Có nên cho phép người chưa tin tham gia vào đội ngũ thờ phượng của hội thánh?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,062 từ
Chia sẻ:

Có Nên Cho Phép Người Chưa Tin Tham Gia Vào Đội Ngũ Thờ Phượng Của Hội Thánh?

Vấn đề người chưa tin Chúa có nên tham gia vào đội ngũ thờ phượng – như ca đoàn, ban nhạc, đội ngũ âm thanh/ánh sáng, hay dẫn dắt buổi nhóm – là một chủ đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thuộc linh, sự dạy dỗ và chức năng của Hội Thánh. Để có cái nhìn thấu đáo, chúng ta cần nghiên cứu dưới ánh sáng của Kinh Thánh, hiểu rõ mục đích của thờ phượng, bản chất của Hội Thánh và các nguyên tắc thuộc linh cho sự phục vụ.

I. Bản Chất Của Sự Thờ Phượng Theo Kinh Thánh

Trước khi trả lời câu hỏi "ai có thể phục vụ", chúng ta phải định nghĩa "thờ phượng là gì?". Thờ phượng trong Tân Ước không chỉ là âm nhạc, nghi thức, mà là sự đáp ứng trọn vẹn của con người trước sự vinh hiển và ân điển của Đức Chúa Trời.

1. Thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23-24): Chúa Giê-xu phán: "Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." Từ Hy Lạp "proskuneō" (thờ phượng) mang nghĩa quỳ xuống, hôn tay, tỏ lòng tôn kính. Thờ phượng "thật" đòi hỏi hai yếu tố: "pneuma" (tâm thần/thánh linh) và "alētheia" (lẽ thật). Một người chưa được tái sinh bởi Đức Thánh Linh ("pneuma") và chưa nhận biết Chúa Giê-xu là Chân Lý ("alētheia" - Giăng 14:6) thì về mặt thuộc linh, chưa thể tham gia vào "sự thờ phượng thật" này với tư cách là người dẫn dắt.

2. Thờ phượng là sự dâng hiến cả đời sống (Rô-ma 12:1): Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." Sự thờ phượng bao trùm mọi lĩnh vực đời sống, xuất phát từ một tấm lòng đã được cứu chuộc và dâng hiến. Đội ngũ thờ phượng công khai phải là hiện thân của nguyên tắc này – họ không chỉ hát hay chơi nhạc trong giờ nhóm, mà đời sống họ phải là của lễ sống động.

II. Phân Đoạn Giải Kinh Về Tiêu Chuẩn Cho Người Phục Vụ

Kinh Thánh không có một câu trực tiếp nói "Cấm người chưa tin đánh trống trong nhà thờ", nhưng nó đưa ra những nguyên tắc rõ ràng về sự thánh khiết, gương mẫu và trách nhiệm trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.

1. Nguyên tắc từ Cựu Ước – Sự Tách Biệt và Thánh Khiết: Trong Cựu Ước, chỉ những người thuộc chi phái Lê-vi, đã được biệt riêng và thanh sạch, mới được phục vụ trong đền tạm và đền thờ (Dân số ký 3, 8). Dân ngoại bang ("ger" - kiều dân) có thể sống giữa Y-sơ-ra-ên và thờ phượng Đức Giê-hô-va (ví dụ: Ru-tơ), nhưng họ không được giữ chức vụ tế lễ. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời coi trọng sự thánh khiết ("qodesh") trong những gì liên quan trực tiếp đến sự thờ phượng và hình bóng về Ngài. Dù chúng ta sống dưới ân điển thời Tân Ước, nguyên tắc về sự thánh khiết vẫn không thay đổi (1 Phi-e-rơ 1:15-16).

2. Nguyên tắc từ Tân Ước – Gương Mẫu và Lời Chứng:
- Chức vụ lãnh đạo: Các tiêu chuẩn cho trưởng lão, chấp sự (1 Ti-mô-thê 3:1-13, Tít 1:5-9) đều bắt đầu bằng cụm từ "phải không chỗ trách được" và yêu cầu là "người có một vợ" (ám chỉ đời sống gia đình gương mẫu), "có con cái tin Chúa", "không mới tin đạo". Điều cốt lõi là họ phải là tín hữu trưởng thành, có đời sống đáng tin cậy. Một người chưa tin Chúa rõ ràng không đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản nhất: là người tin Chúa.
- Chức vụ ân tứ (ministry): Trong 1 Cô-rinh-tô 12-14, khi nói về các ân tứ và sự phục vụ trong thân thể Đấng Christ, Phao-lô luôn giả định rằng những người đó là anh em trong Chúa ("adelphoi"). Ân tứ thuộc linh ("pneumatikos") chỉ được ban cho và vận hành bởi những người có Đức Thánh Linh ngự trị (1 Cô-rinh-tô 12:7, 11).
- Chức vụ dạy dỗ và khích lệ: Cô-lô-se 3:16 chép: "Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em... Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau." Âm nhạc trong Hội Thánh có chức năng dạy dỗ ("didaskō") và khuyên bảo ("noutheteō"). Người đứng trước Hội Thánh qua âm nhạc đang thực hiện một chức vụ dạy dỗ. Một người chưa tin không thể dạy Lời Chúa cách đúng đắn và có thẩm quyền được.

III. Những Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Việc để người chưa tin tham gia vào đội ngũ thờ phượng có thể dẫn đến nhiều nguy cơ:

  • Làm giảm giá trị thuộc linh của sự thờ phượng: Có nguy cơ biến giờ thờ phượng thành một buổi trình diễn văn nghệ đẹp mắt nhưng thiếu chiều sâu thuộc linh và quyền năng của Đức Thánh Linh.
  • Gây vấp phạm và hiểu lầm: Hội chúng, đặc biệt là tín hữu mới, có thể nghĩ rằng đời sống thuộc linh không quan trọng, chỉ cần tài năng. Điều này vô tình cổ vũ sự giả hình.
  • Làm tổn thương chính người chưa tin: Đặt họ vào vị trí phải hát/xưng nhận những lời mà lòng họ chưa thật sự tin, có thể dẫn đến sự trống rỗng hoặc thậm chí coi thường những điều thiêng liêng.
  • Vi phạm lương tâm: Đối với chính người phục vụ chưa tin, họ có thể cảm thấy giả tạo. Đối với người lãnh đạo Hội Thánh, có thể vi phạm lương tâm khi biết mà vẫn cho phép (Rô-ma 14:23).
IV. Phân Biệt Giữa "Tham Dự" và "Phục Vụ Công Khai"

Cần phân biệt rõ:
- Tham dự buổi nhóm thờ phượng: Hoàn toàn mở rộng cho mọi người, không phân biệt (Khải huyền 22:17). Người chưa tin được khuyến khích đến để nghe Phúc Âm và cảm nhận tình yêu Chúa.
- Phục vụ trong các khâu hậu cần, không công khai: Có thể linh hoạt hơn (ví dụ: giúp dọn dẹp, chuẩn bị bàn tiệc thánh, sắp xếp ghế). Đây là cơ hội tốt để người chưa tin hòa nhập và thấy tình yêu thương của Hội Thánh.
- Đứng trong đội ngũ thờ phượng công khai (dẫn dắt, ca hát, chơi nhạc): Đây là một chức vụ ("diakonia"), đòi hỏi người phục vụ phải là người có mối liên hệ sống với Chúa Giê-xu, có đời sống làm gương và được Hội Thánh công nhận.

Sự thờ phượng công khai của Hội Thánh là hình ảnh của sự hiệp một trong Đấng Christ, là tiếng nói chung của Thân Thể. Người đại diện cho Thân Thể ấy trước mặt Chúa và dẫn dắt Thân Thể ấy phải là một phần tử sống động của Thân Thể.

V. Ứng Dụng Thực Tế và Thái Độ Đúng Đắn

1. Đối với Hội Thánh và Ban Lãnh Đạo:
- Cần có quy định rõ ràng, dựa trên Kinh Thánh về tiêu chuẩn cho đội ngũ thờ phượng, được thông báo và giải thích cách yêu thương.
- Tập trung đào tạo và phát triển tín hữu có tấm lòng và kỹ năng. Hãy đầu tư vào những người trẻ trong Hội Thánh.
- Với người chưa tin có tài năng, hãy mời họ tham dự buổi nhóm, lớp học Kinh Thánh, hay các sinh hoạt xã hội trước. Tình bạn chân thành và sự chứng kiến đời sống Cơ Đốc nhân có thể dẫn đưa họ đến với Chúa. Khi họ đã tin nhận Chúa và có thời gian tăng trưởng, họ có thể trở thành nguồn lực quý giá.
- Giải thích nguyên tắc với tình yêu thương và sự tôn trọng, không với thái độ kiêu ngạo hay kỳ thị.

2. Đối với Cá Nhân Tín Hữu:
- Mỗi chúng ta cần xét lại động cơ phục vụ của mình. Chúng ta có phục vụ vì yêu Chúa và muốn dẫn dắt dân sự Ngài vào sự thờ phượng thật, hay chỉ vì yêu âm nhạc, yêu sự nổi bật?
- Hãy ưu tiên đời sống thuộc linh hơn kỹ năng. Một tấm lòng được Chúa biến đổi quan trọng hơn một giọng hát hay.
- Nếu có người thân, bạn bè chưa tin muốn tham gia, hãy khéo léo giải thích và mời họ bước vào mối quan hệ với Chúa trước.

3. Thái Độ Cân Bằng: Ân Điển và Lẽ Thật: Chúa Giê-xu đầy ân điển và lẽ thật (Giăng 1:14). Chúng ta cần giữ thăng bằng:
- Về phía lẽ thật: Giữ vững tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời cho sự phục vụ.
- Về phía ân điển: Luôn mở rộng vòng tay, tạo môi trường thân thiện để người chưa tin được tiếp cận, nghe Phúc Âm và tìm kiếm Chúa. Không xem họ là "vấn đề" mà là "đối tượng của tình yêu cứu chuộc".

Kết Luận

Dựa trên nghiên cứu Kinh Thánh, nguyên tắc rõ ràng là đội ngũ thờ phượng công khai của Hội Thánh nên được giao cho những tín hữu chân chính, có đời sống gương mẫu và được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Điều này không phải để tạo ra một câu lạc bộ độc quyền, mà để bảo vệ sự thánh khiết của sự thờ phượng, duy trì tính chính trực trong sự dạy dỗ, và là gương mẫu cho cả Hội Thánh lẫn người ngoài.

Tuy nhiên, Hội Thánh phải khôn ngoan và đầy tình yêu thương trong việc áp dụng. Thay vì từ chối một cách lạnh lùng, hãy xem đây là cơ hội để môn đệ hóa – đồng hành, dạy dỗ và cầu nguyện cho những người có tài năng nhưng chưa biết Chúa. Hãy để tài năng của họ cuối cùng được dâng lên cho Chúa trong sự vui mừng và biết ơn, không phải như một nghĩa vụ thuê mướn, mà như một của lễ sống đến từ một tấm lòng đã được Chúa Giê-xu Christ chạm đến và biến đổi.

Ước mong Hội Thánh luôn là nơi thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, nơi ân điển và lẽ thật hòa hợp, để Danh Chúa được tôn cao và nhiều người được cứu.

Quay Lại Bài Viết