Tên Của Ác Quỷ Legion: Ý Nghĩa và Sự Bày Tỏ Quyền Năng Tối Thượng của Đấng Christ
Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu, có những cuộc đối đầu trực tiếp và đầy uy quyền với các thế lực tối tăm, phơi bày thực tại của trận chiến thuộc linh. Một trong những câu chuyện ấn tượng nhất được cả ba sách Phúc Âm Nhất Lãm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca) ghi lại là việc Chúa Giê-xu giải cứu một người bị nhiều quỷ ám tại miền Ga-đa-ra. Điểm then chốt trong cuộc đối thoại là tên mà các ác linh tự xưng: “Legion”. Danh xưng này không chỉ là một cái tên, mà là một sự mặc khải sâu sắc về bản chất, chiến lược của kẻ thù, và trên hết, là cơ hội để quyền năng tối thượng của Đấng Christ được bày tỏ cách trọn vẹn.
Câu chuyện được chép song song trong ba phân đoạn: Ma-thi-ơ 8:28-34, Mác 5:1-20, và Lu-ca 8:26-39. Chúng ta sẽ tập trung vào bản ký thuật chi tiết nhất trong sách Mác. Sau khi Chúa Giê-xu và các môn đồ vượt qua biển hồ Ga-li-lê, họ đến miền Ga-đa-ra (thuộc vùng Decapolis, khu vực chủ yếu là dân ngoại). Tại đó, một người bị quỷ ám, sống giữa mồ mả, có sức mạnh dị thường, không ai có thể kiềm chế nổi, đã chạy đến sấp mình trước mặt Ngài.
Cuộc đối thoại diễn ra như sau: “Ngài bèn phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, hãy ra khỏi người nầy! Ngài lại hỏi: Mầy tên gì? Nó thưa rằng: Tên tôi là Legion, vì chúng tôi nhiều lắm.” (Mác 5:8-9, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Trong tiếng Hy Lạp nguyên bản, câu trả lời là: “Λεγιών ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.” (Legión onomá moi, hoti polloi esmen).
Từ “Legion” (λεγιών) là một từ mượn từ tiếng Latin (legio). Trong bối cảnh của Đế chế La Mã thời bấy giờ, một “Legion” là một đơn vị quân đội cơ bản, bao gồm từ 4.000 đến 6.000 binh lính được trang bị và huấn luyện tinh nhuệ, có cấu trúc chỉ huy chặt chẽ. Việc các ác linh tự xưng là “Legion” mang nhiều ý nghĩa thần học sâu sắc:
- 1. Sự Đông Đảo (Quanity): Từ “πολλοί” (polloi) có nghĩa là “nhiều”. Nó khẳng định rằng đây không phải là một hay hai con quỷ, mà là một đạo quân. Điều này giải thích cho sức mạnh thể xác khủng khiếp của nạn nhân (có thể bẻ gãy xiềng xích – Mác 5:4).
- 2. Tính Tổ Chức (Organization): Một Legion không phải là một đám đông hỗn độn, mà là một lực lượng có cấp bậc, chiến lược và kỷ luật. Điều này phù hợp với những lời dạy khác trong Tân Ước về sự tồn tại của các cấp bậc trong thế giới tà linh (Ê-phê-sô 6:12 nói đến “các quyền”, “các thế”, “các chúa”, “các vua”). Chúng hoạt động như một thể thống nhất để chiếm hữu, phá hủy và khống chế.
- 3. Tinh Thần Xâm Lược và Chiếm Đóng (Invasion & Occupation): Các Legion La Mã là biểu tượng của sự xâm lược và thống trị. Tương tự, các ác linh này đã xâm chiếm và thiết lập “vùng chiếm đóng” trong đời sống của người này, biến nơi ở của anh thành “mồ mả” – biểu tượng của sự chết chóc và ô uế.
- 4. Sự Nhận Biết Tập Thể (Collective Identity): Chúng nói “chúng tôi” và “tên tôi” trong cùng một câu. Điều này cho thấy một thực thể tập thể mang một danh tính chung, nhưng vẫn có khả năng giao tiếp như một cá nhân. Sự mâu thuẫn này (số nhiều trong số ít) phản ánh bản chất hỗn loạn và dối trá của ma quỷ (Giăng 8:44).
Mỗi sách Phúc Âm cung cấp một góc nhìn bổ sung:
- Ma-thi-ơ 8:28 đề cập đến hai người bị quỷ ám (có thể một người nổi bật hơn), cho thấy ảnh hưởng lan rộng của thế lực này.
- Mác và Lu-ca tập trung vào một nhân vật chính, với chi tiết sinh động về tình trạng khốn khổ của anh (không mặc áo, ở trong mồ – Lu-ca 8:27).
- Cả ba đều ghi lại lời cầu xin đáng chú ý của các quỷ: “Chúng nó nài xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó.” (Mác 5:10) và xin được nhập vào đàn heo (câu 12). Điều này cho thấy:
1. Chúng nhận biết và run sợ trước quyền phép của Chúa Giê-xu (“Hỡi Con Đức Chúa Trời Rất Cao… tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi” – câu 7).
2. Chúng muốn có một “nhà” (vật chủ) để cư ngụ, dù là thú vật (Ma-thi-ơ 12:43-45).
3. Việc Chúa Giê-xu cho phép chúng làm điều đó là một hành động phán xét mang tính biểu tượng: sự ô uế (các ác linh) đi vào sự ô uế (đàn heo theo quan niệm Do Thái giáo) và dẫn đến sự hủy diệt.
Câu chuyện về Legion không chỉ là một phép lạ lịch sử, mà là một bài học sống động cho đời sống đức tin hôm nay.
1. Nhận Thức Về Thực Tại Thuộc Linh: Ma quỷ là có thật, và chúng hoạt động có chiến lược. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Vì chúng ta đánh trận… với các chủ quyền, các thế lực, với các vua chúa của thế gian mờ tối nầy, với các thần dữ ở các miền trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12). Chữ “chủ quyền” (Greek: archas) và “thế lực” (exousias) có thể gợi đến cấu trúc của một “Legion”. Cơ Đốc nhân cần tỉnh thức, không được ngây thơ nhưng cũng không nên sợ hãi thái quá.
2. Quyền Năng Tối Thượng Trong Danh Chúa Giê-xu: Dù “Legion” mạnh mẽ và đông đảo đến đâu, chúng vẫn phải run sợ, xưng nhận và vâng lời Chúa Giê-xu. Danh Ngài là quyền phép tối cao. Người đàn ông bị áp bức không thể tự giải thoát mình, cũng như xã hội xung quanh bất lực. Chỉ có Đấng Christ mới có quyền phá tan xiềng xích. Trong đời sống chúng ta, mọi “Legion” của tội lỗi, thói quen xấu, sự áp bức tâm lý hay tà linh đều phải khuất phục trước danh Chúa Giê-xu (Phi-líp 2:9-10).
3. Sự Biến Đổi Toàn Diện: Kết quả của phép lạ không chỉ là sự trừ quỷ. Người đàn ông được biến đổi hoàn toàn: “ngồi dưới chân Đức Chúa Jêsus, mặc áo quần, tỉnh táo” (Lu-ca 8:35). Anh từ chỗ bị cô lập, trở thành một sứ giả (“hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ…” – Mác 5:19). Đây là hình ảnh của sự cứu rỗi trọn vẹn: được phục hồi nhân phẩm, có trí khôn lành mạnh, và có một sứ mệnh. Ân điển Chúa không chỉ đuổi quỷ mà còn xây dựng lại một đời sống mới.
4. Bài Học Về “Vùng Đất” Tâm Linh: Các quỷ xin ở lại trong miền đó. Điều này nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với những “vùng đất” trong đời sống mình – tâm trí, cảm xúc, thói quen, môi trường sống – không được để trống sau khi được tẩy sạch (Ma-thi-ơ 12:43-45). Phải lấp đầy bằng Lời Chúa, Đức Thánh Linh, và sự thông công với Chúa.
Câu chuyện về “Legion” kết thúc với hai hình ảnh tương phản: đàn heo chết chìm và người đàn ông được giải phóng đang rao truyền về Chúa Giê-xu khắp vùng Decapolis. Sự hủy diệt của đàn heo là một sự phán xét công khai đối với các thế lực ô uế và nền kinh tế dựa trên sự ô uế (chăn heo). Trong khi đó, sự phục hồi của con người thể hiện giá trị vô cùng lớn lao của một linh hồn trước mặt Đức Chúa Trời.
Danh xưng “Legion” dạy chúng ta rằng kẻ thù có thể mạnh và có tổ chức, nhưng Chúa chúng ta là Chúa của muôn quân (Yahweh Sabaoth). Một mình Ngài đủ để đối diện và đánh bại cả một đạo quân tà linh. Lời tuyên xưng của Legion: “Tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi” (Mác 5:7), cho thấy chúng biết rõ về số phận cuối cùng của mình: sự phán xét đời đời (Khải Huyền 20:10).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được an toàn trong Đấng Christ. Hãy sống trong sự tự do mà Ngài đã trả giá để ban cho, mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18), và giống như người đàn ông được giải cứu tại Ga-đa-ra, hãy trở thành sứ giả kể lại cho người khác về Chúa Giê-xu, Đấng đã làm những điều lớn lao cho chúng ta.
“Vì Đức Chúa Trời chúng ta đã chẳng ban cho chúng ta thần kinh khiếp sợ, bèn là thần linh có quyền phép, có tình yêu và có dè giữ.” (2 Ti-mô-thê 1:7). Quyền phép đó đã khuất phục Legion, và cũng đủ cho mọi trận chiến trong đời sống chúng ta.