt khác, một Cơ Đốc nhân trưởng thành hiểu rằng mình đã được tha thứ trọn vẹn, và họ sống trong ân điển thay vì cảm giác tội lỗi triền miên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không nhận ra tội lỗi khi phạm; họ vẫn xưng tội và nhận sự tha thứ (1 Giăng 1:9), nhưng không bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi vì biết mình đã được tẩy sạch bởi huyết Chúa Giê-xu.
Như vậy, việc không cảm thấy tội lỗi có thể là dấu hiệu của tấm lòng chưa được biến đổi, nhưng cũng có thể là kết quả của sự trưởng thành trong ân điển hoặc một giai đoạn khô khan thuộc linh tạm thời. Do đó, chúng ta cần tự xét mình dựa trên các tiêu chuẩn Kinh Thánh.
5. Sự bảo đảm cứu rỗi: Dựa trên Lời Chúa, không dựa trên cảm xúc
Giăng viết: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời”
(1 Giăng 5:13). Sự bảo đảm của chúng ta không đến từ việc chúng ta cảm thấy tội lỗi hay không, mà đến từ niềm tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đã thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu, bạn được cứu (Giăng 3:16; Công vụ 16:31). Cảm xúc có thể thay đổi, nhưng Lời Chúa vững bền.
Tuy nhiên, nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy mình là tội nhân cần Chúa, hoặc nếu bạn hoàn toàn không quan tâm đến tội lỗi trong đời sống, đó là lý do để nghi ngờ liệu bạn đã thật sự ăn năn và tin. Một đức tin chân chính luôn đi kèm với sự nhận biết (dù ít hay nhiều) rằng mình đã phạm tội và cần sự tha thứ. Thánh Linh sẽ không để một người được cứu mà hoàn toàn không có chút ý thức nào về tội lỗi của mình, vì chính Ngài là Đấng thuyết phục chúng ta về tội lỗi.
6. Tự xét mình: Những bằng chứng của đời sống được cứu
Phao-lô khuyên: “Hãy tự xét để xem anh em có còn đức tin chăng; hãy tự thử mình”
(2 Cô-rinh-tô 13:5). Chúng ta có thể kiểm tra đời sống mình dựa trên các dấu hiệu Kinh Thánh đưa ra:
- Đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ: Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, chịu chết vì tội bạn và sống lại không? Bạn có đặt sự tin cậy trọn vẹn nơi Ngài để được cứu không? (Rô-ma 10:9-10).
- Sự ăn năn: Bạn có từng quay lưng khỏi tội lỗi (dù vẫn còn tranh chiến) và quyết định theo Chúa? Bạn có hối tiếc về những tội đã phạm và muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời không?
- Bông trái của Thánh Linh: “Nhưng trái của Thánh Linh là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Một đời sống dần dần thể hiện những đặc tính này là dấu hiệu của sự tái sinh.
- Tình yêu thương anh em: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết” (1 Giăng 3:14).
- Ước muốn vâng phục Chúa: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, các ngươi sẽ giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Một Cơ Đốc nhân thật không sống trong tội cách cố ý, liên tục, không ăn năn. Khi phạm tội, họ cảm thấy bị Thánh Linh cáo trách và tìm cách xưng tội, sửa đổi (1 Giăng 1:9; 2:1).
Nếu bạn thấy mình không có những dấu hiệu này, hoặc nếu bạn hoàn toàn không quan tâm đến tội lỗi của mình, hãy thành thật cầu xin Chúa ban cho bạn sự ăn năn thật.
7. Làm thế nào để phục hồi cảm nhận tội lỗi theo ý Chúa?
Nếu bạn lo lắng vì mình không cảm thấy tội lỗi về những vi phạm của mình, đây là một số bước thực tiễn theo Kinh Thánh:
- Cầu nguyện xin Thánh Linh soi sáng: Hãy dùng lời của Đa-vít: “Xin Chúa dò xét con, và biết lòng con; xin thử con và biết tư tưởng con; xin xem xét con có lối ác nào chăng, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi thiên 139:23-24).
- Đọc và suy gẫm Lời Chúa: “Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Tiếp xúc thường xuyên với Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta thấy rõ tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa và những chỗ sai lệch của mình.
- Chiêm ngưỡng thập tự giá: Nhìn vào sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc về sự nghiêm trọng của tội lỗi và tình yêu vô bờ của Đức Chúa Trời. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).
- Tham gia cộng đồng Hội Thánh: Giao tiếp với các tín hữu trưởng thành giúp chúng ta được nhắc nhở, sửa dạy, và khích lệ (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Đôi khi người khác có thể giúp chúng ta nhận ra tội lỗi mà mình không tự thấy.
- Xưng tội và nhận sự tha thứ: Đừng chờ đến khi cảm thấy tội lỗi mới xưng tội; hãy xưng tội mỗi ngày dựa trên những điều bạn biết mình đã sai (1 Giăng 1:9). Sự vâng lời này sẽ giữ cho lương tâm nhạy bén.
8. Áp dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày
Để sống với sự bảo đảm cứu rỗi mà không rơi vào tình trạng lãnh đạm với tội lỗi, hãy thực hành những điều sau:
- Bắt đầu mỗi ngày với sự nhận biết ân điển: Nhớ rằng bạn được cứu bởi ân điển, không phải bởi cảm xúc. Cảm tạ Chúa vì sự tha thứ trọn vẹn.
- Kiểm tra lòng mình cuối ngày: Dành vài phút suy ngẫm về những lời nói, hành động, tư tưởng của bạn; xưng tội với Chúa và nhận lấy sự tha thứ.
- Sống trong sự kết hiệp với Chúa: Thông qua sự cầu nguyện, đọc Lời và thờ phượng, mối liên hệ với Chúa sẽ giúp bạn nhạy bén hơn với tiếng Thánh Linh.
- Tránh những thứ làm tê liệt lương tâm: Cẩn thận với các phương tiện giải trí, thói quen xấu, hay mối quan hệ có thể khiến bạn dần dần trở nên vô cảm với tội.
- Nhờ cậy Thánh Linh: Chính Thánh Linh ban năng lực để chúng ta sống thánh khiết. Hãy cầu xin Ngài mỗi ngày.
Kết luận
Câu hỏi “Nếu tôi không cảm thấy tội lỗi vì tội mình, tôi có thật sự được cứu không?” đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng. Sự cứu rỗi dựa trên đức tin nơi công lao của Chúa Giê-xu Christ, không dựa trên cường độ cảm xúc. Tuy nhiên, một đức tin chân thật luôn đi kèm với sự nhận biết rằng mình là tội nhân cần ân điển, và sự nhận biết đó sẽ dẫn đến sự ăn năn và ước muốn vâng phục Chúa. Nếu bạn lo lắng về sự thiếu cảm giác tội lỗi, hãy tự xét mình dựa trên Lời Chúa, cầu xin Thánh Linh soi sáng, và đặt niềm tin vững chắc vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng: “Vậy, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Bạn có thể sống trong sự tự do và bảo đảm vì Đấng Christ đã gánh tội thay bạn.