Tấm Lòng Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trong ngôn ngữ thông thường, “tấm lòng” thường được hiểu là nơi chứa đựng tình cảm, lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, khái niệm “tấm lòng” (tiếng Hê-bơ-rơ: לֵב leb, tiếng Hy Lạp: καρδία kardia) mang một ý nghĩa sâu sắc, toàn diện và có tính quyết định hơn nhiều. Nó là trung tâm chỉ huy của toàn bộ con người, bao gồm lý trí, ý chí, tình cảm và tâm linh. Hiểu đúng về “tấm lòng” theo Thánh Kinh là chìa khóa để hiểu mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, nguyên nhân của tội lỗi, và con đường của sự cứu rỗi và biến đổi.
I. Bản Chất Của Tấm Lòng: Trung Tâm Điều Khiển Của Con Người
Kinh Thánh mô tả tấm lòng không đơn thuần là cơ quan cảm xúc, mà là “cội rễ” (Châm Ngôn 4:23), “kho tàng” (Ma-thi-ơ 12:35) từ đó mọi điều trong đời sống tuôn ra.
- Suy nghĩ và Lý trí: Tấm lòng là nơi diễn ra quá trình suy xét, hiểu biết và ghi nhớ. “Vì tư tưởng của lòng họ là xấu luôn” (Sáng Thế Ký 6:5). Chúa Giê-xu phán: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng…” (Ma-thi-ơ 15:19).
- Ý chí và Quyết định: Mọi sự lựa chọn, cam kết đều xuất phát từ tấm lòng. “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta” (Châm Ngôn 23:26). Vua Đa-vít “định lòng” xây đền thờ (1 Các Vua 8:17).
- Tình cảm và Khát vọng: Tấm lòng là nơi của tình yêu, sự vui mừng, đau buồn, và những ham muốn sâu xa nhất. “Con hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời con” (Lu-ca 10:27).
- Lương tâm và Linh tính: Tấm lòng là nơi Đức Chúa Trời phán, nơi Thánh Linh làm chứng, và cũng là nơi lương tâm cáo trách hoặc binh vực (Rô-ma 2:15).
Như vậy, tấm lòng là trung tâm chỉ huy của con người. Đời sống bề ngoài chỉ là sự biểu lộ ra của những gì đang có và đang xảy ra bên trong tấm lòng. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện: “Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an… khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Ở đây, “tâm thần” (hoặc “tâm linh”) có liên hệ mật thiết với chức năng cao nhất của tấm lòng – khả năng tiếp nhận và tương giao với Đức Chúa Trời.
II. Tấm Lòng Sa Ngã: Vấn Đề Căn Bản Của Nhân Loại
Kinh Thánh chẩn đoán chính xác tình trạng của tấm lòng loài người sau sự sa ngã: “Lòng người là dối trá hơn mọi vật, và rất là tuyệt vọng; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Từ nguyên tội, tấm lòng con người đã bị hư hoại, trở nên xa cách Đức Chúa Trời.
- Tấm lòng cứng cỏi: Đây là tình trạng từ chối nghe theo tiếng phán hay sự cảnh tỉnh của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:15, Hê-bơ-rơ 3:8).
- Tấm lòng xa cách: Chúa Giê-xu phán: “Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:8, trích Ê-sai 29:13). Hình thức bề ngoài có, nhưng mối tương giao thật bên trong thì không.
- Tấm lòng tối tăm và ngu dại: Vì không nhận biết Đức Chúa Trời, tấm lòng trở nên mù quáng (Rô-ma 1:21, Ê-phê-sô 4:18).
- Tấm lòng hướng về tội lỗi: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tội tà dâm, tội dâm dục, tội trộm cướp, tội làm chứng dối, và tội phạm thượng” (Ma-thi-ơ 15:19). Tội không chỉ là hành động, mà là vấn đề xuất phát từ tấm lòng.
Đây chính là lý do tại sao những nỗ lực cải cách hành vi bên ngoài mà không có sự biến đổi bên trong đều thất bại. Một tấm lòng hư hoại không thể sản sinh ra một đời sống thánh khiết. Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã chỉ ra nhu cầu cấp thiết: “Ta sẽ bỏ lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Ê-xê-chi-ên 36:26).
III. Tấm Lòng Mới: Công Tác Của Ân Điển Trong Đấng Christ
Tin Mừng của Chúa Giê-xu Christ không chỉ là tin về sự tha tội, mà còn là tin về sự tái sinh (Giăng 3:3) và biến đổi tấm lòng. Đây là công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10)
Sự cứu rỗi bắt đầu từ sự “cắt bì lòng” (Phục Truyền 30:6, Rô-ma 2:29) – một phép cắt bỏ thuộc linh, cất đi lớp da thừa cứng cỏi của tội lỗi và bản ngã. Khi một người tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, Đức Thánh Linh ngự vào lòng người ấy (Ê-phê-sô 3:17), ban cho một bản chất mới, một tấm lòng mới với những xu hướng mới:
- Tấm lòng tin cậy Chúa: “Vì bằng lòng mà tin đến sự công bình, và bằng miệng mà làm chứng sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10). Đức tin chân thật không chỉ là sự đồng ý của lý trí, mà là sự tín thác và đầu phục của cả tấm lòng.
- Tấm lòng được thanh sạch bởi đức tin: (Công vụ 15:9). Tội lỗi được tha thứ, và quyền lực của tội bị phá vỡ, mang đến sự trong sạch bên trong.
- Tấm lòng được Lời Chúa ở trong: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:11). Tấm lòng mới khao khát và tiếp nhận Lời Chúa như lương thực.
- Tấm lòng được Thánh Linh tuôn đổ tình yêu thương: “Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).
IV. Nuôi Dưỡng Và Giữ Gìn Tấm Lòng
Mặc dù tấm lòng mới là quà tặng của Đức Chúa Trời, Cơ Đốc nhân có trách nhiệm gìn giữ và phát triển nó. Đây là sự cộng tác giữa ân điển Chúa và sự đáp ứng của con người.
1. Xét Đoán và Canh Giữ Tấm Lòng: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23). Chúng ta phải thường xuyên tự xét lòng mình trước mặt Chúa, cầu xin Ngài dò xét: “Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi” (Thi Thiên 139:23). Lời cầu nguyện của Đa-vít sau khi phạm tội là một khuôn mẫu: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).
2. Để Lời Chứa Đầy Trong Lòng: Tấm lòng giống như một mảnh đất. Nếu không gieo Lời Chúa, cỏ dại của thế gian sẽ mọc lên. Sự suy gẫm Lời Chúa cách có chủ đích (Giô-suê 1:8), việc học thuộc lòng Kinh Thánh, và sự vâng lời thực hành Lời sẽ biến đổi tấm lòng chúng ta từ bên trong.
3. Cầu Nguyện Không Thôi: Cầu nguyện là hơi thở của tấm lòng mới. Qua sự cầu nguyện, chúng ta bày tỏ tấm lòng mình với Chúa, nhận lãnh sự hướng dẫn của Ngài, và được Ngài ban sức mới.
4. Vâng Phục Trong Tình Yêu: Tấm lòng mới bày tỏ qua sự vâng phục: “Ví bằng các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Sự vâng lời xuất phát từ tình yêu và lòng biết ơn sẽ củng cố và làm sâu sắc thêm mối liên hệ của tấm lòng với Chúa.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu biết về “tấm lòng” theo Kinh Thánh thay đổi cách chúng ta sống đạo:
- Trong sự thờ phượng: Thờ phượng chân thật không phải là nghi thức bề ngoài, mà là sự hướng về Chúa bằng cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức lực (Mác 12:30).
- Trong sự ăn năn: Ăn năn thật không chỉ là hối tiếc về hậu quả của tội, mà là “đau đớn theo ý Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 7:10), một sự thay đổi xu hướng của tấm lòng quay khỏi tội và quay về với Chúa.
- Trong các mối quan hệ: “Hãy có đức yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14). Một tấm lòng được Chúa yêu thương sẽ có khả năng yêu thương người khác cách chân thật, tha thứ từ trong lòng (Ma-thi-ơ 18:35).
- Trong việc ra quyết định: Thay vì chỉ dựa trên lý trí hoặc cảm xúc nhất thời, Cơ Đốc nhân tìm kiếm sự bình an của Đấng Christ cai quản trong lòng mình để làm kim chỉ nam (Cô-lô-se 3:15).
- Trong chứng đạo: Chúng ta không chỉ trình bày lý lẽ, mà cầu xin Chúa mở lòng người nghe để họ tin nhận (Công vụ 16:14).
Kết Luận
Kinh Thánh dạy rằng, “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7). Đối với Chúa, tấm lòng là tất cả. Ngài không hài lòng với những nghi lễ, hình thức hay những thành tựu bên ngoài nếu tấm lòng chúng ta xa cách Ngài.
Tin Lành là tin mừng rằng, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời đã mở ra con đường để chúng ta có được một tấm lòng mới – một tấm lòng được thanh tẩy bởi huyết Ngài, được làm cho sống động bởi Thánh Linh Ngài, và được kết nối trở lại với Đức Chúa Trời trong một giao ước mới (Hê-bơ-rơ 8:10).
Lời mời gọi của Chúa vẫn luôn hướng vào tấm lòng: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta” (Châm Ngôn 23:26). Ngày hôm nay, chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi đó bằng sự ăn năn thật và đức tin chân thành. Hãy để Chúa Giê-xu, Đấng “biết hết mọi sự trong lòng người” (Giăng 2:25), chữa lành, biến đổi và trở thành Chủ tể của tấm lòng bạn. Vì khi tấm lòng được đúng chỗ, cả cuộc đời sẽ bước đi trong sự sáng và phước hạnh của Ngài.