Meshech và Tubal trong Kinh Thánh
Trong hành trình nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thường bắt gặp những tên gọi, địa danh hay nhân vật tưởng chừng như chỉ là chi tiết phụ, nhưng thực chất lại ẩn chứa những bài học thuộc linh sâu sắc và những lời tiên tri quan trọng. Meshech và Tubal là một trong những cặp tên như vậy. Xuất hiện nhiều lần trong các sách tiên tri, đặc biệt là Ê-xê-chi-ên, họ không chỉ là tên gọi của các dân tộc cổ đại mà còn là biểu tượng cho những thế lực chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai phá căn tính, bối cảnh lịch sử, ý nghĩa tiên tri và những áp dụng thiết thực cho Cơ Đốc nhân ngày nay từ chủ đề Meshech và Tubal.
Để hiểu rõ Meshech và Tubal, trước hết chúng ta phải quay trở về sách Sáng Thế Ký, nơi lần đầu tiên họ xuất hiện với tư cách là con cháu của Gia-phết. Sáng-thế Ký 10:2 chép: "Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra." Trong bản tiếng Hê-bơ-rơ, "Mê-siếc" (מֶשֶׁךְ, Meshek) và "Tu-banh" (תֻבַל, Tubal) chính là Meshech và Tubal mà chúng ta nghiên cứu.
Họ là cháu nội của Nô-ê, thuộc chi phái Gia-phết, là tổ phụ của các dân tộc sống ở vùng phía Bắc và Tây Bắc của Trung Đông cổ đại. Các học giả Kinh Thánh và sử gia thường nhận dạng Meshech và Tubal với các dân tộc sinh sống ở vùng Tiểu Á (Anatolia), tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Cụ thể:
- Meshech thường được liên hệ với dân Muski hoặc Phrygia trong biên sử Assyria, cư trú tại vùng trung tâm Tiểu Á.
- Tubal thường được liên hệ với dân Tibarenoi của Hy Lạp cổ hoặc Tabal trong biên sử Assyria, sống ở vùng đông nam Tiểu Á, gần dãy núi Taurus.
Vai trò và ý nghĩa quan trọng nhất của Meshech và Tubal được bày tỏ qua ngòi bút của tiên tri Ê-xê-chi-ên. Họ xuất hiện trong hai bối cảnh tiên tri then chốt.
1. Trong Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Gót (Ê-xê-chi-ên 38-39):
Đây là phân đoạn nổi tiếng và quan trọng bậc nhất. Meshech và Tubal được nhắc đến như là những đồng minh chủ chốt của Gót, vua của xứ Ma-gốc, trong cuộc tấn công cuối cùng vào Y-sơ-ra-ên.
Ê-xê-chi-ên 38:2-3 tuyên bố: "Hỡi con người, hãy xây mặt lại cùng Gót, ở đất Ma-gốc, là vua đầu của Mê-siếc và Tu-banh, và nói tiên tri nghịch cùng người. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi Gót, vua đầu của Mê-siếc và Tu-banh, nầy, ta nghịch cùng ngươi."
Trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ "vua đầu" (רֹאשׁ רֹאשׁ, ro'sh) có thể được hiểu là "thủ lĩnh" hoặc "vua". Meshech và Tubal được đặt dưới quyền lãnh đạo của Gót. Cùng với họ là một liên minh rộng lớn gồm Phe-rơ-sơ, Cút, Phút, Gô-me, và Bết-tô-ga-ma (38:5-6). Mục đích của liên minh này là xâm lăng Y-sơ-ra-ên, dân đang "sống yên ổn" (38:11). Tuy nhiên, mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự kiện này là bày tỏ quyền năng và sự thánh khiết Ngài trước mắt muôn dân. Ê-xê-chi-ên 38:23 tóm tắt: "Ta sẽ làm lớn, làm nên thánh, và tỏ mình ra trước mắt nhiều nước; chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va."
Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên liên minh này là cực kỳ kinh khiếp và trực tiếp: "Ta sẽ đòi Gót đến xâm chiếm đất nó... Ta sẽ làm cho tên ta cả thể nơi Gót..." (39:1, 39:7).
2. Trong Bài Ca Thương về Vua Ty-rơ (Ê-xê-chi-ên 32): Meshech và Tubal cũng xuất hiện trong lời than khóc về sự sụp đổ của Pha-ra-ôn. Ê-xê-chi-ên 32:26 nói: "Kia là Mê-siếc, Tu-banh, và cả dân đông đúc của chúng nó... chúng nó đều bị chết bởi gươm." Đoạn này mô tả chúng trong âm phủ, cùng với các cường quốc khác như A-si-ri và Ê-lâm, như một lời nhắc nhở rằng mọi sự kiêu ngạo và bạo lực của con người cuối cùng đều bị đưa xuống âm phủ trước mặt Đấng Tạo Hóa.
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể rút ra những biểu tượng thuộc linh sâu sắc về Meshech và Tubal:
1. Biểu Tượng cho Các Thế Lực Ngoại Bang Chống Nghịch Lại Dân Sự và Kế Hoạch của Đức Chúa Trời: Họ đại diện cho những thế lực đến từ "phương xa phương bắc" (Ê-xê-chi-ên 38:6,15), tức là ngoài phạm vi dân sự được hứa ban. Họ không phải là dân tộc nhận biết Đức Giê-hô-va, nhưng lại bị thúc đẩy bởi lòng tham, sự kiêu ngạo và ý định xấu để tấn công dân Ngài.
2. Biểu Tượng cho Sức Mạnh Quân Sự và Kỹ Thuật Trần Gian: Việc họ được biết đến là những thợ rèn đồng sắt (Ê-xê-chi-ên 27:13) nhấn mạnh vào sự lệ thuộc của thế gian vào vũ khí và công nghệ chiến tranh. Tuy nhiên, Ê-xê-chi-ên 39:3, 9-10 cho thấy những vũ khí tối tân đó sẽ bị bẻ gãy và trở thành nhiên liệu cho Y-sơ-ra-ên trong bảy năm, minh chứng rằng sức mạnh thật sự thuộc về Đức Giê-hô-va.
3. Lời Cảnh Báo về Sự Phán Xét Cuối Cùng: Sự xuất hiện của họ trong lời tiên tri về Gót (Ê-xê-chi-ên 38-39) thường được các nhà giải kinh xem như một bức tranh về trận chiến cuối cùng trước thời kỳ nghìn năm bình an, nơi mọi thế lực chống đối Đấng Christ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là lời khẳng định chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong lịch sử.
Nghiên cứu về Meshech và Tubal không chỉ là tìm hiểu lịch sử cổ đại, mà còn mang lại những bài học thiết thực cho đức tin chúng ta:
1. Sự Bình An Thật Chỉ Đến Từ Chúa, Không Đến Từ Hoàn Cảnh: Y-sơ-ra-ên bị tấn công khi đang "sống yên ổn" (Ê-xê-chi-ên 38:11). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự bình an dựa trên hoàn cảnh thuận lợi là mong manh. Cơ Đốc nhân được kêu gọi tìm kiếm sự bình an siêu nhiên đến từ chính Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:27), Đấng là nguồn bình an ngay giữa cơn bão tố của cuộc đời.
2. Đừng Sợ Hãi Trước Các Liên Minh và Thế Lực Chống Nghịch: Hình ảnh liên minh hùng mạnh của Gót, Meshech và Tubal có thể khiến chúng ta lo sợ trước những thế lực chống đối đạo Chúa trong thế gian. Tuy nhiên, Ê-xê-chi-ên 38-39 dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn làm chủ lịch sử. Ngài cho phép những thế lực ấy hành động trong giới hạn của Ngài, và cuối cùng, "chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va" (38:23). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: "Ví bằng Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?" (Rô-ma 8:31).
3. Cảnh Giác Trước Sự Cám Dỗ Của Sức Mạnh Vật Chất: Meshech và Tubal, với kỹ năng luyện kim, tượng trưng cho sức mạnh vật chất và kỹ thuật. Bài học cho chúng ta là đừng đặt niềm tin vào vũ khí, công nghệ, hay năng lực con người. Châm-ngôn 21:31 cảnh tỉnh: "Người ta sắm sửa con ngựa cho ngày tranh chiến; nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va." Chúng ta sử dụng các phương tiện Chúa ban cách khôn ngoan, nhưng niềm tin cuối cùng phải đặt nơi Ngài.
4. Sống Với Lòng Tin Quyết Rằng Sự Công Bình của Chúa Sẽ Thắng: Lời tiên tri về sự sụp đổ của Meshech và Tubal cùng với Gót là lời đảm bảo cho mọi tín hữu rằng sự gian ác, bạo ngược và chống nghịch Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị phán xét. Điều này giúp chúng ta kiên trì trong đức tin khi chứng kiến sự dường như thắng thế của điều ác. Khải-huyền 21:4 hứa rằng: "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi."
Meshech và Tubal, từ những cái tên xa lạ trong bảng phả hệ của Gia-phết, đã trở thành những biểu tượng tiên tri quan trọng trong Lời Đức Chúa Trời. Họ đại diện cho những thế lực ngoại bang, dựa trên sức mạnh vật chất, luôn tìm cách chống nghịch dân sự và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, qua phân đoạn Ê-xê-chi-ên, chúng ta thấy rõ chủ quyền tuyệt đối của Đức Giê-hô-va. Ngài sử dụng ngay cả những ý định xấu xa của con người để làm thành mục đích tối cao của Ngài là bày tỏ sự vinh hiển, quyền năng và sự thánh khiết cho muôn dân.
Đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, nghiên cứu này củng cố niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời là Đấng làm chủ lịch sử. Nó khích lệ chúng ta đặt lòng tin cậy nơi sự bình an và sự bảo vệ của Ngài, thay vì sợ hãi trước những "Meshech và Tubal" dưới mọi hình thức trong đời sống. Đồng thời, nó thúc giục chúng ta sống với thái độ tỉnh thức và cầu nguyện, luôn hướng về ngày mà mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Giê-xu Christ là Chúa (Phi-líp 2:10-11), và mọi thế lực thù nghịch cuối cùng sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn dưới sự cai trị công bình của Vua Muôn Vua.
Ước mong mỗi chúng ta, từ sự hiểu biết này, càng thêm vững vàng trong đức tin, sống an nhiên trong sự chăm sóc của Chúa, và tích cực loan báo Tin Lành cứu rỗi cho mọi dân tộc, trong khi vẫn trông đợi ngày chiến thắng cuối cùng của Đấng Christ.