Chiến Trận Thuộc Linh
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân chân chính đều sớm nhận ra một thực tại: chúng ta không chỉ sống trong một thế giới vật chất, mà còn đang tham dự vào một cuộc chiến vô hình nhưng cực kỳ thực tế—cuộc chiến trận thuộc linh. Kinh Thánh không hề che giấu sự thật này, nhưng mặc khải rõ ràng về thực tại của vương quốc bóng tối, về kẻ thù của linh hồn, và về chiến trường nơi tâm trí, tấm lòng và những mối quan hệ của chúng ta. Hiểu biết đúng đắn về chiến trận thuộc linh không phải để gieo rắc sự sợ hãi, nhưng để trang bị cho chúng ta sự tỉnh thức, khôn ngoan, và trên hết, để chúng ta sống trong chiến thắng mà Chúa Giê-xu Christ đã hoàn thành.
Kinh Thánh xác nhận rõ ràng sự tồn tại của một thế giới thuộc linh với những thế lực thù địch. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Câu Kinh Thánh then chốt này vạch trần bản chất thật của cuộc chiến. Đối tượng không phải là con người ("thịt và huyết"), mà là các tổ chức có thứ bậc của sự gian ác thuộc linh. Cụm từ "chủ quyền, thế lực, vua chúa" (trong tiếng Hy Lạp: archas, exousias, kosmokratoras) cho thấy một hệ thống cai trị có tổ chức, có thứ bậc của sự tối tăm.
Nguồn gốc của cuộc chiến bắt nguồn từ sự phản loạn của Sa-tan (nghĩa là "Kẻ chống đối") và các thiên sứ sa ngã theo nó (Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:12-17; Khải Huyền 12:7-9). Kẻ thù chính—ma quỷ—được Chúa Giê-xu mô tả là "kẻ giết người... kẻ nói dối và là cha sự nói dối" (Giăng 8:44). Mục đích tối hậu của nó là cướp, giết, và hủy diệt (Giăng 10:10a), chống nghịch lại Đức Chúa Trời và cản trở ý muốn Ngài trên đời sống con dân Ngài.
Chiến trận thuộc linh diễn ra trên nhiều mặt trận, có thể được tóm tắt qua ba kẻ thù chính: Ma quỷ (Sa-tan và các quỷ sứ), Thế gian (hệ thống tội lỗi chống nghịch Đức Chúa Trời), và Xác thịt (bản chất tội lỗi còn sót lại trong chúng ta).
1. Chiến Trường Tâm Trí: Đây là mặt trận then chốt. Sa-tan tấn công chính yếu qua những tư tưởng, sự nghi ngờ, lời nói dối và sự cám dỗ. Phao-lô cảnh báo: "hầu cho chúng ta khỏi bị Sa-tan dỗ dành, vì chúng chẳng phải là không biết mưu chước của nó" (2 Cô-rinh-tô 2:11). Mưu chước (noemata trong tiếng Hy Lạp) của nó là những ý tưởng, kế hoạch, sự tính toán trong tâm trí. Vì vậy, chúng ta được kêu gọi "phá những đồn lũy... đánh đổ các lý luận... và mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời" (2 Cô-rinh-tô 10:4-5).
2. Chiến Trường Đời Sống Thuộc Linh Cá Nhân: Đây là nơi diễn ra trận chiến cho sự trung tín, thánh khiết và sự thờ phượng. Những cám dỗ về tình dục, tham lam, kiêu ngạo, tính hờn giận, và sự nghi ngờ đức tin là những mũi tên lửa của kẻ thù (Ê-phê-sô 6:16). Sự tấn công có thể đến qua hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, sự bắt bớ, hoặc những mối quan hệ tan vỡ nhằm làm cho chúng ta nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời (xem Gióp 1-2, Lu-ca 22:31).
3. Chiến Trường Gia Đình và Hội Thánh: Ma quỷ nhắm vào các mối liên hệ then chốt này để gây chia rẽ, xung đột, và làm suy yếu sự hiệp một. Những tranh cãi không cần thiết, sự cay đắng, và tinh thần phe phái trong Hội Thánh thường là dấu hiệu của trận chiến thuộc linh (Gia-cơ 4:1-7).
Sứ đồ Phao-lô không chỉ tiết lộ kẻ thù, mà còn ban cho chúng ta chiến lược và vũ khí để chiến thắng: "Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình; dùng sự sẵn sàng của đạo Tin lành bình an mà làm giày dép; luôn luôn cầm cái thuẫn của đức tin... Hãy nhận làm mão trụ sự cứu rỗi, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:14-17). Bộ giáp này là hình ảnh của chính Chúa Giê-xu Christ và những gì Ngài đã hoàn thành.
- Lẽ Thật (Dây Nịt): Chân lý khách quan của Lời Chúa và sự thành thật chủ quan trong đời sống chúng ta. Chống lại sự dối trá của ma quỷ.
- Giáp Công Bình: Không phải sự công bình tự làm của chúng ta, mà là địa vị công bình được ban cho qua sự chết của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:21). Bảo vệ lương tâm khỏi sự cáo buộc.
- Giày Tin Lành Bình An: Sự sẵn sàng loan báo Tin Lành, và nền tảng bình an với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1), giúp chúng ta đứng vững.
- Thuẫn Đức Tin: Lòng tin cậy vững vàng nơi Đức Chúa Trời và lời hứa Ngài. Dập tắt mọi tên lửa (cám dỗ, nghi ngờ, sợ hãi) của ma quỷ.
- Mão Sự Cứu Rỗi: Sự đảm bảo về ơn cứu rỗi, bảo vệ tâm trí khỏi sự tấn công về danh tính trong Christ.
- Gươm Thánh Linh (Lời Đức Chúa Trời): Vũ khí tấn công duy nhất. Chúa Giê-xu đã dùng Lời Chúa ("Có lời chép...") để chiến thắng sự cám dỗ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11).
Ngoài bộ giáp, vũ khí tối thượng trong chiến trận thuộc linh là sự cầu nguyện: "Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin... Hãy tỉnh thức và bền đỗ" (Ê-phê-sô 6:18). Sự cầu nguyện trong Đức Thánh Linh kết nối chúng ta với quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, phá vỡ các kế hoạch của địch thủ, và giải phóng sự can thiệp của thiên đàng.
Điểm mấu chốt thường bị hiểu lầm trong chiến trận thuộc linh: Chúng ta chiến đấu TỪ chiến thắng, chứ không phải ĐỂ giành chiến thắng. Chiến thắng quyết định đã được Chúa Giê-xu Christ hoàn tất trên thập tự giá và qua sự phục sinh của Ngài. Cô-lô-se 2:15 tuyên bố: "Ngài [Christ] đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ." Chúa Giê-xu đã tước đoạt quyền lực của ma quỷ. Vì vậy, chiến lược của chúng ta là đứng vững (Ê-phê-sô 6:11, 13, 14) trong địa vị và quyền phép mà Ngài đã ban.
Danh Chúa Giê-xu và huyết Ngài là quyền năng tối cao. Danh Ngài là danh trên hết mọi danh (Phi-líp 2:9-11), và sự nhờ cậy danh ấy mang đến quyền năng và sự bảo vệ. Huyết Chiên Con là nền tảng của sự cứu chuộc và chiến thắng: "Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con" (Khải Huyền 12:11). Sự xưng nhận đức tin và lời chứng cũng là vũ khí lợi hại (Khải Huyền 12:11).
Chúng ta được kêu gọi phục tùng Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em (Gia-cơ 4:7). Thứ tự rất quan trọng: sự vâng phục trọn vẹn với Chúa đi trước, tạo nên thế đứng vững vàng để chống trả. Sự chống trả hiệu quả không dựa trên cảm xúc hay sự thử thách, mà dựa trên thẩm quyền của Lời Chúa và danh Chúa Giê-xu.
Chiến trận thuộc linh không phải là những trận đánh kịch tính ngoạn mục, mà thường diễn ra trong sự lựa chọn hằng ngày.
- Tỉnh Thức và Nhận Diện: Hãy nhạy bén thuộc linh để nhận ra những cuộc tấn công vào tâm trí (sự lo lắng thái quá, nghi ngờ Lời Chúa, ký ức tội lỗi cứ ám ảnh), vào cảm xúc (sự chán nản vô cớ, phẫn nộ, sợ hãi), và vào các mối quan hệ. Đừng quy mọi thứ thành "bị quỷ ám," nhưng cũng đừng thuần túy hóa mọi thứ thành vấn đề tâm lý hay thể chất.
- Sống Trong Lẽ Thật và Sự Thánh Khiết: Hãy lấp đầy tâm trí bằng Lời Chúa (Cô-lô-se 3:16). Sự thánh khiết thu hẹp diện tích hoạt động của kẻ thù trong đời sống chúng ta. Hãy xưng tội và từ bỏ tội lỗi cách nhanh chóng (1 Giăng 1:9).
- Cầu Nguyện Là Hơi Thở Thuộc Linh: Thiết lập đời sống cầu nguyện kiên định. Cầu nguyện bằng Lời Chúa, nhân danh Chúa Giê-xu. Cầu nguyện che chắn cho bản thân, gia đình, Hội Thánh và những người lãnh đạo.
- Mặc Lấy Giáp Trang Mỗi Ngày: Hãy có ý thức "mặc lấy" Chúa Giê-xu Christ mỗi buổi sáng qua sự cầu nguyện và suy gẫm Lời Ngài. Xác định lại địa vị của mình trong Ngài.
- Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đừng chiến đấu một mình. Sự hiệp một, khích lệ, và cầu thay lẫn nhau trong thân thể Đấng Christ là sức mạnh to lớn (Truyền Đạo 4:12).
- Giữ Vững Tấm Lòng Biết Ơn và Ngợi Khen: Sự ngợi khen là chiến lược chiến thắng (2 Sử Ký 20:21-22). Nó đánh lạc hướng kẻ thù và tập trung chúng ta vào sự cao cả của Đức Chúa Trời.
Chiến trận thuộc linh là một phần của thực tại thuộc linh cho đến ngày Chúa trở lại. Tuy nhiên, với tư cách là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta không bước vào trận chiến với tư thế của kẻ thua cuộc hay sợ hãi. Chúng ta bước vào với tư cách là những người thừa kế chiến thắng của Đấng Christ. "Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian" (1 Giăng 4:4). Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta là nguồn quyền năng vô tận.
Hãy nhớ rằng, mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời không phải là cho chúng ta có một cuộc sống dễ dàng, không có chiến trận, nhưng qua những trận chiến ấy, Ngài muốn chúng ta "trở nên giống như hình bóng Con Ngài" (Rô-ma 8:29). Mỗi trận chiến được chiến đấu trong đức tin đều củng cố sự phụ thuộc của chúng ta vào Chúa, đào sâu sự hiểu biết về Lời Ngài, và cuối cùng, làm sáng danh Ngài. Hãy đứng vững, anh chị em yêu dấu. Hãy mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Vì chiến thắng đã thuộc về chúng ta trong Danh Chúa Giê-xu Christ, Đấng yêu thương chúng ta.