Chúng ta có nên có cây thông Giáng sinh không?
Mỗi mùa Giáng Sinh, nhiều gia đình Cơ Đốc trang hoàng nhà cửa với cây thông lấp lánh, đèn màu, và những món đồ trang trí. Nhưng một số tín hữu lại tránh dùng cây thông, cho rằng nó có nguồn gốc ngoại giáo và không phù hợp với đức tin. Vậy Kinh Thánh nói gì về việc này? Liệu người tin Chúa có nên có cây thông Giáng sinh không? Bài viết này sẽ cùng bạn khảo sát Lời Chúa và các nguyên tắc Kinh Thánh để tìm câu trả lời.
1. Nguồn gốc lịch sử của cây thông Giáng sinh
Truyền thống cây thông Giáng sinh xuất hiện từ nước Đức khoảng thế kỷ 16, khi người ta mang cây xanh vào nhà trang trí vào dịp Giáng sinh. Một số học giả cho rằng tập tục này có liên hệ với các nghi lễ ngoại giáo cổ xưa tôn thờ cây cối, nhưng cũng có người nhìn nhận nó như một biểu tượng Cơ Đốc về sự sống đời đời nhờ Chúa Giê-xu. Dù nguồn gốc có thể đan xen văn hóa, việc sử dụng cây thông ngày nay đã được hầu hết các nhà thờ Tin Lành chấp nhận như một phần của lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh.
Trong lịch sử Hội Thánh, nhiều biểu tượng và ngày lễ ban đầu có liên quan đến tập tục ngoại giáo đã được “cải biên” để phục vụ cho mục đích truyền bá Phúc Âm (ví dụ: ngày 25 tháng 12 ban đầu là lễ hội thần mặt trời của La Mã, sau được chọn làm ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh). Điều này không có nghĩa là Hội Thánh dung hợp với thờ cúng thần tượng, mà là dùng những hình thức văn hóa để rao giảng về Đấng Christ. Tuy nhiên, mỗi tín hữu cần xem xét vấn đề dưới ánh sáng Lời Chúa chứ không chỉ dựa trên truyền thống.
2. Các nguyên tắc Kinh Thánh về truyền thống và thực hành văn hóa
Kinh Thánh không trực tiếp nhắc đến cây thông Giáng sinh, nhưng chúng ta có thể áp dụng những nguyên tắc tổng quát để định hướng quyết định.
a. Về những vấn đề gây tranh cãi (Rô-ma 14)
Sứ đồ Phao-lô dạy Hội Thánh tại Rô-ma về cách ứng xử với những việc không rõ ràng trong đạo. Trong Rô-ma 14:1-6, ông viết:
“Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người nầy tin có thể ăn được mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. … Kẻ coi ngày là coi vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ không ăn là không ăn vì Chúa, và cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:1-3,6)
Qua đó, chúng ta thấy đối với những vấn đề không phải là tội lỗi rõ ràng, mỗi người nên hành động theo lương tâm mình và làm mọi sự vì Chúa. Đồng thời, không được khinh dể hay xét đoán người khác vì sự khác biệt.
b. Nguyên tắc “mọi sự đều có phép làm” (1 Cô-rinh-tô 6:12; 10:23-33)
Trong 1 Cô-rinh-tô 10:23, Phao-lô viết: “Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.” Nguyên tắc này áp dụng cho các tập tục như ăn thịt cúng thần tượng. Dù thần tượng chẳng là gì, và ăn thịt đó không khiến người ăn bị ô uế, nhưng nếu việc đó làm vấp phạm cho người khác thì chúng ta nên kiêng. Tương tự, cây thông Giáng sinh tự nó không xấu, nhưng nếu việc dùng nó gây hiểu lầm hoặc làm vấp ngã ai đó, chúng ta cần cân nhắc tình yêu thương.
c. Đừng để ai lên án về ngày lễ (Cô-lô-se 2:16-17)
“Vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn, uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:16-17). Những nghi thức và lễ hội trong Cựu Ước chỉ là bóng của Đấng Christ; nay Ngài đã đến, chúng ta không bị ràng buộc bởi các luật lệ về ăn uống hay ngày lễ. Vì thế, không ai có quyền lên án chúng ta vì việc có hay không có cây thông Giáng sinh, miễn là chúng ta sống vì Chúa.
d. Thử nghiệm mọi sự, giữ lấy điều tốt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22)
“Hãy nghiệm xem mọi việc; điều chi lành thì giữ lấy. Phải tránh mọi hình thức của sự ác.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22). Chúng ta cần xem xét kỹ nguồn gốc và ý nghĩa hiện tại của cây thông Giáng sinh. Nếu nó không liên quan gì đến việc thờ phượng thần tượng, và có thể được dùng để làm sáng Danh Chúa, thì đó là điều tốt. Ngược lại, nếu nó khiến chúng ta sa vào sự tham lam, chủ nghĩa vật chất, hoặc làm mờ nhạt ý nghĩa thật của Giáng sinh, thì nên tránh.
e. Làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31)
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy làm cả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Mục đích cuối cùng của chúng ta là làm vinh hiển Danh Chúa. Nếu cây thông Giáng sinh giúp gia đình bạn tập trung vào Chúa, cảm tạ Ngài vì sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, và tạo cơ hội chia sẻ Phúc Âm, thì đó là điều tốt. Nhưng nếu nó chỉ là thứ trang trí đắt tiền, phô trương, thì không đem vinh hiển cho Chúa.
3. Đánh giá cây thông Giáng sinh dưới ánh sáng Kinh Thánh
Dựa trên các nguyên tắc trên, chúng ta có thể xem xét cụ thể việc có cây thông Giáng sinh.
a. Cây thông có phải là vật thờ thần tượng không?
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nghiêm cấm thờ lạy cây cối (Phục truyền 12:2; Ê-sai 44:14-17). Tuy nhiên, cây thông Giáng sinh ngày nay không được xem là đối tượng thờ phượng, mà chỉ là vật trang trí. Không ai cầu nguyện với cây thông hay dâng của lễ cho nó. Vì vậy, tự bản chất nó không phải là thần tượng. Tuy nhiên, nếu một người gán cho nó ý nghĩa tâm linh sai lầm (như tin rằng cây thông mang lại may mắn), thì đó có thể là vấn đề lương tâm.
b. Vấn đề gương xấu (làm vấp phạm)
Một số anh em trong Chúa có lương tâm yếu đuối, tin rằng cây thông là tàn dư ngoại giáo và nếu thấy tín hữu khác dùng, họ bị vấp phạm. Theo 1 Cô-rinh-tô 8, chúng ta cần yêu thương hơn là khăng khăng quyền lợi của mình. Nếu biết có người sẽ bị vấp phạm vì cây thông trong nhà bạn, bạn nên cân nhắc không dùng, hoặc giải thích rõ để họ hiểu, hoặc tránh khi có mặt họ. Nhưng cũng cần giáo dục lương tâm dựa trên Lời Chúa, để họ không bị ràng buộc bởi những điều không cần thiết.
c. Cây thông có thể trở thành phương tiện làm sáng Danh Chúa
Trong 1 Cô-rinh-tô 9:22, Phao-lô nói: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người.” Nhiều gia đình Cơ Đốc dùng cây thông để trang trí những biểu tượng Cơ Đốc (ngôi sao, thiên sứ, câu Kinh Thánh), đặt quà tặng dưới gốc cây để chia sẻ tình yêu thương, và dùng ánh đèn để nhắc nhở về Chúa Giê-xu là Ánh sáng thế gian. Như vậy, cây thông có thể là công cụ truyền giáo và dạy dỗ con cái về ý nghĩa Giáng sinh.
d. Vấn đề lương tâm cá nhân
Rô-ma 14:23 dạy: “Nhưng ai có lòng nghi ngại mà ăn, thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà ăn; vì hễ sự gì không bởi đức tin thì là tội lỗi.” Nếu bạn thật lòng tin rằng có cây thông là sai, thì đừng làm, vì làm trái lương tâm sẽ là tội. Ngược lại, nếu bạn tin rằng đó là điều tốt, hãy làm với lòng biết ơn và đức tin.
4. Thái độ của lòng
Kinh Thánh luôn nhấn mạnh tấm lòng hơn là hình thức bên ngoài. Chúa phán: “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Dù bạn quyết định có hay không có cây thông, hãy làm với động cơ trong sạch, hướng về Chúa, không vì thói quen hay áp lực xã hội. Hãy để Chúa Ki-tô làm trung tâm của mọi sự kỷ niệm Giáng sinh, chứ không phải cây thông hay quà cáp.
5. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc
Dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh, chúng ta có thể đưa ra một số hướng dẫn thực tiễn:
- Nếu bạn chọn có cây thông:
- Hãy dùng nó để tôn vinh Chúa. Trang trí với những biểu tượng Cơ Đốc, treo câu Kinh Thánh, hoặc đặt một ngôi sao trên đỉnh để nhớ ngôi sao Bết-lê-hem.
- Biến việc trang trí thành thời gian gia đình cầu nguyện và học Kinh Thánh về sự giáng sinh.
- Khi có khách đến thăm, giải thích ý nghĩa nếu cần, và đừng để họ vấp phạm. Nếu có người tin rằng cây thông là sai, hãy tôn trọng họ, có thể tạm tháo bỏ hoặc không mời họ vào dịp đó.
- Tránh chi tiêu quá mức, đừng để cây thông trở thành biểu tượng của chủ nghĩa vật chất.
- Nếu bạn chọn không có cây thông:
- Đừng xét đoán hay khinh dể những người có cây thông. Hãy nhớ họ cũng là anh em trong Chúa, và họ có tự do trong Christ.
- Dùng những cách khác để kỷ niệm Giáng sinh: dựng hang đá, hát thánh ca, tổ chức tiệc chia sẻ, hoặc tham gia hoạt động từ thiện.
- Giải thích cho con cái và người khác lý do bạn không dùng cây thông, nhưng với thái độ yêu thương, không gây chia rẽ.
- Trong Hội Thánh:
- Hãy giữ sự hiệp một của Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:3). Đừng để tranh cãi về cây thông làm chia rẽ thân thể Đấng Christ.
- Mục sư và người lãnh đạo cần dạy dỗ rõ ràng về các nguyên tắc Kinh Thánh và để mỗi người tự quyết định theo lương tâm.
- Nếu Hội Thánh tổ chức lễ Giáng sinh, nên tập trung vào sự ra đời của Chúa Giê-xu, không quá chú trọng vào cây thông hay ông già Noel.
6. Kết luận
Kinh Thánh không cấm cũng không khuyến khích việc có cây thông Giáng sinh. Đây là vấn đề tự do trong Christ, thuộc về lương tâm mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta phải hành động bởi đức tin, làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và yêu thương anh em mình, tránh làm gương xấu. Dù bạn quyết định thế nào, hãy luôn nhớ rằng Chúa Giê-xu Christ mới là trung tâm của mùa Giáng sinh. Ngài đã đến thế gian để cứu chúng ta, đó là tin lành trọng đại nhất. Ước mong mỗi chúng ta biết dùng mọi cơ hội, kể cả những truyền thống văn hóa, để tôn cao Danh Ngài.