Chúng ta có nên chủ động tìm kiếm bạn đời không?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,772 từ
Chia sẻ:

Chúng Ta Có Nên Chủ Động Tìm Kiếm Bạn Đời Không?

Trong hành trình đức tin, câu hỏi về hôn nhân và việc tìm kiếm người bạn đời là một chủ đề quan trọng, gây nhiều băn khoăn cho nhiều tín hữu. Giữa hai thái cực: một bên là chủ nghĩa thụ động tuyệt đối (“Chúa sẽ ban khi đến thời điểm”), và bên kia là chủ nghĩa chủ động thế tục (“tự mình tìm kiếm bằng mọi giá”), Lời Chúa cung cấp cho chúng ta một sự cân bằng khôn ngoan và đầy ân điển. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra nguyên tắc cho câu hỏi: **Chúng ta có nên chủ động tìm kiếm bạn đời không?**

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Chủ Động Trong Sự Quan Phòng của Đức Chúa Trời

Trước hết, chúng ta phải khẳng định một chân lý nền tảng: Hôn nhân là một định chế thánh do Đức Chúa Trời thiết lập (Sáng Thế Ký 2:18, 24). Chúa phán: “Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Từ nguyên thủy, nhu cầu về bạn đời đã được Đức Chúa Trời đặt để trong con người.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không vẽ nên bức tranh về sự thụ động hoàn toàn. Hãy xem xét câu chuyện của Áp-ra-ham tìm vợ cho Y-sác (Sáng Thế Ký 24). Đây là một minh họa rõ ràng về sự chủ động trong khuôn khổ đức tin và cầu nguyện. Áp-ra-ham, với tư cách là người cha, chủ động giao nhiệm vụ cho đầy tớ mình, đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng (người vợ phải từ quê hương ông, không phải người Ca-na-an), và quan trọng nhất là ông tin cậy Chúa dẫn dắt (Sáng 24:7). Người đầy tớ cũng chủ động trong hành trình, nhưng ông ta “cầu khẩn Đức Giê-hô-va” (Sáng 24:12) và thiết lập một dấu hiệu cụ thể để tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa. Hành động ở đây là “chủ động tìm kiếm với sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt tối cao của Đức Chúa Trời”.

Một ví dụ khác là Rút. Bà không ngồi chờ đợi một cách thụ động. Dưới sự khuyên bảo của Na-ô-mi (một hình ảnh của người dẫn dắt khôn ngoan), Rút đã chủ động đến nơi sân đạp lúa của Bô-ô, một hành động bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng theo phong tục thời đó (Rút 3). Tuy nhiên, toàn bộ sách Rút cho thấy sự chủ động của bà luôn nằm trong bối cảnh của đức tính nhân đức (Rút 2:11-12), sự trung tín với gia đình, và quan trọng nhất là sự tể trị nhiệm mầu của Đức Chúa Trời đang dệt nên câu chuyện phía sau (Rút 4:13-14).

II. Phân Tích Nguyên Tắc: Sự Cân Bằng Giữa “Tìm Kiếm” và “Chờ Đợi”

Từ ngữ Hy Lạp cho “tìm kiếm” là zēteō (ζητέω), mang nghĩa “tìm kiếm, truy hỏi, khao khát”. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 6:33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm (zēteō) nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Động từ này mang tính chủ động, liên tục. Vậy, nguyên tắc đầu tiên là: Sự ưu tiên tối cao của chúng ta phải là chủ động tìm kiếm vương quốc Chúa và sự công chính của Ngài. Trong bối cảnh đó, các phước lành khác, kể cả một người bạn đời nếu đó là ý muốn Chúa, sẽ được Ngài ban thêm.

Nguyên tắc thứ hai đến từ Thánh Vịnh 37:4: “Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ước ao.” Động từ “khoái lạc” trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘anag (עָנַג), có nghĩa là “vui thích, tận hưởng một cách tế nhị, tìm thấy niềm vui sâu sắc”. Điều này không phải là một cuộc mặc cả với Chúa, mà là một lời hứa: khi tâm điểm đời sống chúng ta là niềm vui nơi Chính Chúa, thì những ước ao trong lòng chúng ta sẽ được Ngài uốn nắn và hài lòng theo ý muốn trọn vẹn của Ngài. Việc tìm kiếm bạn đời, do đó, phải xuất phát từ một tấm lòng đã được thỏa mãn và vui hưởng mối tương giao với Chúa trước nhất.

III. Sự Chủ Động Đúng Đắn và Sự Chủ Động Sai Lầm

Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về sự chủ động sai lầm:

  • Sự vội vàng của Ê-sau: Ê-sau “khinh quyền trưởng nam” vì một bữa ăn, và sau đó cưới vợ ngoại bang, “là một sự cay đắng lòng cho Y-sác và Rê-be-ca” (Sáng 26:34-35). Đây là chủ động theo dục vọng và nhu cầu trước mắt, không quan tâm đến giao ước và ý muốn của Đức Chúa Trời.
  • Sự bất tuân của Sa-lô-môn: Vua Sa-lô-môn chủ động cưới nhiều người vợ ngoại bang, “các người nữ ngoại bang nầy dụ lòng người theo các thần khác” (1 Các Vua 11:4). Sự chủ động này vi phạm trực tiếp mạng lịnh của Chúa (Phục Truyền 17:17) và dẫn đến sự sụp đổ thuộc linh.

Ngược lại, sự chủ động đúng đắn được đánh dấu bằng:
1. Sự Cầu Nguyện và Tìm Kiếm Ý Chúa: Như Phao-lô khuyên: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3). Việc tìm kiếm bạn đời phải được bao bọc trong lời cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và kiểm soát mọi động cơ.
2. Sự Khôn Ngoan và Lời Khuyên Dạy: Châm Ngôn 15:22 chép: “Sự mưu định bèn phải hỏng tại không có nghị luận; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ bèn được thành tựu.” Việc tìm kiếm bạn đời nên có sự tham vấn của những người trưởng thành trong Chúa, cha mẹ thuộc linh, và Hội Thánh.
3. Sự Tự Kiểm Tra và Phát Triển Bản Thân: Trước khi tìm kiếm một “người giúp đỡ” (Sáng 2:18), chúng ta có đang trở thành một “người giúp đỡ” tiềm năng cho người khác không? Chúa gọi chúng ta phát triển các trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và sống xứng đáng với ơn gọi của mình.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Làm Phong Phú Mối Quan Hệ Với Chúa Trước Nhất: Hãy chủ động đầu tư thời gian, tâm trí cho mối tương giao với Chúa. Tham gia phục vụ, học Lời Chúa, và tận hưởng Ngài. Một tâm hồn được đổ đầy bởi Chúa sẽ không đi tìm kiếm người khác để lấp đầy sự trống rỗng, nhưng để bước vào một mối quan hệ chia sẻ và bổ sung.

2. Chủ Động Trong Phạm Vi Cộng Đồng Hội Thánh: Thay vì chỉ chờ đợi một cách cô lập, hãy chủ động tham gia vào đời sống Hội Thánh—các nhóm nhỏ, các buổi nhóm, các hoạt động phục vụ. Đây là môi trường lành mạnh nhất để gặp gỡ và nhận biết những người cùng đức tin, cùng chí hướng (2 Cô-rinh-tô 6:14).

3. Chủ Động Rèn Luyện Nhân Cách và Kỹ Năng Sống: Học cách quản lý tài chính, chăm sóc gia đình, giao tiếp lành mạnh, và giải quyết xung đột. Điều này không phải để “tự bán mình”, mà để trở thành người trưởng thành, có trách nhiệm, sẵn sàng cho bất kỳ sự kêu gọi nào của Chúa, dù là độc thân hay kết hôn.

4. Chủ Động Trong Cầu Nguyện và Đặt Ra Tiêu Chuẩn Thánh Khiết: Hãy lập một “danh sách cầu nguyện” cho người bạn đời tương lai, dựa trên các phẩm chất Kinh Thánh (như được liệt kê trong 1 Ti-mô-thê 3, Tít 1 dành cho người lãnh đạo, hay Châm Ngôn 31 cho người nữ tài đức). Đồng thời, cũng cầu nguyện để chính mình trở nên một người như thế.

5. Chủ Động Trong Giao Tiếp Lành Mạnh và Tôn Trọng: Khi gặp một người có tiềm năng, hãy chủ động làm quen, tìm hiểu trong sự tôn trọng, trong sạch và rõ ràng. Tránh những trò chơi tâm lý hay sự mập mờ. Hãy để đức tin làm nền tảng cho tình bạn trước tiên.

V. Kết Luận: Sự Chủ Động của Đức Tin

Vậy, chúng ta có nên chủ động tìm kiếm bạn đời không? Câu trả lời của Kinh Thánh là , nhưng đó phải là một sự chủ động được đặt trong khuôn khổ của đức tin, sự vâng phục và tìm kiếm ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời. Đó không phải là sự chủ động của thế gian, thúc đẩy bởi sự cô đơn, áp lực xã hội hay dục vọng. Đó là sự chủ động của một người lữ khách tin cậy vào Đấng dẫn đường.

Hãy nhớ lời của tác giả Thư Hê-bơ-rơ: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúa là Đấng ban thưởng cho kẻ chủ động tìm kiếm Ngài. Trong hành trình tìm kiếm đó, với tấm lòng đặt Ngài làm trung tâm và vui thỏa nơi Ngài, chúng ta có thể bước đi cách bình an, chủ động trong những bước đi khôn ngoan mà Ngài dẫn dắt, tin cậy rằng Đấng nắm giữ tương lai cũng nắm giữ trái tim và mọi chi tiết của đời sống chúng ta.

Cuối cùng, dù Chúa dẫn dắt bạn đến với hôn nhân hay kêu gọi bạn sống độc thân để hầu việc Ngài cách đặc biệt (1 Cô-rinh-tô 7:7), thì mục đích tối thượng vẫn là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự mở rộng vương quốc Ngài. Trong mọi sự chủ động, hãy giữ vững mục đích đó.

Quay Lại Bài Viết