Kinh Cầu 'Giờ Con Lên Nằm Ngủ' Và Sự Tương Quan Với Lời Cầu Nguyện Theo Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin của nhiều thế hệ Cơ Đốc nhân, đặc biệt là từ thời thơ ấu, lời kinh cầu "Giờ con lên nằm ngủ" đã trở nên quen thuộc. Nó thường được truyền dạy như một công cụ giúp trẻ nhỏ biết cầu nguyện trước giờ đi ngủ. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Lời kinh cầu này có trực tiếp xuất hiện trong Kinh Thánh không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát nguồn gốc, nội dung thần học, và quan trọng hơn, đặt nó trong sự soi xét của Lời Chúa để tìm ra nguyên tắc cầu nguyện mà Đấng Christ và các Sứ đồ dạy dỗ.
Trước hết, cần khẳng định một cách rõ ràng: Không có một phân đoạn Kinh Thánh nào trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước chép nguyên văn lời kinh "Giờ con lên nằm ngủ". Đây là một lời cầu nguyện được biên soạn và lưu truyền trong truyền thống của một số hệ phái Cơ Đốc, đặc biệt phổ biến trong truyền thống Công Giáo La Mã, và sau đó được nhiều tín hữu Việt Nam biết đến. Nội dung thường thấy của nó như sau:
"Giờ con lên nằm ngủ,
Có Đức Chúa Trời ở cùng,
Có Đức Mẹ phù hộ,
Có thiên thần gìn giữ.
Con xin phó linh hồn và xác con trong tay Chúa.
Chúa phù hộ con, Amen."
Phân tích nội dung, ta thấy lời kinh này bao hàm một số yếu tố:
- Ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ("Có Đức Chúa Trời ở cùng").
- Sự cầu khẩn sự phù hộ của Đức Mẹ Mary - đây là điểm thần học then chốt cần xem xét dưới ánh sáng Kinh Thánh.
- Niềm tin vào sự gìn giữ của thiên sứ ("Có thiên thần gìn giữ").
- Hành động phó thác linh hồn và thân xác cho Chúa.
Là tín hữu Tin Lành, chúng ta lấy Kinh Thánh làm thẩm quyền tối cao và duy nhất cho đức tin và sự thực hành (Sola Scriptura). Vì vậy, mọi lời cầu nguyện và thực hành đức tin đều phải được kiểm chứng bởi Lời Chúa.
1. Về Sự Hiện Diện Và Bảo Vệ Của Đức Chúa Trời: Ý thức này hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Thi Thiên 4:8 chép: "Con sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Đức Giê-hô-va làm cho con ở yên ổn." (TTHD). Chữ "ở yên ổn" trong tiếng Hê-bơ-rơ (לָבֶטַח, lavetach) mang nghĩa an toàn, tin cậy. Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời là nền tảng cho giấc ngủ bình an.
2. Về Vai Trò Trung Bảo Của Đức Mẹ Mary: Đây là điểm khác biệt căn bản giữa thần học Tin Lành và một số truyền thống khác. Kinh Thánh dạy rõ ràng:
- Chỉ có một Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người: "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người" (1 Ti-mô-thê 2:5). Từ "Trung Bảo" trong tiếng Hy Lạp là μεσίτης (mesitēs), chỉ về Đấng đứng giữa để hòa giải. Chức vụ này duy nhất thuộc về Chúa Giê-xu Christ.
- Mary, dù được khen ngợi là có phước (Lu-ca 1:28, 42), nhưng bà tự nhận mình cần Chúa Cứu Thế: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa... vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài" (Lu-ca 1:46-48). Bà không bao giờ tự xưng hoặc được các sứ đồ tôn xưng là Đấng trung bảo hay đối tượng để cầu khẩn.
- Mọi lời cầu nguyện đều phải hướng về Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa Giê-xu Christ: "Hãy nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, dâng sự cảm tạ cho Đức Chúa Trời, là Cha" (Ê-phê-sô 5:20); "Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều gì, ta sẽ làm cho" (Giăng 14:14).
3. Về Sự Gìn Giữ Của Thiên Sứ: Kinh Thánh xác nhận chức năng của các thiên sứ là "tôi tớ được sai đi để phục vụ những người sẽ nhận lấy sự cứu rỗi" (Hê-bơ-rơ 1:14). Thi Thiên 91:11 hứa: "Vì Ngài sẽ truyền thiên sứ Ngài gìn giữ con trong mọi đường lối con." Tuy nhiên, chúng ta không cầu nguyện trực tiếp với thiên sứ, nhưng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là Đấng sai thiên sứ của Ngài đến bảo vệ chúng ta. Sự thờ phượng hay cầu khẩn thiên sứ bị nghiêm cấm (Cô-lô-se 2:18, Khải Huyền 22:8-9).
4. Về Hành Động Phó Thác Linh Hồn Và Xác: Tinh thần này rất đẹp lòng Chúa. Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã phó thác linh hồn Ngài cho Cha: "Hỡi Cha, tôi giao linh hồn tôi trong tay Cha!" (Lu-ca 23:46). Sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ sự phó thác trọn vẹn: "Vì tôi biết tôi đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền giữ sự tôi đã phó thác cho đến ngày đó" (2 Ti-mô-thê 1:12). Từ "phó thác" trong tiếng Hy Lạp (παρατίθεμαι, paratithemai) nghĩa là đặt để bên cạnh, giao phó, ủy thác.
Thay vì sử dụng một lời kinh cố định không có nguồn gốc Kinh Thánh, tín hữu nên học theo mẫu mực và tinh thần cầu nguyện mà Kinh Thánh dạy. Cầu nguyện là sự trò chuyện thân mật với Cha Thiên Thượng, không phải là sự đọc thuộc lòng các công thức.
Một Lời Cầu Nguyện Mẫu Dựa Trên Kinh Thánh Có Thể Bao Gồm:
"Lạy Cha yêu thương trên trời, giờ đây con đến trước mặt Cha. Con cảm tạ Cha vì một ngày Ngài ban cho con. Xin tha thứ cho con vì những lỗi lầm, thiếu sót, và những ý tưởng không đẹp lòng Ngài trong ngày hôm nay. Giờ đây con xin phó thác linh hồn và thân xác con trong tay yêu thương của Cha. Xin huyết báu của Con Cha, là Chúa Giê-xu Christ, rửa sạch và bảo vệ con. Xin Chúa Thánh Linh gìn giữ tâm trí và trái tim con trong đêm nay. Theo lời hứa trong Thi Thiên 4:8, xin cho con được nằm xuống và ngủ bình an, vì chỉ một mình Cha làm cho con được ở yên ổn. Xin truyền thiên sứ Ngài canh giữ nơi con ở (Thi Thiên 91:11). Con phó thác mọi lo lắng của ngày mai cho Cha, vì Cha hay lo cho con (1 Phi-e-rơ 5:7). Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Đấng Trung Bảo duy nhất của con. A-men."
Lời cầu nguyện này dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh: Hướng về Đức Chúa Trời là Cha, nhân danh Chúa Giê-xu Christ, dựa trên lời hứa của Chúa, và bày tỏ lòng tin cậy phó thác trọn vẹn.
Đây là cơ hội tuyệt vời để cha mẹ dạy con cái về sự cầu nguyện thật theo Kinh Thánh:
1. Dạy Bằng Gương Mẫu: Hãy để con cái thấy bạn cầu nguyện thật lòng với Chúa trước giờ ngủ, thay vì chỉ đọc một bài văn có sẵn.
2. Sử Dụng Các Câu Kinh Thánh Về Sự Bảo Vệ Và Bình An: Cùng con đọc và suy gẫm những câu như Thi Thiên 4:8, Thi Thiên 121, Thi Thiên 91:1-2, 11, Phi-líp 4:6-7 trước khi cầu nguyện.
3. Khuyến Khích Con Cái Cầu Nguyện Tự Phát: Dạy chúng trò chuyện với Chúa về một ngày của chúng, cảm ơn Chúa, xin tha tội và phó thác giấc ngủ cho Ngài. Điều này xây dựng mối quan hệ cá nhân với Chúa.
4. Nhấn Mạnh Vai Trò Của Chúa Giê-xu: Giải thích đơn giản rằng chúng ta đến với Cha chỉ nhờ Chúa Giê-xu, và Ngài yêu thương lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta.
Kinh cầu "Giờ con lên nằm ngủ" không phải là một văn bản Kinh Thánh, và chứa đựng một số yếu tố thần học không phù hợp với sự dạy dỗ tinh tuyền của Lời Chúa, đặc biệt là việc cầu khẩn một đấng trung bảo khác ngoài Chúa Giê-xu Christ.
Tuy nhiên, ước muốn cầu nguyện trước khi ngủ, tìm kiếm sự bảo vệ và bình an từ nơi Chúa, là một ước muốn rất chính đáng và được Kinh Thánh khuyến khích. Thay vì dựa vào một công thức truyền thống, chúng ta được mời gọi đến với Cha Thiên Thượng một cách trực tiếp, chân thật, và bằng đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ.
Hãy để giờ cầu nguyện buổi tối trở thành khoảnh khắc thân mật, nơi chúng ta giao phó mọi gánh nặng, tạ ơn về một ngày đã qua, và tin cậy vào sự gìn giữ trọn đêm của Đấng "chẳng hề buồn ngủ, cũng chẳng ngủ" (Thi Thiên 121:4). Trong sự phó thác đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, vốn giữ lòng và trí anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 4:7).
"Vậy, anh em hãy phó thác công việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công." (Châm Ngôn 16:3).