Ma-thi-ơ 6:31 Và Thực Tế Về Sự Thiếu Thốn Trên Thế Gian
Trong Bài Giảng Trên Núi, một trong những lời dạy sâu sắc và an ủi nhất của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 6: "Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì?" (Ma-thi-ơ 6:31, Kinh Thánh Truyền Thống 1925). Lời hứa đi kèm thật quý báu: nếu chúng ta tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình Ngài trước hết, thì những điều ấy (đồ ăn, thức uống, áo mặc) sẽ được ban thêm cho (câu 33). Tuy nhiên, một câu hỏi hiện sinh, đau đớn và thách thức đức tin nảy lên: Nếu lời này là đúng, là chân thật, tại sao chúng ta vẫn thấy hàng triệu người, kể cả những người có đạo, phải vật lộn với sự đói khát, trần trụi và thiếu thốn cùng cực? Câu hỏi này không nhằm chất vấn lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, nhưng mời gọi chúng ta đi vào một sự hiểu biết sâu sắc, toàn diện hơn về Kinh Thánh, về ý chỉ của Đức Chúa Trời, về thực tại của tội lỗi và về vai trò của Hội Thánh trong thế giới này.
Trước khi giải quyết sự căng thẳng giữa lời hứa và thực tế, chúng ta phải hiểu thấu đáo phân đoạn này trong chính ngữ cảnh của nó. Chúa Giê-xu không đang đưa ra một công thức ma thuật "tự động" về sự giàu có vật chất. Trọng tâm của bài giảng này là sự tin cậy (faith) và ưu tiên (priority).
- Đối tượng: Lời này trước hết trực tiếp nhắm đến các môn đồ (xem câu 25: "Ta nói cùng các ngươi"). Đó là những người đã từ bỏ mọi sự mà theo Ngài, sống trong sự phó thác từng ngày. Lời hứa về sự chu cấp được đặt trong mối quan hệ Cha - con giữa Đức Chúa Trời và những người thuộc về Ngài.
- Hành động trọng tâm: Động từ Hy Lạp được dùng cho "lo lắng" là μεριμνάω (merimnaō), có nghĩa là bị chia trí, bị xé rời tâm trí thành nhiều mảnh bởi sự lo âu. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta đừng để tâm trí mình bị phân tán, bị cai trị bởi nỗi sợ về những nhu cầu căn bản.
- Lời hứa có điều kiện: Câu 33 đặt ra một thứ tự rõ ràng: "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài". Động từ "tìm kiếm" (ζητέω - zēteō) mang nghĩa tìm kiếm cách sốt sắng, liên tục. Lời hứa về sự chu cấp vật chất không đứng độc lập; nó là hệ quả của một đời sống đặt Đức Chúa Trời và các giá trị Nước Trời lên hàng đầu. Sự chu cấp ấy không nhất thiết là dư dật theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng là "sự đầy đủ" (2 Cô-rinh-tô 9:8) để chúng ta hoàn thành sứ mạng Ngài giao.
Kinh Thánh không lảng tránh thực tại đau thương của sự đói nghèo. Để hiểu được sự phức tạp này, chúng ta cần xem xét nhiều khía cạnh từ Lời Chúa.
1. Hậu Quả Của Tội Lỗi Và Sự Nguyền Rủa Trên Đất:
Sự thiếu thốn không nằm trong ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Sau khi A-đam phạm tội, Đức Chúa Trời phán: "Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn" (Sáng Thế Ký 3:18-19). Sự khó nhọc, nghèo đói, và bất công là một phần của hệ quả tội lỗi đã ảnh hưởng đến toàn thể sáng tạo (Rô-ma 8:20-22). Cả nhân loại, dù tin Chúa hay không, vẫn sống trong một thế giới đã bị bẻ cong bởi tội lỗi, nơi thiên tai, bệnh tật, và các hệ thống kinh tế-xã hội bất toàn gây ra cảnh nghèo đói.
2. Sự Bất Công Và Tội Lỗi Của Con Người:
Rất nhiều sự nghèo đói không phải do "thiếu sự chu cấp của Đức Chúa Trời", mà do tội lỗi tập thể và cá nhân của con người: tham nhũng, áp bức, chiến tranh, bóc lột sức lao động, và sự ích kỷ. Tiên tri A-mốt đã quở trách những người giàu "ép nài người nghèo, và đánh đổ kẻ khốn khổ trong đất" (A-mốt 8:4). Gia-cơ cũng cảnh cáo: "Kìa, tiền công con gặt gặt lúa trong ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh" (Gia-cơ 5:4). Sự nghèo đói của hàng triệu người thường là hậu quả trực tiếp của sự tham lam và vô tâm của một số người khác. Điều này không làm Chúa bất ngờ, và Ngài sẽ phán xét những sự bất công ấy.
3. Sự Khác Biệt Giữa "Nhu Cầu" và "Sự Tham Muốn" - Quan Điểm Của Đức Chúa Trời:
Lời hứa trong Ma-thi-ơ 6 là về những nhu cầu căn bản ("đồ ăn, thức uống, áo mặc"). Tuy nhiên, thế gian thường đánh đồng nhu cầu với sự tiện nghi, xa xỉ và tích trữ. Phao-lô viết: "Vả, chúng tôi chẳng đem gì vào thế gian, thì cũng chẳng lấy gì ra được. Như vậy, miễn sao có đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng" (1 Ti-mô-thê 6:7-8). Sự "thỏa lòng" (αὐτάρκεια - autarkeia) là sự tự đủ, không ham muốn thêm. Có những Cơ Đốc nhân sống rất đơn sơ, thậm chí thiếu thốn về mặt vật chất theo mắt người đời, nhưng họ vẫn kinh nghiệm sự chu cấp đầy đủ và sự bình an sâu xa từ Chúa.
4. Vai Trò Của Hội Thánh Là Cánh Tay Chu Cấp Của Đức Chúa Trời:
Đây là điểm then chốt thường bị bỏ sót. Đức Chúa Trời thường chọn dùng con dân Ngài để trở thành phương tiện chu cấp cho người khác. Lời Chúa trong 1 Giăng 3:17-18 chất vấn mạnh mẽ: "Vả, ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! Hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật". Sự hiện diện của nghèo đói trên thế gian là một lời kêu gọi hành động dành cho Hội Thánh, chứ không phải là bằng chứng cho thấy lời hứa của Chúa thất bại. Khi Hội Thánh thờ ơ, ích kỷ, thì sự thiếu thốn càng trầm trọng. Công vụ các Sứ đồ 4:34-35 ghi lại mẫu hình lý tưởng: "Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả... tiền bán đất đai đem để dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho."
5. Sự Chu Cấp Trong Bối Cảnh Đời Sau Và Phần Thưởng Đời Đời:
Đức tin Cơ Đốc có tầm nhìn vĩnh cửu. Chúa Giê-xu không hứa rằng các môn đồ Ngài sẽ giàu có hay an toàn về thể xác trong đời này. Trái lại, Ngài cảnh báo về sự bắt bớ, khó khăn (Giăng 16:33). Sự chu cấp tối thượng của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Nước Ngài, nơi sẽ không còn đói khát, khóc lóc hay đau đớn nữa (Khải Huyền 7:16-17, 21:4). Sự trung tín của Đức Chúa Trời đôi khi được bày tỏ qua việc ban sức mạnh siêu nhiên để chịu đựng sự thiếu thốn (Phi-líp 4:12-13), hơn là cất nó đi ngay lập tức.
Làm thế nào để chúng ta sống với lời hứa Ma-thi-ơ 6:33 trong một thế giới đầy bất trắc và bất công?
- Điều Chỉnh Lại Ưu Tiên: Tự hỏi: "Tôi có thực sự 'tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết' không, hay chỉ tìm kiếm sự an toàn tài chính?" Điều này thể hiện qua thì giờ cầu nguyện, học Lời Chúa, tham gia Hội Thánh và tìm cơ hội phục vụ.
- Sống Với Lòng Biết Ơn Và Tin Cậy: Thay vì lo lắng, hãy tập biết ơn Chúa về những gì Ngài đã ban (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Tin rằng Ngài là Cha nhân từ biết rõ nhu cầu của con cái (Ma-thi-ơ 7:9-11).
- Sống Tiết Độ Và Quản Lý Tốt: Lời hứa không dung dưỡng lối sống hoang phí. Chúng ta được kêu gọi quản lý khôn ngoan những gì Chúa giao (Lu-ca 16:10-12). Sống đơn giản để có nhiều hơn mà cho đi.
- Trở Thành Phương Tiện Chu Cấp: Hãy để Đức Thánh Linh mở mắt chúng ta nhìn thấy nhu cầu chung quanh và dùng tay chúng ta để đáp ứng. Điều này có thể qua sự dâng hiến, hỗ trợ trực tiếp, hoặc tham gia các chương trình cứu trợ của Hội Thánh. Khi chúng ta cho đi, chính chúng ta trở thành sự ứng nghiệm lời hứa "sẽ ban thêm" cho người khác.
- Cầu Nguyện Cho Sự Công Bình: Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho nhu cầu cá nhân, mà còn cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, cho các hệ thống kinh tế, xã hội được thay đổi, để sự bất công gây ra nghèo đói bị đẩy lùi (1 Ti-mô-thê 2:1-2).
Ma-thi-ơ 6:31-33 là một lời hứa chân thật và quyền năng, nhưng nó phải được hiểu trong bối cảnh lớn hơn của Kế Hoạch Cứu Chuộc. Lời hứa ấy được ban cho những người bước vào mối quan hệ Cha-con với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Sự chu cấp của Ngài mang tính "cha mẹ" – khôn ngoan, đầy đủ theo thời điểm Ngài biết là tốt nhất, và nhằm mục đích nuôi dưỡng đức tin và nhân cách chúng ta.
Sự hiện diện của nghèo đói trên thế giới không bác bỏ lời hứa của Chúa; trái lại, nó vạch trần hậu quả tàn khốc của tội lỗi và kêu gọi Hội Thánh của Đấng Christ hành động. Lời hứa "sẽ ban thêm cho" không chỉ dành cho cá nhân chúng ta, mà còn là nguồn lực để chúng ta tuôn đổ ra cho thế giới đang thương đau. Cuối cùng, chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã ban Con Một của Ngài – món quà quý giá nhất – thì cũng sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta trong hành trình trần gian này, với cái nhìn hướng về sự chu cấp trọn vẹn và vĩnh cửu trong cõi đời đời.
"Ðức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Ðức Chúa Jêsus Christ." (Phi-líp 4:19)