Hê-bơ-rơ 11:6 nhấn mạnh tìm kiếm Chúa hết lòng thế nào?

06 December, 2025
19 phút đọc
3,716 từ
Chia sẻ:

Hê-bơ-rơ 11:6 Nhấn Mạnh Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng Thế Nào?

Hê-bơ-rơ 11 được mệnh danh là “chương đức tin” của Kinh Thánh, liệt kê hàng loạt các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. Giữa danh sách ấy, câu 6 nổi bật như một tuyên bố then chốt: “Nhưng không đức tin, thì chẳng hề làm vừa lòng Đức Chúa Trời; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6, Kinh Thánh Tin Lành 1925). Đây không chỉ là một định nghĩa về đức tin, mà còn là lời mời gọi chúng ta tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu sắc ý nghĩa của Hê-bơ-rơ 11:6, đặc biệt tập trung vào cụm từ “tìm kiếm Ngài” và cách thức để chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng trong đời sống hằng ngày.

I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Hê-bơ-rơ 11:6

Hê-bơ-rơ 11 bắt đầu bằng định nghĩa đức tin: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (câu 1). Sau đó, tác giả liệt kê các nhân vật như A-bên, Ê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Môi-se, v.v., tất cả đều được khen ngợi vì đức tin của họ. Câu 6 xuất hiện ngay sau khi nói về Ê-nóc – người “được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời” (câu 5). Lý do Ê-nóc làm vừa lòng Đức Chúa Trời chính là bởi đức tin. Do đó, câu 6 như một lời giải thích: không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời được, và muốn đến gần Ngài thì phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài là Đấng ban thưởng cho người tìm kiếm Ngài.

Trong bối cảnh này, “tìm kiếm Ngài” là một hành động xuất phát từ đức tin. Nó không đơn thuần là một sự tò mò hay cầu xin, mà là một sự kiếm tìm toàn tâm, khát khao được biết Chúa, được gần Ngài và nhận lãnh phần thưởng từ Ngài.

II. Giải Nghĩa Từ Ngữ Gốc Hy Lạp

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần xem xét từ ngữ gốc của câu Kinh Thánh:

  • “Tìm kiếm” trong nguyên văn Hy Lạp là ἐκζητέω (ekzēteō – Strong G1567). Động từ này có nghĩa là “tìm kiếm một cách sốt sắng, kiên trì, săn tìm, đòi hỏi, truy tìm”. Nó không chỉ là tìm một cách bình thường, mà là tìm với sự tha thiết, dốc toàn lực. Trong Tân Ước, từ này còn được dùng ở Rô-ma 3:11 (“Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” – bản 1925) và 1 Phi-e-rơ 1:10 (“Các đấng tiên tri đã tìm tòi… về sự cứu rỗi”).
  • “Đấng hay thưởng” dịch từ μισθαποδότης (misthapodotēs – Strong G3406), có nghĩa là “người ban thưởng, người trả công”. Đức Chúa Trời không phải là một vị thần xa cách, mà là Đấng tích cực đáp lại và ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.
  • “Đến gần” (προσέρχομαι, proserchomai) nói lên sự tiếp cận, sự thân mật, như một người đến với Đấng tối cao trong tư cách thờ phượng.

Như vậy, ý nghĩa của câu 6 có thể tóm tắt: Một người muốn đến gần Đức Chúa Trời và làm vừa lòng Ngài thì phải có đức tin; đức tin đó thể hiện qua việc xác tín rằng Đức Chúa Trời có thật và Ngài sẵn sàng ban thưởng cho ai kiên trì, sốt sắng tìm kiếm Ngài.

III. Tại Sao Phải Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng?

Mặc dù Hê-bơ-rơ 11:6 không dùng chính xác cụm “hết lòng”, nhưng ý niệm tìm kiếm cách toàn tâm toàn ý đã được Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh. Chẳng hạn:

  • “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13).
  • “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Phục truyền 6:5; Lu-ca 10:27).
  • “Hãy tìm kiếm Chúa và sức mạnh Ngài; hãy tìm mặt Ngài luôn luôn.” (1 Sử ký 16:11; Thi thiên 105:4).

Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng vì Ngài muốn một mối quan hệ chân thật, không chia đôi. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài với cả tấm lòng, điều đó thể hiện rằng Ngài là ưu tiên tối cao, là kho báu duy nhất (Ma-thi-ơ 6:21). Ngài biết rõ lòng dạ con người (1 Sa-mu-ên 16:7), nên sự giả hình hay nửa vời không thể che mắt Ngài được.

Hơn nữa, chính việc tìm kiếm Chúa hết lòng sẽ đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn thật sự. Tác giả Thi thiên viết: “Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi vội vã tìm Ngài; Linh hồn tôi khát khao Ngài, Thịt tôi mong ước Ngài trong một đất khô khan, mệt nhọc, không nước.” (Thi thiên 63:1). Khi linh hồn chúng ta khao khát Chúa, Ngài sẽ làm thỏa mãn chúng ta bằng chính sự hiện diện của Ngài.

IV. Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng Là Gì?

Tìm kiếm Chúa hết lòng là một quá trình liên tục, gồm nhiều khía cạnh:

  1. Cầu nguyện: Đây là phương tiện giao tiếp trực tiếp với Chúa. Tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà còn là tâm sự, tôn thờ, tạ ơn, và lắng nghe tiếng Ngài. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở.” (Ma-thi-ơ 7:7).
  2. Học Lời Chúa: Kinh Thánh là nơi Chúa bày tỏ chính mình Ngài. Tìm kiếm Chúa hết lòng bao hàm việc đọc, suy gẫm, nghiên cứu Kinh Thánh cách đều đặn và vâng giữ những điều dạy dỗ. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi thiên 119:105).
  3. Thờ phượng: Thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật (Giăng 4:24) là biểu hiện của một tấm lòng hướng về Chúa. Thờ phượng không chỉ giới hạn ở nhà thờ, mà có thể diễn ra bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.
  4. Vâng lời: Chúa Giê-xu phán: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta.” (Giăng 14:21). Vâng lời Chúa trong mọi lãnh vực đời sống chứng tỏ chúng ta thật sự tìm kiếm Ngài.
  5. Tương giao với các tín hữu: Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, nơi chúng ta cùng nhau tìm kiếm Chúa, khích lệ và giúp đỡ nhau lớn lên trong đức tin (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Tất cả những điều này phải được thực hiện với một tấm lòng chân thành, không vì hình thức hay để được người đời khen ngợi.

V. Phần Thưởng của Đức Chúa Trời

Hê-bơ-rơ 11:6 hứa rằng Đức Chúa Trời là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Phần thưởng đó là gì? Nhiều người nghĩ đến sự giàu có, sức khỏe, thành công. Nhưng Kinh Thánh cho thấy phần thưởng lớn nhất chính là Đức Chúa Trời. “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” (Hê-bơ-rơ 8:10). Khi chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta gặp Ngài, được ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, và nhận lãnh những ơn phước thuộc linh:

  • Sự cứu rỗi: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6). Tìm kiếm Chúa dẫn đến sự ăn năn và được cứu.
  • Sự bình an: “Chúa sẽ ban sự bình an dư dật cho kẻ nào để lòng trí mình nương dựa nơi Ngài.” (Ê-sai 26:3).
  • Sự vui mừng: “Ngài làm cho kẻ đói được đầy dẫy vật tốt, Và đuổi kẻ giàu đi tay không.” (Lu-ca 1:53). Sự vui thỏa trong Chúa lớn hơn mọi niềm vui trần gian.
  • Sự dẫn dắt: “Phàm người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài chỉ dẫn đường lối người nên chọn.” (Thi thiên 25:12).
  • Phần thưởng đời đời: “Phần thưởng của các con ở trên trời sẽ lớn.” (Ma-thi-ơ 5:12). Đó là sự sống đời đời và mão triều thiên không hề hư nát.

Đức Chúa Trời ban thưởng tùy theo sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài, có khi là ơn vật chất, nhưng chắc chắn Ngài ban chính Ngài và những giá trị vĩnh cửu cho những ai sốt sắng tìm kiếm Ngài.

VI. Gương Mẫu Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh đưa ra nhiều tấm gương về những người tìm kiếm Chúa hết lòng, và họ đã nhận được phần thưởng:

  • Áp-ra-ham: Ông vâng lời Chúa đi đến xứ lạ, tin cậy lời hứa dù không thấy, nên được gọi là bạn của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 2:23) và trở nên tổ phụ của dân Chúa.
  • Môi-se: “Vì người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô.” (Hê-bơ-rơ 11:26). Ông tìm kiếm Chúa qua việc ở trong sự hiện diện Ngài (Xuất Ê-díp-tô 33:11).
  • Đa-vít: Một người theo lòng Đức Chúa Trời (Công vụ 13:22). Ông khao khát: “Một điều tôi đã xin Đức Giê-hô-va, và điều tôi sẽ tìm kiếm, ấy là tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va trọn đời tôi, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.” (Thi thiên 27:4).
  • Ma-ri: Ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để nghe lời Ngài, bà đã chọn phần tốt (Lu-ca 10:42).
  • Phao-lô: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết.” (Phi-líp 3:8).

Những con người này không hoàn hảo, nhưng họ có một tấm lòng hướng về Chúa, và vì thế họ nhận được ân điển và sự khen ngợi của Ngài.

VII. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng Mỗi Ngày?

Dựa trên những nguyên tắc Kinh Thánh, chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày qua những bước cụ thể:

  1. Dành thời gian riêng tư với Chúa mỗi sáng: Thức dậy sớm hơn một chút để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trước khi bắt đầu công việc. Hãy làm điều này như một kỷ luật thiêng liêng, nhưng cũng với tấm lòng yêu mến. “Hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của tôi, vừa tảng sáng tôi tìm cầu Chúa.” (Thi thiên 63:1).
  2. Đọc Kinh Thánh có hệ thống: Không chỉ đọc vài câu ngẫu nhiên, nhưng theo kế hoạch đọc hết Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu sâu từng sách. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng.
  3. Thực hành sự cầu nguyện liên tục: “Hãy cầu nguyện không thôi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Có thể dùng những lời ngắn gọn giữa ngày để giữ mối tương giao.
  4. Tham gia nhóm nhỏ hoặc hội thánh địa phương: Gặp gỡ anh em để cùng học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện, và khích lệ nhau.
  5. Làm mọi việc như làm cho Chúa: Dù là công việc nhà, việc cơ quan, hãy làm hết sức như làm cho Chúa chứ không phải cho người đời (Cô-lô-se 3:23). Điều đó thể hiện sự tìm kiếm Chúa trong mọi hành động.
  6. Ăn năn tội lỗi kịp thời: Khi phạm tội, hãy lập tức xưng tội với Chúa, từ bỏ và nhận sự tha thứ. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta.” (1 Giăng 1:9).
  7. Sống đơn sơ, tập trung vào Chúa: Tránh những thú vui, mối bận tâm trần tế chiếm hết tâm trí. Hãy để Chúa làm trung tâm của mọi sự. “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).
  8. Nuôi dưỡng lòng khao khát Chúa: Hãy thường xuyên đọc các Thi thiên bày tỏ lòng khao khát Chúa, hát những bài thánh ca ngợi khen Ngài, và nhớ ơn Chúa đã làm.

Những việc này không phải là danh sách luật lệ để được Chúa thưởng, nhưng là những cách giúp chúng ta duy trì một đời sống tìm kiếm Chúa hết lòng, từ đó đức tin được tăng trưởng và mối liên hệ với Ngài ngày càng sâu sắc.

VIII. Lời Hứa và Khích Lệ

Hê-bơ-rơ 11:6 là một lời hứa đầy khích lệ: Đức Chúa Trời là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Lời hứa này không chỉ dành cho các anh hùng đức tin xưa, mà còn cho mỗi chúng ta hôm nay. Khi chúng ta bước đi trong đức tin, tìm kiếm Chúa với cả tấm lòng, chúng ta có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ không bỏ mặc chúng ta, nhưng sẽ ban cho chúng ta mọi điều cần dùng theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Hãy nhớ rằng: “Kẻ nào đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” (Giăng 6:37). Chúa Giê-xu đã hứa Ngài sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20). Vậy hãy kiên trì tìm kiếm Ngài, dù có lúc cảm thấy khô khan hay gặp thử thách. Bởi vì Ngài đáng để chúng ta theo đuổi hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

Quay Lại Bài Viết