Có phải khủng long đã ở trên tàu của Nô-ê?
Một câu hỏi thường được nêu lên khi nghiên cứu Sáng thế ký và câu chuyện về trận lụt toàn cầu là: “Có phải khủng long đã ở trên tàu của Nô-ê?”. Câu hỏi này không chỉ thú vị về mặt khoa học mà còn thách thức sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh. Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá vấn đề qua lăng kính Lời Chúa, xem xét những từ ngữ Hê-bơ-rơ, và tìm hiểu ý nghĩa thuộc linh rút ra từ câu chuyện Nô-ê.
Theo Sáng thế ký 6-9, Đức Chúa Trời thấy sự gian ác của loài người quá lớn, nên Ngài quyết định hủy diệt mọi loài xác thịt trên đất bằng một trận lụt toàn cầu. Tuy nhiên, Nô-ê là người công bình, được Đức Chúa Trời bảo đóng một chiếc tàu lớn để cứu mình, gia đình và các loài động vật. Cụ thể, Sáng thế ký 6:19-20 (Bản Truyền Thống 1925) chép: “Ngươi hãy đem vào tàu đủ các loài thú, mỗi loài một cặp, có đực có cái; các loài chim tùy theo giống, các loài súc vật tùy theo giống, và các loài côn trùng bò trên đất tùy theo giống, mỗi loài một cặp, để ở cùng ngươi hầu bảo tồn sự sống trên đất.” Trong chương 7, Chúa phán thêm về các loài thú tinh sạch (7 cặp) và loài chẳng tinh sạch (1 cặp).
Vậy, từ ngữ Kinh Thánh mô tả những loài vật nào? Trong tiếng Hê-bơ-rơ, đoạn văn sử dụng từ “chay” (חַי) – “sinh vật, sinh linh” hoặc “behemah” (בְּהֵמָה) cho thú vật, gia súc; “oph” (עוֹף) cho chim; “remes” (רֶמֶשׂ) cho loài bò sát, côn trùng, và những sinh vật di chuyển trên đất. Cụm từ “mọi xác thịt” (kol basar) bao gồm tất cả sinh vật có sự sống, kể cả loài người.
Kinh Thánh không trực tiếp đề cập đến “khủng long”, vì từ này chỉ được đặt ra vào năm 1841 bởi nhà cổ sinh vật học Richard Owen. Tuy nhiên, Kinh Thánh có nhắc đến các sinh vật to lớn, chẳng hạn như “behemoth” trong Gióp 40:15-24 và “leviathan” trong Gióp 41. Một số học giả tin rằng behemoth có thể là một loài khủng long (như Brachiosaurus) vì được mô tả: “Kìa, behemoth… đuôi nó như cây bá hương, gân đùi nó đan chéo vào nhau, xương nó như ống đồng, các chi nó như thanh sắt.” (Gióp 40:15-18). Leviathan cũng được mô tả như một con rồng biển đáng sợ, có lẽ là một loài bò sát biển khổng lồ.
Nếu behemoth và leviathan thực sự là những con khủng long hoặc bò sát khổng lồ, thì điều đó cho thấy những sinh vật này vẫn còn sống vào thời Gióp (sau trận lụt). Vì vậy, một cách hợp lý, chúng phải đã tồn tại qua trận lụt, tức là đã ở trên tàu Nô-ê. Tất nhiên, cũng có ý kiến cho rằng behemoth chỉ là con hà mã hoặc voi, nhưng hà mã có đuôi nhỏ, không thể ví như cây bá hương, còn voi có đuôi mảnh. Nên mô tả phù hợp hơn với khủng long cổ dài.
Như vậy, về mặt Kinh Thánh, khủng long có thể là một phần của sáng tạo ban đầu (Sáng thế ký 1:24-25). Khi Đức Chúa Trời tạo dựng các loài thú trên đất vào ngày thứ sáu, Ngài tạo nên mọi loài “tùy theo loại nó”, bao gồm cả những loài mà ngày nay chúng ta gọi là khủng long. Nếu khủng long đã tồn tại cùng thời với con người trước trận lụt, thì chúng cũng phải được đưa vào tàu theo lệnh Chúa, vì mục đích bảo tồn sự sống cho mọi loài xác thịt. Sáng thế ký 7:14-15 cho biết: “Các loài thú, các loài súc vật, các loài côn trùng bò trên đất, các loài chim, hết thảy những loài có cánh, đều vào tàu với Nô-ê, từng đôi, tức là hết thảy loài xác thịt có sanh khí.” Điều này bao trùm tất cả.
Một câu hỏi thường gặp: tàu Nô-ê đã chứa được khủng long khổng lồ không? Kinh Thánh cho biết tàu dài 300 cubit, rộng 50 cubit, cao 30 cubit (Sáng thế ký 6:15). Nếu tính cubit theo thông thường (khoảng 45 cm), tàu có kích thước khoảng 135m x 22.5m x 13.5m, thể tích khoảng 41,000 m3 – đủ lớn để chứa nhiều loài. Hơn nữa, Chúa có thể đưa những con non (còn nhỏ) lên tàu, vì chúng chiếm ít chỗ và dễ chăm sóc hơn. Hoặc Ngài có thể cho những loài khổng lồ tuyệt chủng trước trận lụt và không cần đưa lên, nhưng Kinh Thánh nói “mọi loài xác thịt”, vì vậy có lẽ chúng đã được đưa vào theo một cách nhiệm mầu.
Điều quan trọng là chúng ta không nên giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã truyền lệnh thì Ngài cũng chu cấp cách để Nô-ê thực hiện. Vì thế, nếu khủng long thực sự ở trên tàu, thì đó là việc của Đức Chúa Trời, không gì là quá khó cho Ngài.
Có hai trường phái chính về mối liên hệ giữa khủng long và Kinh Thánh: (1) Thuyết sáng tạo trẻ (Young Earth Creationism) tin rằng trái đất khoảng 6,000-10,000 năm tuổi, và khủng long được tạo vào ngày thứ sáu, sống cùng loài người, và một số đã lên tàu Nô-ê. Sau trận lụt, khí hậu thay đổi, thiếu thức ăn, và con người săn bắt dẫn đến tuyệt chủng. (2) Thuyết sáng tạo già (Old Earth Creationism) hoặc có những người tin rằng các “ngày” trong Sáng thế là thời đại dài, khủng long xuất hiện và tuyệt chủng trước khi con người được tạo nên, do đó không lên tàu. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói rõ.
Dù chọn quan điểm nào, chúng ta cũng cần nhớ: Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đáng tin cậy. Khoa học thay đổi, nhưng Lời Chúa không thay đổi. Vì vậy, khi nghiên cứu, chúng ta phải bắt đầu từ Kinh Thánh, không để lý thuyết loài người làm lung lay đức tin.
Câu chuyện Nô-ê và tàu không phải chỉ để trả lời câu hỏi về khủng long, mà để dạy chúng ta những chân lý thuộc linh quan trọng:
- Đức tin và sự vâng lời: Nô-ê tin lời Chúa và vâng lời đóng tàu mặc dù chưa từng thấy mưa. Chúng ta cũng phải tin cậy và vâng theo Lời Chúa dù hoàn cảnh xung quanh có vẻ vô lý (Hê-bơ-rơ 11:7).
- Lòng thương xót và sự cứu chuộc: Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian vì tội lỗi, nhưng Ngài cũng mở đường giải cứu cho những ai tin. Tàu là hình bóng về sự cứu rỗi trong Đấng Christ; chỉ qua Ngài chúng ta được an toàn khỏi cơn thạnh nộ.
- Sự chu cấp của Đức Chúa Trời: Chúa không chỉ hướng dẫn Nô-ê đóng tàu mà còn đưa các loài thú đến. Ngài chu cấp mọi nhu cầu khi chúng ta bước đi trong ý muốn Ngài (Phi-líp 4:19).
- Thẩm quyền của Kinh Thánh: Ngay cả khi có những điều dường như khó hiểu (như khủng long trên tàu), chúng ta vẫn tin Lời Chúa là chân thật. Đức tin vượt trên lý trí.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể áp dụng bằng cách:
- Tin cậy Chúa trong những nan đề, biết rằng Ngài có kế hoạch hoàn hảo.
- Sống vâng lời Chúa dù xung quanh có nhiều người chế giễu.
- Luôn nhớ rằng Chúa Giê-xu là “tàu cứu rỗi” duy nhất; chúng ta phải ở trong Ngài.
- Giải đáp những thắc mắc về đức tin bằng cách nghiên cứu Kinh Thánh kỹ lưỡng và cầu xin sự khôn ngoan từ Chúa.
Vậy, có phải khủng long đã ở trên tàu Nô-ê? Dựa trên Kinh Thánh, không có lý do gì để loại trừ khả năng đó. Nếu khủng long là một phần của sự sáng tạo, và nếu chúng vẫn còn sống vào thời đó, thì chắc chắn chúng đã lên tàu. Dù vậy, trọng tâm không phải là khủng long, mà là quyền năng, sự khôn ngoan và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Câu chuyện Nô-ê nhắc nhở chúng ta về sự phán xét tương lai và sự cứu rỗi qua Đấng Christ. Hãy đứng vững trong đức tin, giữ lấy Lời Chúa làm nền tảng, và luôn sẵn sàng chia sẻ hy vọng cứu rỗi cho thế gian đang hư mất.
Cuối cùng, như 2 Phi-e-rơ 3:5-7 cảnh báo: “Trời đất ngày nay cũng là do lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, đến ngày phán xét và hủy diệt của những kẻ không tin.” Hãy tỉnh thức và vững vàng trong Chúa!